Hung thủ giết người yêu trong nhà nghỉ bị bắt sau 14 giờ gây án

Hưng cùng chị Đào thuê phòng tại nhà nghỉ Huy Hoàng. Sau giây phút yêu đương nồng nàn, chị Đào cho biết sẽ chia tay Hưng để đi lấy chồng Hàn Quốc. Không muốn cho người yêu đi lấy chồng, Hưng nghĩ quẩn nên đã ra ngoài lấy một hòn đá để vào trong phòng. Nhân lúc chị Đào không để ý, Hưng dùng hòn đá đập thẳng vào gáy người yêu.

6h sáng 4/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hải Phòng đã tiến hành bắt khẩn cấp Lại Văn Hưng (SN 1987), kẻ đã ra tay hạ sát người yêu tại một nhà nghỉ trên địa bàn huyện Thủy Nguyên.

Hung thủ là người yêu nạn nhân

Thông tin từ CQĐT cho hay, chiều ngày 3/8/2011, chị Phạm Thị Miên (SN 1972), nhân viên nhà nghỉ Huy Hoàng (trên địa bàn thôn 5, xã Kỳ Sơn huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) phát hiện tại phòng số 06 nhà nghỉ, 1 nữ thanh niên bị sát hại trên giường trong tình trạng lõa thể.

sfgrdet
Hung thủ Lại Văn Hưng

Sợ trách nhiệm, ông Vũ Văn Phong (SN 1966, trú tại xã Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên) chủ nhà nghỉ Huy Hoàng vội huy động một số nhân viên lấy chiếc quần của nạn nhân đang quấn trên cổ, mặc lại cho người xấu số, gọi taxi đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên “cấp cứu” trước khi trình báo vụ việc cho cơ quan Công an.

hfrghrkl

Nhà nghỉ Huy Hoàng, hiện trường vụ án

Chị Phạm Thị Miên cho biết, khoảng 12 giờ cùng ngày, một đôi nam nữ thanh niên vào thuê phòng nghỉ theo giờ. Nghĩ đôi nam nữ này cũng như một khách thông thường trên địa bàn thường thuê phòng nghỉ trưa nên chị Miên đã không yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân. Khoảng 14 giờ, nam thanh niên xuống quầy lễ tân mua dầu gội đầu rồi đi đâu không rõ. Khi chị Miên vào phòng thì phát hiện cô gái đã chết, quần quấn quanh cổ… .

Đại tá Dương Tự Trọng (Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng) cho biết, hiện trường vụ án bị xáo trộn, nạn nhân không để lại giấy tờ tùy thân, khó xác định được tung tích người bị hại nên việc xác định động cơ mục đích để truy tìm hung thủ là một thách thức đối với các điều tra viên. Nếu không xác định được nạn nhân để có hướng truy tìm hung thủ, kẻ gây án có nhiều thời gian, tẩu thoát ra khỏi địa bàn, công tác đánh án rất dễ rơi vào ngõ cụt.

Rất khẩn trương, đến 18 giờ 30 cùng ngày, tung tích nạn nhân đã được lực lượng phá án xác định là chị Bùi Thị Đào (SN 1986, trú tại khu Quyết Tâm, thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên). Từ manh mối này, kẻ tình nghi sát hại chị Đào được cơ quan CSĐT “nhận diện” là Lại Văn Hưng (SN 1987, trú cùng khu Quyết Tâm, thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên). Đối tượng này không chỉ nghiện ma túy mà chính là người yêu của nạn nhân trong vụ án.

Sa lưới

Khoảng 6 giờ ngày 4/8, các mũi trính sát Công an huyện Thủy Nguyên đã tóm gọn đối tượng Lại Văn Hưng khi đối tượng này đang trốn trong một hang đá trên núi Hang Lương (thuộc địa bàn xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên).

Tại cơ quan CSĐT, Lại Văn Hưng khai nhận, khoảng 8h30’ ngày 3/8, Hưng rủ chị Đào đi chơi. Đến 12h cùng ngày, Hưng cùng chị Đào thuê phòng tại nhà nghỉ Huy Hoàng. Sau giây phút yêu đương nồng nàn, chị Đào cho biết sẽ chia tay Hưng để đi lấy chồng Hàn Quốc. Không muốn cho người yêu đi lấy chồng, Hưng nghĩ quẩn nên đã ra ngoài lấy một hòn đá để vào trong phòng. Nhân lúc chị Đào không để ý, Hưng dùng hòn đá đập thẳng vào gáy người yêu.

Thấy nạn nhân kêu cứu, Hưng liền dùng chiếc quần vải của chị Đào, quấn hai vòng quanh cổ nạn nhân rồi tiếp tục đập vào phần gáy. Sau khi hạ sát người yêu, Hưng thản nhiên đi tắm. Trước khi rời khỏi hiện trường, y không quên “cầm” chiếc điện thoại rồi bán lấy tiền tiêu xài. Tại CQĐT, Hưng còn “nại” ra lý do: Chị Đào còn nợ Hưng 7 triệu đồng, do người yêu không chịu trả tiền nên giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn.

Ngày 4/8, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lại Văn Hưng về hành vi “giết người”, “cướp tài sản”.

Ban Giám đốc Công an TP.Hải Phòng đã quyết định trao thưởng 30 triệu đồng cho các lực lượng phá án. Trung tướng Phạm Quý Ngọ (Ủy viên BCH TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an) đã gửi lời khen tới cán bộ, chiến sĩ Công an Hải Phòng đã đấu tranh quyết liệt với tội phạm, nhanh chóng khám phá vụ án, ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Linh Nhâm

Đọc thêm