Hồ Trung Dũng xúc động khi nhắc về người mẹ quá cố

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Xuất hiện tại Khoảnh khắc rực rỡ, ca sĩ Hồ Trung Dũng trải lòng về những cột mốc thành công trong sự nghiệp cũng như câu chuyện xúc động về người mẹ quá cố.
Hồ Trung Dũng xúc động khi nhớ về mẹ.
Hồ Trung Dũng xúc động khi nhớ về mẹ.

Chia sẻ về khoảnh khắc rực rỡ của mình, Hồ Trung Dũng cho biết đó là khi anh được giải thưởng nam ca sĩ được yêu thích nhất trong hai năm liền 2015 và 2016: “Lúc đó tôi đi hát được 5 năm đều là hát theo bản năng. Chính nhờ những giải thưởng mà tôi được tiếp thêm động lực để thấy rằng con đường mình đang đi là đúng đắn và được khán giả ủng hộ”.

Hồ Trung Dũng còn nhắc về năm 2019 khi anh hợp tác cùng nhạc sĩ Võ Thiện Thanh ra mắt Sài Gòn Feel - một album thuộc thể loại nhạc jazz thuần Việt đầu tiên tại Việt Nam. Và Sài Gòn Feel đã giành được giải thưởng album của năm khiến Hồ Trung Dũng hết sức tự hào.

Khi được hỏi về người đứng đằng sau những thành công hiện nay của mình, Hồ Trung Dũng chia sẻ: “Người đầu tiên mà tôi phải cảm ơn là mẹ của mình. Hồi lớp 5, nhờ mẹ mua cho cây đàn organ đồ chơi mà đã khơi dậy niềm đam mê âm nhạc trong tôi. Từ cây đàn đồ chơi, khám phá thử và sau đó tôi xin mẹ nâng cấp lên thành cây đàn thật, đắt tiền hơn.

Khi đó, mẹ cũng đồng ý và yêu cầu: 'Con phải học hành cho đàng hoàng'. Cũng nhờ câu nói đó mà tôi nỗ lực bước vào âm nhạc. Cho đến tận bây giờ, tôi luôn thầm cảm ơn gia đình vì đã luôn ở bên cạnh, ủng hộ tôi nhiều nhất có thể. Điều mà tôi luôn nhớ đó là mọi người luôn khuyên tôi hãy làm bằng cái 'tâm' của mình, chắc chắn sẽ thành công”.

Cũng trong chương trình, nam ca sĩ nhắc về người mẹ quá cố với niềm tự hào, rằng anh không chọn nghệ danh đi hát mà dùng tên thật chính là để tôn vinh ba mẹ đã đặt tên cho mình. Anh cũng nhớ lại những kỷ niệm giữa mình và mẹ: “Thời đi du học, những lần đầu mẹ gọi điện thoại, tôi cũng thương và nhớ mẹ, nhớ nhà lắm. Nhưng những lần sau thì bắt đầu hay ‘cằn nhằn’ mẹ, vì mẹ cứ khóc hoài. Mẹ thì cứ trách sao tôi ‘kỳ quá’.

Rồi mẹ tôi mất sớm, lúc đó bản thân mới hơn 20 tuổi nhưng rất thấm thía nỗi đau mất đi người thân, cảm giác nó không đau tột độ nhưng rất dai dẳng và day dứt. Bây giờ, tôi cũng rất thường xuyên nhớ mẹ, đặc biệt khi ở một mình hay những lúc vấp ngã, gặp khó khăn trong cuộc sống. Những kỷ niệm thuở ở bên mẹ đã giúp tinh thần tôi được xoa dịu và cảm thấy nhẹ nhàng hơn”.

Đọc thêm