Hoàng tử “chơi trội” lấy máy bay riêng buôn 2 tấn ma túy

(PLO) - Hoàng tử  “táo bạo” chất 2 tấn ma túy lên chuyên cơ riêng định chuyển từ nước ngoài về nước. 
Hoàng tử Mohsen và tang vật trong vụ án.
Hoàng tử Mohsen và tang vật trong vụ án.

Buôn lậu ma túy bằng… máy bay

Ngày 26/9/2015, giới chức Li-băng thông báo đã bắt giữ Hoàng tử Abdel Mohsen Bin Walid Bin Abdulaziz của Ả rập Xê-út cùng với 4 vệ sỹ riêng. Theo giới chức an ninh Li-băng, Hoàng tử Mohsen bị bắt tại sân bay quốc tế Rafik Hariri ở thành phố Beirut sau khi lực lượng cảnh sát nước này tiến hành khám xét số hành lý mà ông ta chuẩn bị đưa lên chiếc máy bay trực thăng riêng để đưa về nước. 

Trong quá trình khám xét, cảnh sát Li-băng đã phát hiện 42 thùng có chứa tổng cộng 15 triệu viên Captagon. Trên các thùng này đều có dán biểu tượng của cây cọ và thanh gươm chéo của Hoàng gia Ả rập Xê-út cùng dòng chữ “tài sản cá nhân của Hoàng tử Abdel Mohsen Bin Walid Bin Abdulaziz”. Trên khoang hành khách của máy bay, lực lượng an ninh Li-băng cũng phát hiện một lượng nhỏ cocaine khác. 

Captagon là tên thuốc có thành phần chính là amphetamine phenethylline. Trước đây, loại amphetamine này từng được kê đơn để điều trị chứng rối loạn hành vi nhưng sau đó đã bị cấm. Hiện nay amphetamine phenethylline được liệt vào danh mục chất kích thích. 

Theo nhà tâm lý học Ramzi Haddad người Li-băng, Captagon có những tác dụng tiêu biểu của một loại chất kích thích, tạo ra sự hưng phấn khiến người sử dụng có thể nói liên tục, không ăn, không ngủ nhưng vẫn tràn đầy năng lượng.

Loại thuốc này được sử dụng chủ yếu ở Trung Đông. Những phần tử thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) được cho là sử dụng rất nhiều loại chất kích thích này vì thuốc cho phép chúng có được tình trạng tỉnh táo cao độ.

Loại chất kích thích trên được sản xuất nhiều ở Lebanon và Syria. Từ các nước này, các đối tượng buôn bán ma túy đã vận chuyển sang các nước Trung Đông và các nước Vùng Vịnh. Trong đó, Ả rập Xê-út được xem là nước tiêu thụ amphetamine phenethylline nhiều nhất. 

Một báo cáo về tình trạng sử dụng ma túy trên toàn thế giới do Liên hợp quốc công bố hồi năm  2013 cho thấy có đến 1/3 trong tổng lượng Captagon bị tịch thu trên toàn thế giới là ở Ả rập Xê-út. Tại vương quốc này, Captagon là loại ma túy được xếp đầu bảng. 

Truyền thông Li-băng cho biết, khi đi qua cửa an ninh, Hoàng tử Mohsen đã xuất trình hộ chiếu ngoại giao để yêu cầu miễn kiểm tra an ninh. Tuy nhiên, họ đã không chấp thuận yêu cầu miễn kiểm tra đối với số hàng hóa mà vị hoàng tử này mang theo. Do đó, toàn bộ số ma túy cùng vị hoàng tử và đoàn tùy tùng đã bị chặn lại tại sân bay quốc tế Rafik Hariri khi tất cả chuẩn bị lên bay đến Ả rập Xê-út. 

Theo tính toán, tổng giá trị của số ma túy bị bắt giữ cùng Hoàng tử Mohsen lên đến 280 triệu USD theo thời giá lúc bấy giờ. Vụ việc được miêu tả là vụ bắt giữ ma túy lớn nhất từ trước đến nay từng xảy ra tại Li-băng.

Vào tù vẫn sống xa hoa

Theo các nguồn tin, hộ chiếu ngoại giao cho thấy Hoàng tử Abdul Mohsen bin Walid bin Abdul Aziz al-Saud sinh năm 1986. 

Là một hoàng thân của vương quốc giàu có bậc nhất thế giới, Hoàng tử Mohsen có cuộc sống vô cùng sung túc. Ngoài chiếc trực thăng riêng được sử dụng trong vụ buôn lậu ma túy nói trên, ông ta còn có vài chiếc xe hơi hạng sang cùng 1 biệt thự nguy nga, tráng lệ ở Ả rập Xê-út. 

Xuất thân hoàng tộc cũng giúp ông ta được hưởng nhiều đặc quyền, đặc lợi khác, trong đó có việc được cấp hộ chiếu ngoại giao để đi nước ngoài như đi chợ và được xếp vào danh sách thành viên của tầng lớp tinh túy cầm quyền ở Vùng Vịnh. Mặc dù vậy nhưng nhiều người cho rằng vị hoàng tử này vẫn chưa thỏa mãn với những gì mình có nên đã  đi buôn lậu để… kiếm thêm và bị bắt giữ như đã nói ở trên.

Sau khi ông Mohsen bị bắt, truyền thông Li-băng cho biết, một số cá nhân và tổ chức có ảnh hưởng tại Li-băng và Ả rập Xê-út đã tìm cách can thiệp để ông hoàng này được thả ra. 

Cũng có nguồn tin cho rằng để có thể thu gom được số ma túy lớn như vậy và vận chuyển đến sân bay, Mohsen chắc chắn phải có tay trong trong lực lượng hành pháp Li-băng mới có thể làm được. Tuy nhiên, cả vị hoàng tử trên lẫn 4 vệ sỹ sau đó vẫn bị bắt giữ theo đề nghị của các công tố viên.

Ngoài ra, 10 công dân Ả rập Xê-út, 2 người Syria, 2 người Lebanon và 1 người Jordan cũng đã bị truy tố về các tội danh vận chuyển và buôn lậu ma túy, hoạt động băng đảng và hỗ trợ tài chính cho hoạt động phạm pháp. 

Số ma túy mà hoàng tử Ả rập âm mưu mang từ Li-băng về nước
Số ma túy mà hoàng tử Ả rập âm mưu mang từ Li-băng về nước

Hai năm sau ngày bị bắt giữ, ngày 5/10/2017, phiên tòa xét xử vị hoàng tử nói trên về cáo buộc âm mưu buôn lậu 2 tấn Captagons đã được mở ra tại Lebanon. 

Tại tòa, Mohsen khăng khăng nói rằng ông ta không biết trong số hành lý của mình chứa những gì và một mực đổ lỗi cho Yehya al- Shamri – một trong những vệ sỹ của ông ta cũng đã bị bắt trong vụ việc - mới là thủ phạm. Phiên tòa sau đó đã bị hoãn lại do luật sư của một số bị cáo không có mặt.

Giữa lúc việc xét xử vẫn chưa đi đến hồi kết thì vào tháng 12 năm ngoái, đài truyền hình Aljadeed TV đã công bố một đoạn video gây sốc, theo đó cho biết cuộc sống trong tù của vị hoàng tử trên vẫn thoải mái chẳng kém gì ở ngoài. 

Trong đoạn video đó, ông Mohsen được nhìn thấy vẫn đang vui vẻ tổ chức tiệc sinh nhật cùng với bạn. Dù bị giam trong tù nhưng ông ta vẫn ung dung ngồi nghe nhạc trong ánh đèn và nến lung linh. 

Theo truyền thông Li-băng, tiệc sinh nhật nói trên được tổ chức ngay trong phòng giam của Hoàng tử Mohsen ở nhà tù Hobeish tại Li-băng. Những hình ảnh được công bố cũng cho thấy toàn bộ phòng giam được trang bị đầy đủ các vật dụng cần thiết cho vị hoàng thân này. 

Đoạn video sau khi được công bố đã gây sự tức giận trong dư luận và một lần nữa dấy lên những chỉ trích tham nhũng trong các nhà tù ở Li-băng.

Những hoàng tử bé nổi loạn

Các vụ việc như vụ việc nói trên đã cho thấy rõ những đặc quyền mà các hoàng thân Ả rập Xê-út được hưởng. Ở trong nước, họ được quyền miễn trừ đối với những luật lệ nghiêm khắc mà nếu những người dân thường hay thậm chí người nước ngoài phạm phải có thể bị trừng phạt nặng nề. 

Ví dụ, những người Ả rập Xê-út vi phạm lệnh cấm uống rượu và hút thuốc có thể bị phạt nặng theo luật sharia nhưng khoảng 15.000 hoàng tử và công chúa thuộc hoàng gia Ả rập lại không bị chế tài theo luật này.

Khi ra nước ngoài, các hoàng thân Ả rập Xê-út cũng có xu hướng tránh được việc phải chịu trách nhiệm về những hành vi mà họ gây ra. Vụ việc của Hoàng tử Mohsen không phải là lần đầu tiên hay duy nhất các thành viên của hoàng tộc cầm quyền ở Ả rập Xê-út dính phải những rắc rối pháp lý tại các nước khác. 

Chỉ vài tuần trước vụ việc nói trên, một “hoàng tử bé” khác trong hoàng tộc Ả rập Xê-út là Hoàng tử Majed bin Abdullah cũng đã bị bắt giữ tại Los Angeles sau khi bị một phụ nữ tố cáo đã ép cô phải quan hệ tình dục bằng đường miệng tại căn biệt thự rộng 2.000 m2 có giá khoảng 37 triệu USD tại Beverly Hills mà ông ta đang lưu trú. 

Theo truyền thông Mỹ, Hoàng tử Ả rập Xê-út đã thuê căn biệt thự này để vui vẻ cùng bạn bè khi tới Mỹ. Trong suốt nhiều ngày trước khi bị bắt, vị hoàng tử này đã tổ chức tiệc tùng thâu đêm suốt sáng, sử dụng rượu và chất kích thích vô tội vạ.

Sau khi bị bắt giữ, Hoàng tử Majed đã phải nộp 300.000 USD tiền bảo lãnh để được tại ngoại. Ngoài cáo buộc phạm tội tình dục, Hoàng tử Majed còn bị khởi tố về tội hành hung người khác và giam giữ người trái pháp luật.

Dù không được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao nhưng các cáo buộc chống lại vị hoàng tử này sau đó vẫn đã bị hủy bỏ với lý do thiếu bằng chứng. Song, nhiều người cho rằng đó là kết quả của một cuộc dàn xếp bí ẩn.

Trước đó, hồi năm 2013, một hoàng tử Ả rập Xê-út cũng đã bị bắt giữ tại Los Angeles vì cáo buộc giam cầm trái phép nữ giúp việc người Kenya nhưng các cáo buộc chống lại người này cũng đã bị hủy bỏ. 

Trước hơn nữa, hồi năm 1999, Hoàng tử Nayef Al Shaalan cũng bị giới chức Pháp cáo buộc sử dụng vỏ bọc ngoại giao để vận chuyển 2 tấn cocaine bằng trực thăng cá nhân từ Venezuela tới Pháp nhưng sau đó vẫn ung dung tự tại. 

Đọc thêm