Hội nghị gia đình phạm nhân Trại giam Kênh 7 - Ấm lòng người lầm lỗi

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hội nghị là dịp để trại giam, cơ quan, ban, ngành, tổ chức xã hội, thân nhân gia đình phạm nhân trao đổi, thảo luận, đưa ra giải pháp, phương pháp giáo dục, cảm hóa phạm nhân trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.
Hội nghị gia đình phạm nhân Trại giam Kênh 7 - Ấm lòng người lầm lỗi

Sáng 30/12, Trại giam Kênh 7 (thuộc Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng - Bộ Công an), đóng trên địa bàn huyện An Biên và U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang, tổ chức Hội nghị gia đình phạm nhân lần thứ 10/2023.

Từ sáng sớm, nhiều thân nhân các phạm nhân thuộc Phân trại số 1 và Phân trại số 2, Trại giam Kênh 7 đã có mặt để chờ vào gặp con em của mình. Lần gặp này không giống nhiều lần gặp trước đó, bởi thay vì chỉ nhìn mặt và nói chuyện với các tù nhân qua điện thoại với thời gian quy định, thì họ sẽ gặp trực tiếp, trò chuyện và cùng người thân ăn bữa cơm sum họp.

Người thân phạm nhân trước giờ gặp người thân.

Người thân phạm nhân trước giờ gặp người thân.

Trước khi diễn ra Hội nghị, hơn 100 gia đình phạm nhân được Ban lãnh đạo, chỉ huy Phân trại số 2 (Trại giam Kênh 7) đưa vào tham quan nơi ăn, ở, nơi sinh hoạt tập trung và Thư viện đọc sách ngay trong nhà giam. Đây là nơi mà các phạm nhân đang thi hành án. Tận mắt chứng kiến cảnh nơi ăn, nghỉ sạch sẽ, ngăn nắp..., người thân các phạm nhân đã bày tỏ lòng biết ơn đến Ban lãnh đạo và CBCS Trại giam Kênh 7 - những người âm thầm gieo mầm thiện lên những mảnh đời lầm lỗi.

Bà T. ngụ huyện Gò Quao (Kiên Giang) - mẹ phạm nhân T.A, đang chấp hành 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gạt nước mắt nói: “Tôi biết con tôi có tội nên phải chịu hình phạt. Nay thấy nơi ăn ở của cháu sạch sẽ, được quan tâm như thế này tôi cảm thấy yên tâm. Tôi mong con mình cải tạo tốt để về giới gia đình”.

Thân nhân được Ban lãnh đạo, chỉ huy Trại giam Kênh 7 đưa đi thăm nơi ở, nơi khám bệnh, bếp ăn và thư viện đọc sách dành cho các phạm nhân ở Phân trại số 2.

Thân nhân được Ban lãnh đạo, chỉ huy Trại giam Kênh 7 đưa đi thăm nơi ở, nơi khám bệnh, bếp ăn và thư viện đọc sách dành cho các phạm nhân ở Phân trại số 2.

Tại Hội nghị gia đình phạm nhân lần thứ 10 năm 2023, các phạm nhân được gặp gỡ, trò chuyện và cùng người thân của mình dùng bữa cơm thân mật. Tham dự Hội nghị có đại diện các cơ quan, ban, ngành huyện U Minh Thượng; Ban Giám thị Trại giam Kênh 7, hơn 100 người thân của phạm nhân và trên 100 phạm nhân.

Chia sẻ tại Hội nghị, Đại tá Lê Thế Tý, Giám thị Trại giam Kênh 7 cho biết: Phạm nhân khi mới nhập trại được học tập chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với người thi hành án phạt tù; nội quy kỷ luật trại giam; quyền và nghĩa vụ phạm nhân; quy tắc giao tiếp, ứng xử; chế độ sinh hoạt, y tế, gặp gỡ thân nhân, tiếp nhận thư, tiền, quà… Mục đích cuối cùng của công tác thi hành án phạt tù là giáo dục cảm hóa phạm nhân thành người có ích cho xã hội.

Trong suốt thời gian chấp hành án tại Trại, Cán bộ trại giam luôn động viên, cảm hóa giáo dục phạm nhân vượt qua mặc cảm, sửa chữa sai lầm, sớm làm lại cuộc đời. Việc Trại giam Kênh 7 tổ chức Hội nghị gia đình phạm nhân là một trong những biện pháp phối hợp với gia đình trong công tác quản lý, giáo dục phạm nhân.

Đại tá Lê Thế Tý – Giám thị Trại giam Kênh 7 đã có những chia sẻ thân tình với gia đình phạm nhân đang cải tạo tại Phân trại số 2

Đại tá Lê Thế Tý – Giám thị Trại giam Kênh 7 đã có những chia sẻ thân tình với gia đình phạm nhân đang cải tạo tại Phân trại số 2

Đại diện người thân của phạm nhân Phân trại số 2 (Trại giam Kênh 7) tham dự Hội nghị gia đình phạm nhân.

Đại diện người thân của phạm nhân Phân trại số 2 (Trại giam Kênh 7) tham dự Hội nghị gia đình phạm nhân.

Là một trong số 50 phạm nhân tham dự Hội nghị, anh Hứa Thành Trung (SN 1979, ngụ xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, Tiền Giang) bộc bạch: “Khi bị tòa án tuyên phạt 12 năm về tội Mua bán trái phép chất ma túy, tôi nghĩ cuộc đời mình đã khép lại. Thế nhưng sau hơn 8 năm thi hành án trong môi trường giáo dục nhân văn, ấm áp tình người ở đây, tôi nhận ra tương lai vẫn còn rộng mở phía trước. Nhân dịp Hội nghị gia đình phạm nhân, tôi xin thân nhân gia đình phạm nhân hãy cố gắng dành thời gian động viên, nhắc nhở con em mình phấn đấu cải tạo tốt, để sớm được hưởng những chính sách khoan hồng, sớm trở về tái hòa nhập cộng đồng làm ăn lương thiện, không tái phạm tội”.

Dịp này, Phân trại số 2, Trại giam Kênh 7 trao tặng 20 suất quà (mỗi suất trị giá 200 ngàn đồng) cho 20 phạm nhân có hoàn cảnh gia đình khó khăn từ Quỹ “tấm lòng vàng”. Đồng thời, phát động, đóng góp, ủng hộ xây dựng Quỹ “Tấm lòng vàng”. Qua đó, giúp đỡ, động viên vật chất lẫn tinh thần cho những phạm nhân có hoàn cảnh kém may mắn, thường xuyên ốm đau, bệnh nặng, không có thân nhân thăm gặp; Khắc phục một phần khó khăn trong đời sống, sinh hoạt để họ an tâm chấp hành án.

Thượng tá Nguyễn Việt Tân – Phó Giám thị Trại giam Kênh 7, trao quà từ Quỹ tấm lòng vàng cho phạm nhân có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Thượng tá Nguyễn Việt Tân – Phó Giám thị Trại giam Kênh 7, trao quà từ Quỹ tấm lòng vàng cho phạm nhân có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Thân nhân gia đình phạm nhân ủng hộ Quỹ “tấm lòng vàng” để chăm sóc bệnh nhân bệnh tật do gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Thân nhân gia đình phạm nhân ủng hộ Quỹ “tấm lòng vàng” để chăm sóc bệnh nhân bệnh tật do gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Cuộc gặp gỡ khép lại bằng bữa cơm đầm ấm, hạnh phúc giữa phạm nhân với người thân. Những nụ cười, giọt nước mắt trong giây phút tạm biệt thắp sáng niềm tin cho nhiều gia đình tích cực phối hợp cùng Trại giam Kênh 7 trong quản lý, giáo dục phạm nhân, nỗ lực học tập, cải tạo, lao động và học nghề thật tốt, để sớm tái hòa nhập cộng đồng.

Các phạm nhân dùng bữa cơm ấm áp với người thân.

Các phạm nhân dùng bữa cơm ấm áp với người thân.

Đọc thêm