“Hoạn Thư có râu” vung đao đoạt mạng vợ

(PLO) - Chỉ vì ghen tuông thái quá mà một “hoạn thư có râu” nơi miền đất võ Bình Định đã vung dao đoạt mạng người vợ bao năm đầu ấp tay gối. Và cũng chính con dao này, ông ta đâm vào bụng tự sát, để rồi hôm nay, phải ra trước vành móng ngựa chịu sự phán xét của pháp luật…
Ảnh minh họa. Nguồn internet
Ảnh minh họa. Nguồn internet

Nhát dao oan nghiệt

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thiện Mỹ (50 tuổi), trú tại xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn (Bình Định) cứ cúi gằm mặt, không dám ngước nhìn ai. Không vòng vo đổ lỗi như những tên tội phạm khác, khi các thành viên HĐXX hỏi đến đâu, Mỹ trả lời đến đấy, thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội rất cụ thể, rõ ràng. Trong thời gian chờ HĐXX nghị án, Mỹ không dám nhìn ai, nhất là bà Thiện - vợ Mỹ và hai đứa con chung chỉ ngồi cách vài hàng ghế trong phòng xử…

Sự việc xảy ra vào khoảng 14 giờ ngày 29/5/2013, cả làng nghề sản xuất gạch ngói thuộc cụm công nghiệp Tây Xuân, thôn Phú An (xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) xôn xao bởi tiếng kêu cứu thất thanh. Khi mọi người đến nơi thì chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng: Nguyễn Thiện Mỹ mặt đằng đằng sát khí, trên tay cầm con day phay (loại để dùng chọc tiết lợn) đâm nhiều nhát vào bà Trần Thị Thiện (48 tuổi). Máu nạn nhân chảy lênh láng nơi lò gạch. Chị Trần Thị Thủy (40 tuổi) - em ruột bà Thiện đang làm gạch gần đó thì phát hiện chị mình bị anh rể rượt đâm, vội vàng chạy ra ngoài kêu cứu. Anh Nguyễn Diên Hoàng (33 tuổi) và anh Nguyễn Văn Thành (36 tuổi, ở huyện Tây Sơn) chạy đến dùng những tấm ván ném vào người ông Mỹ ngăn cản, không để ông ta tiếp tục sát hại bà Thiện.

Nhận tin báo, Công an huyện Tây Sơn cùng Công an xã Tây Xuân kịp thời có mặt tại hiện trường đưa bà Thiện đi cấp cứu. Còn Mỹ vẫn lăm le con dao phay đòi đâm bất cứ ai xông vào. Sau đó, Mỹ bắc thang leo lên trần lò gạch, dùng dao tự mổ bụng mình gây thương tích. Lực lượng công an lao vào tước hung khí rồi đưa Mỹ đến bệnh viện cấp cứu. Ngay trong đêm, nạn nhân Thiện được bác sĩ tiến hành phẫu thuật khẩn cấp để cứu mạng sống cho bà vì dính nhát dao oan nghiệt làm thủng phổi.

Được biết, cuộc sống của đôi vợ chồng này vốn đã “cơm không lành, canh không ngọt”. Trước khi xảy ra vụ án 10 ngày, bà Thiện “lánh nạn” nơi lò gạch của cha ruột (gần lò gạch của Mỹ). Trong ngày 29/5, bà Thiện qua lò gạch của gia đình xem nhân công làm việc thì Mỹ dùng dao gây án. Rất may, bà Thiện được chuyển đi viện cấp cứu kịp thời nên giữ được mạng sống. Ngày 11/6, bà Thiện được xuất viện, giám định tỉ lệ thương tật là 34%.

Trả giá

Cách đây gần 30 năm, khi ấy Trần Thị Thiện là một thôn nữ xinh xắn nơi miền đất võ đã làm bao nhiêu chàng trai điêu đứng. Trong số ấy có Mỹ, nhà ở xã bên cạnh. Dù mất nhiều công săn đón, nhưng sau khi ngỏ lời mà không được Thiện đáp lại, Mỹ vẫn hy vọng chờ đợi, cưa đổ “người trong mộng”.

Trong khi đó, Mỹ lại rất được lòng bố mẹ Thiện. Mỗi lần đến chơi nhà, Mỹ tỏ ra là người thật thà, chí thú làm ăn khiến ông bà hài lòng. Nhiều lần cha mẹ lựa lời khuyên nhủ, cô gái chân quê cũng xiêu lòng và quyết định lấy Mỹ với suy nghĩ đơn giản rằng “thành vợ thành chồng rồi ắt có tình cảm”. Nhưng cô không ngờ, chính cuộc hôn nhân “đặt đâu ngồi đấy” ấy lại là khởi đầu cho một tấn bi kịch.

Cuối năm 1985, Thiện và Mỹ nên duyên vợ chồng. Hai bên cha mẹ có nghề sản xuất gạch ngói “cha truyền con nối” nên họ hùn vốn giúp cho đôi vợ chồng son làm lò gạch để mưu sinh. Vợ chồng sớm chiều quản lý lò gạch với hàng chục công nhân làm việc, đời sống kinh tế đủ đầy, ngày càng khấm khá, xây được ngôi nhà cao tầng trên Quốc lộ 19 mà không ít người phải mơ ước.

Năm 1989, đứa con trai đầu lòng Nguyễn Phi Nhân của 2 người ra đời. Năm 1995, bà Thiện sinh thêm cháu Nguyễn Thị Nhã Tiên. Tưởng “có nếp có tẻ”, kinh tế vững vàng là ấm êm, nhưng quá trình sinh sống, người chồng đã tỏ rõ thói gia trưởng, chơi bời, những đồng tiền tích cóp dần bay biến theo niềm đam mê đỏ đen và những mối tình ngoài luồng. Ấy vậy mà Mỹ thường hay “ghen ngược” khiến tình cảm gia đình bắt đầu rạn nứt.

Khuyên răn chồng không được, bà Thiện muốn ly hôn để giải thoát, nhưng được sự động viên của mọi người cũng như sự hòa giải của chính quyền địa phương và Mỹ công khai xin lỗi nên bà Thiện đã bỏ qua, gắng sức hàn gắn mái ấm gia đình.

Tuy nhiên, chỉ được một thời gian là mọi việc đâu lại vào đó. Có lần bà Thiện cùng với em ruột theo dõi bắt quả tang Mỹ trong vòng tay nhân tình. Bà Thiện càng suy sụp thêm khi khám bệnh cách đây vài năm, bác sĩ cho biết bà mắc bệnh u nang buồng trứng và bướu cổ.

Không những hành hạ vợ, Mỹ còn quy chụp cho bà Thiện tội ngoại tình. Một số người làm công ở lò gạch cho biết bà Thiện là người đối đãi rất tốt với anh em công nhân từ miếng ăn, manh áo đến tiền lương nên rất có thể ông Mỹ nghi ngờ bà có tình ý gì nên mới tốt như thế.  Rồi sự việc đau lòng xảy ra ngày 29/5/2013, nguyên nhân một phần xuất phát từ sự ghen tuông vô cớ…
Tại phiên tòa, khi HĐXX hỏi bà Thiện có nguyện vọng hay đề đạt gì không, bà Thiện cùng hai con chung chỉ thiết tha mong HĐXX giảm mức án tù cho Mỹ, không mong bồi thường thiệt hại, bởi dẫu sao cũng là chồng, là cha của họ. Nhận mức án 5 năm 6 tháng tù giam, Nguyễn Thiện Mỹ lầm lũi theo chân các chiến sĩ công an lên xe bịt bùng, bỏ lại sau lưng người vợ và hai đứa con. Không biết Mỹ có lấy những ngày sau chấn song sắt làm bài học cho mình? 

Đọc thêm