Hồng Vân thích thú nghe chuyện vợ Việt chồng Tây đến với nhau từ hội yêu thú cưng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hồng Vân - Quốc Thuận ngưỡng mộ cặp chồng Tây vợ Việt chuyên làm xe lăn cho chó, mèo khuyết tật và câu chuyện tình yêu sét đánh nhờ tình yêu gắn liền với thú cưng.

Mới đây, sân khấu chương trình “Vợ chồng son” bất ngờ náo loạn bởi sự xuất hiện của cặp đôi Oscar Fernando Ruiz Bonilla (45 tuổi, người Colombia) và Trần Anh Thư (30 tuổi, TP HCM) cùng với 2 bé cún đi xe lăn cực đáng yêu. Được biết, cặp chồng Tây vợ Việt đã thành lập trung tâm "Foreverwheelchair" - nơi sản xuất và thiết kế xe lăn, chân giả và các giải pháp dành cho chó mèo, thú cưng tàn tật; từng nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng mạng. Tại show truyền hình, cặp đôi hơn kém nhau 15 tuổi chia sẻ về chuyện tình yêu và hôn nhân qua mối duyên lành từ các bé thú cưng.

Theo chia sẻ, Anh Thư biết Oscar Fernando khi đang có nhu cầu tìm thuê nhà mới để tiện chăm sóc hai bé cún, do chung cư đang ở bất ngờ cấm nuôi thú cưng. Khi đăng tin lên các hội nhóm trên mạng xã hội, Oscar đã chủ động liên lạc để cho thuê phòng trong căn hộ anh đang sống. “Lúc đầu thấy tin nhắn, tôi không mở lên xem vì thấy hình đại diện lạ mặt, tôi tưởng mấy người biến thái trên mạng hay nhắn tin làm quen con gái” - cô hài hước tiết lộ.

Sau đó, cô cũng tò mò đọc tin nhắn, kiểm tra thông tin trên mạng xã hội của Oscar. Thấy anh luôn cập nhật các hình ảnh với thú cưng và làm xe lăn cho chó mèo bị liệt nên dần có ấn tượng tốt về chàng trai ngoại quốc này. Từ đó, cả hai mới liên lạc trao đổi để có buổi gặp mặt đầu tiên.

Cặp đôi Oscar Fernando Ruiz Bonilla - Trần Anh Thư nên duyên nhờ tình yêu với thú cưng.

Cặp đôi Oscar Fernando Ruiz Bonilla - Trần Anh Thư nên duyên nhờ tình yêu với thú cưng.

Về phía Oscar, anh được bạn gửi thông tin Anh Thư đang tìm phòng nên mới chủ động liên lạc. “Lần đầu gặp, cô ấy cười rất tươi, đẹp như muốn hớp hồn tôi” - Oscar tiết lộ nụ cười của nữ bác sĩ đa khoa đã khiến anh chàng say nắng và quyết định tỏ tình ngay sau 24 giờ gặp mặt lần đầu.

“Trong khoảng thời gian dài 5-6 năm trước đó, tôi đã tìm bạn trai phù hợp với 3 tiêu chí: Thứ nhất, phải rất yêu thương chó mèo, yêu nó như tôi yêu vậy đó. Thứ hai, phải là người rất tốt bụng và thứ ba phải hài hước. Khi Oscar xuất hiện, tôi biết đây đúng là người mình đang tìm nên đã đồng ý ngay sau đó” - Anh Thư kể.

Cô cũng hài hước kể câu chuyện chuyển nhà đầy “thiên ý” về chuyện tình của mình: “Tối đó, Oscar qua nhà tôi phụ soạn đồ để chuẩn bị chuyển nhà và có ngủ lại ở ngoài sô-pha. Sáng hôm sau, tôi thức dậy thì thấy có hai chú chim bồ câu bay lên đậu ngay cửa sổ, dù tôi ở tầng 26. Tôi nghĩ đó là điềm báo. Lên mạng tìm hiểu thì biết đây là điềm báo hỷ, gặp được đúng ý trung nhân”. Không chỉ cô vợ, mà Oscar rất thích thú với điều này và luôn tin tưởng vào sự lựa chọn bạn đời của mình cho đến tận bây giờ.

Thời gian đầu khi về một nhà nhưng vẫn sống ở hai phòng riêng, Oscar thường “cố ý” đi nhầm phòng để tiện quan tâm, chăm sóc bạn gái. “Vì tôi muốn vun đắp hạnh phúc cho ngôi nhà và muốn cô ấy cảm thấy thoải mái, nên lúc nào cũng quan tâm đến cảm xúc của bạn gái”. Chính sự tinh tế đó đã khiến Anh Thư cảm động và yêu chồng nhiều hơn.

Dù kết hôn sau thời gian ngắn tìm hiểu, song hôn nhân của cặp vợ Việt chồng Tây khá hạnh phúc.

Dù kết hôn sau thời gian ngắn tìm hiểu, song hôn nhân của cặp vợ Việt chồng Tây khá hạnh phúc.

Tuy nhiên, chuyện tình của cặp đôi không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Thời điểm khó khăn nhất là khi dịch bệnh diễn ra, một mình Anh Thư phải gồng gánh lo cho cả nhà, kể cả các bé thú cưng cả hai đang nuôi. Oscar đóng cửa nhà hàng, không có công việc mà còn nợ bạn một khoản tiền. Không muốn phiền vợ, nhưng điều đó khiến Oscar buồn. Cho đến khi được hỏi, anh mới tâm sự và nhận sự hỗ trợ từ vợ. “Tôi đã lấy hết khoản tiết kiệm của mình để trả cho bạn của anh ấy. Nhưng cứ như đầu tư có lời vậy. Khi đó tôi cho mượn có ba mươi mấy triệu, còn bây giờ toàn bộ tiền của anh ấy tôi giữ hết” - cô tiết lộ.

Theo chia sẻ, anh chồng Colombia này cũng rất chiều vợ: “Oscar không ăn được mắm tôm, nhưng tôi đòi đi ăn thì sẽ chở tôi đến đó cho em ăn, còn anh ấy sẽ qua cửa hàng tiện lợi ngồi đợi. Tôi muốn đi đâu chơi, Oscar cũng chở đi. Tôi muốn gửi tiền về nhà, Oscar cũng giục gửi sớm. Anh ấy luôn thúc giục tôi đi mua quần áo với bạn bè để mặc cho đẹp…”.

Tại chương trình, cặp vợ Việt chồng Tây cho biết rất bằng lòng với cuộc sống hiện tại và không mong muốn đối phương phải thay đổi điều gì.

Đọc thêm