Hung thủ trầm cảm, giết người dã man trên phố

(PLO) - Như PLVN đưa tin, khoảng 17h30 ngày 21/8, tại khu vực vỉa hè, trước cửa số nhà 22 đường Trần Duy Hưng (phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Nguyên nhân ban đầu được xác định, do hung thủ bị trầm cảm nên đã ra tay sát hại nạn nhân.
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc
Nạn nhân và hung thủ là bạn thân
Được biết, nạn nhân trong vụ việc là anh Vũ Huy Cương (SN 1981, trú tại ngõ 25, đường Vũ Ngọc Phan, quận Cầu Giấy). Hung thủ là Tạ Đình Tiệp (SN 1985, trú tại Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm).
Tiệp vốn là bạn thân của nạn nhân. Trước đó, người dân gần hiện trường có nhìn thấy anh Cương đang nghe điện thoại trước cửa số nhà 22 Trần Duy Hưng thì bị một nam thanh niên lao đến và rút dao đâm vào bụng. Do quá bất ngờ nên nạn nhân và những người xung quanh không kịp phản ứng. 
Sáng ngày 22/8, gia đình đã tổ chức tang lễ cho nạn nhân tại nhà tang lễ Bệnh viện 198. Sau đó, nạn nhân được chuyển về quê để mai táng ở xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Theo chia sẻ của người nhà nạn nhân, sáng cùng ngày gia đình Tiệp cũng đã đến viếng và chia buồn.
Hung thủ gây án là bạn của nạn nhân
 Hung thủ gây án là bạn của nạn nhân
Đau xót trước sự ra đi đột ngột của con trai, bà Nguyễn Thị Tuyến (57 tuổi, mẹ đẻ nạn nhân) cho biết: “Mặc dù cháu Cương được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng vẫn không qua khỏi. Con tôi và hung thủ có chơi với nhau từ trước, gia đình tôi cũng không hiểu vì nguyên nhân gì mà hung thủ lại đoạt mạng con tôi.”
Được biết, nạn nhân là con cả trong gia đình có hai anh em trai. Tính Cương hiền lành, là nhân viên bán hàng ở Thế giới di động, chưa lập gia đình. Hung thủ Tiệp trước kia ở gần nhà nạn nhân, mấy năm trước đã bán nhà và chuyển qua Mỹ Đình sinh sống. Tiệp vào Sài Gòn làm nghề phụ hồ được một thời gian và mới ra Hà Nội hai ngày trước khi xảy ra sự việc.
Bị trầm cảm, truy sát “kẻ thù”
Theo tài liệu cơ quan điều tra, ngày 21/8/2014, Tiệp bắt xe ôm lên phố Nguyễn Khuyến mua 2 con dao chọc tiết lợn, 1 con dao tông và giấu trong ba lô. Sau đó, Tiệp gọi điện cho anh Cương hẹn gặp tại số 22 đường Trần Duy Hưng. Đến nơi, thấy anh Cương đang đứng trên vỉa hè, Tiệp liền rút dao từ ba lô ra đâm liên tiếp 3 nhát vào bụng nạn nhân. Gây án xong, Tiệp bỏ chạy khỏi hiện trường và tiếp tục bắt xe ôm đến nhà anh Thu ở phường Ngã Tư Sở (quận Đống Đa, Hà Nội). 
Hung khí Tiệp gây án
Hung khí Tiệp gây án 
Tuy nhiên, khi thấy Tiệp cầm dao định truy sát mình, anh Thu đã chạy vào nhà và khóa cửa nên Tiệp cất dao vào ba lô rồi đến Công an đầu thú.
Nguyên nhân gây án ban đầu được xác định do hung thủ bị trầm cảm. Sau khi bố Tiệp bị chết vào năm 2008, ảo tưởng việc anh Thành và nạn nhân có liên quan đến cái chết của bố mình nên Tiệp đã nuôi ý định trả thù, cho đến ngày 21/8 thì xảy ra án mạng. 
Hiện tại, vụ việc vẫn đang được các phòng nghiệp vụ Công an TP.Hà Nội phối hợp với công an quận Cầu Giấy tiếp tục điều tra làm rõ.
* Tên nạn nhân đã thay đổi

Đọc thêm