Hy hữu: Bị cáo được cầu hôn trước vành móng ngựa

(PLO) -Khi được áp tải từ trại giam đến tòa án, mọi người thấy bên người Thương là một chiếc hộp đựng nhỏ trong có hai con thiên nga màu xanh đứng trên bệ được làm bằng xà bông màu đỏ có khắc hai chữ “Love you” hướng vào nhau cùng hai chiếc kẹo ngọt mà Thương đã dành mấy ngày trời để tự mình nặn nên như thể hiện tình cảm của mình với Xa.

“Lễ vật cầu hôn độc nhất vô nhị” tại Tòa
“Lễ vật cầu hôn độc nhất vô nhị” tại Tòa
Duyên trời đưa đẩy…
Ngày 7/7/2014 vừa qua, tại TAND TP.Vinh (Nghệ An), TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án buôn bán người qua biên giới đối với 3 bị cáo là Lô Thị Phương Xa (22 tuổi, ngụ tại xã Tam Quang, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) và Trần Diễn Thương (38 tuổi, ngụ tại phường Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An), Ngân Thị Thông (35 tuổi).
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An, hai bị cáo Xa và Thông là người cùng quê và có quan hệ khá thân thiết. Sau một thời gian sang Trung Quốc lấy chồng, Thông đã tổ chức được một đường dây buôn bán người (phụ nữ) qua Trung Quốc. 
Vì Thông có chơi thân với Xa nên trong thời gian ở Trung Quốc, Thông đã tìm cách liên lạc với Xa và đặt thẳng vấn đề nhờ Xa ở Việt Nam tìm người đưa sang Trung Quốc bán. Sau đó, Xa sẽ nhận được một số tiền công hậu hĩnh với vai trò “cò mồi”. Mỗi lần thực hiện thành công số tiền có thể lên đến hàng chục triệu đồng/người.
Muốn có được những mối làm ăn ngon, béo bở, Xa bỏ quê lên TP.Vinh dưới cái “mác” là công nhân làm thuê. Trong thời gian này, Xa đã tình cờ quen biết với Thương và cả hai thường gặp nhau. Chỉ trong thời gian ngắn, giữa Xa và Thương nảy sinh tình cảm yêu đương. Vì Thương là người có hộ khẩu ở thành phố nên Xa có nhiều điều kiện để đội lốt hành nghề. Thương và Xa đã cùng hợp tác nhau thực hiện những vụ buôn bán người.
Đầu tháng 9/2013, một người phụ nữ tên là Đ.T.H (22 tuổi, ngụ tại xã Nghi Phú, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An) bị mắc bẫy của Xa và Thương. Theo đó, như một chiêu bài cũ, Xa và Thương hẹn gặp chị H tại một nhà nghỉ ở TP.Vinh. Tại đây, bằng những “lời ngon tiếng ngọt” mà Xa cùng Thương đã lừa rủ chị H đi Trung Quốc lao động 3 tháng rồi sẽ quay về Việt Nam. 
Theo ký kết, nếu chị H đi thì sẽ trả cho chị H 40 triệu đồng. Vì lúc này, gia cảnh chị H cũng hết sức khó khăn, cũng cần số tiền lớn để trang trải cuộc sống gia đình nên chị H đã đồng ý đi Trung Quốc với Xa và Thương.
Để lấy lòng tin với Thông, Xa điện cho Thông để báo tin là đã tìm được “hàng” và Thông cũng ngỏ ý cùng Xa là muốn nói chuyện với chị H. Tuy nhiên, do không có tiền làm lộ phí nên Thương cùng chị H đưa xe máy của chị H đi đến tiệm cầm đồ để cầm xe máy chị H lấy tiền để mua vé xe khách đưa chị H ra cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) bàn giao chị H cho Thông theo như lời hẹn trước.
Kế hoạch đã được bàn tính, tối 20/9/2013, Xa và Thương đón xe khách đưa chị H ra cửa khẩu Móng Cái rồi điện thoại cho Thông đến đón. Nhưng do Thông bận công việc không đến đón được nên đã nhờ người nhà đưa trước cho Xa và Thương 7 triệu đồng làm lộ phí, sau đó đón chị H vượt biên sang Trung Quốc. Nhận được 7 triệu đồng, Xa và Thương về TP.Vinh chuộc xe máy của chị H rồi mang xe đến trả cho gia đình chị H như đã hứa với chị H.
Sau khi đưa chị H về nhà mình ở Trung Quốc, Thông bán chị H cho một người phụ nữ tên Chân với giá 120 triệu đồng. Giao dịch xong, Thông đưa cho chị H 40 triệu đồng và gửi 20 triệu đồng về cho Xa và Thương ở Việt Nam. Số phận chị H từ đó chính thức trở thành một “món hàng” trong tay những kẻ buôn người. Người phụ nữ tên Chân tiếp tục bán chị H cho một người đàn ông Trung Quốc mua về làm vợ. Tuy nhiên, gã này mua chị H về bắt chị làm “nô lệ tình dục” và bạo hành dã man. Quá ức chế, túng quẫn, lợi dụng sự sơ hở, chị H đã bỏ trốn khỏi nhà người đàn ông Trung Quốc này rồi tìm đường trốn về về Việt Nam.
Mãi đến ngày 15/12/2013, chị H. mới tìm được đường về quê hương (Việt Nam) và làm đơn tố cáo 3 đối tượng là Xa, Thông và Thương về hành vi buôn bán phụ nữ qua biên giới. Gần 1 tháng sau, ngày 7/1/2014, Thông trở về thăm quê nhà bị cơ quan công an bắt tạm giam cùng Xa. Đến ngày 10/3/2014 vừa rồi, cơ quan công an tiếp tục bắt tạm gian Thương về tội mua bán người qua biên giới.
Hai bị cáo Thương, Xa
Hai bị cáo Thương, Xa 
Cầu hôn trước tòa...
Trong suốt thời gian phiên tòa diễn ra, nhiều người có mặt tại phiên tòa vô cùng xúc động trước những hành động chan chứa tình cảm của Thương và Xa. Đó là thứ hạnh phúc hiếm hoi mà Thương và Xa cảm nhận được từ sâu thẳm trái tim khi đứng trước vòng móng ngựa, chuẩn bị nhận mức án của Tòa, Thương và Xa đã rưng rưng nước mắt, mãn nguyện hẹn cùng nhau đi hết cả cuộc đời như đôi thiên nga kia đẹp đôi.
Tình cảm của Thương luôn dành cho Xa một cách thắm thiết. Khi được áp tải từ trại giam đến tòa án, mọi người thấy bên người Thương là một chiếc hộp đựng nhỏ trong có hai con thiên nga màu xanh đứng trên bệ được làm bằng xà bông màu đỏ có khắc hai chữ “Love you” hướng vào nhau cùng hai chiếc kẹo ngọt mà Thương đã dành mấy ngày trời để tự mình nặn nên như thể hiện tình cảm của mình với Xa.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên khi bị cáo Xa được dẫn đến phiên tòa xét xử, mọi người đã không khỏi nghèn nghẹn khi thấy Thương nhìn Xa trong cái nhìn rơm rớm nước mắt. Những giọt nước mắt xót xa cứ rỉ ra từ đôi mắt của 2 kẻ phạm tội. Ai cũng ngỡ ngàng Xa và Thương lâu nay chỉ quen biết với nhau vì lợi lộc, tiền bạc; nhưng khi nhìn món quà do Thương tự tay làm nên tặng Xa đã thể hiện được tấm lòng của Thương đối với Xa.
Trước khi phiên tòa diễn ra, Thương xin phép Tòa được tặng người yêu là Xa món quà trên như để nói lời sau cùng là cầu hôn Xa. Khi Thương trao cho Xa “lễ vật vô giá” này, Xa chỉ biết nghẹn ngào không nói nên lời vì mình không thể tự tay đón nhận món quà to lớn này. Những ai có mặt tại phiên tòa đều không khỏi ngậm ngùi khi chứng kiến hai hàng nước mắt tuôn dài trên đôi má hốc hác vì những ngày tháng sống trong sợ hãi. giọt nước mắt của mình. Xa hạnh phúc vì mình có được tình cảm của Thương.
Nói lời cuối cùng trước Tòa, Thương ngậm ngùi kể trong dòng nước mắt nghẹn ngào. Thương cho biết, khi đang bị tạm giam vì thương nhớ Xa nên Thương đã mua nhiều bánh xà bông rồi ngày ngày tẩn mẩn tỉ mỉ khắc nên hai con thiên nga xinh xắn đang quay mặt hướng vào nhau như cầu mong hạnh phúc sẽ đến. Tự làm nên đôi thiên nga để kịp ngày đem ra Tòa, Thương mong Xa sẽ cố gắng vượt qua những ngày tháng sống trong lao tù mà cải tạo tốt để sớm ra tù trở về đời thường sống cùng với mình. Đó là điều mà Thương hằng mong ước, kỳ vọng nhất ở Xa.
Câu chuyện tỏ tình cầu hôn ly kỳ và độc đáo này làm nhiều người cứ mãi liên tưởng đến những chuyện chỉ có trong truyền thuyết về đôi trai gái yêu nhau nhưng gặp nhiều trắc trở và phải sống xa nhau. Điều này trùng khớp, na ná bởi ngày Thương ra hầu tòa cũng là ngày gặp lại người yêu của mình trong niềm xúc động khó tả. 
Nhiều người còn thấy, trước khi phiên tòa diễn ra, Xa nhiều phen khóc rồi ngất lên gục xuống trong phòng xét xử. Sau đó, Tòa xét thấy sức khỏe Xa không đảm bảo nên cho bị cáo được ngồi để trả lời phần xét hỏi. Trước những bằng chứng rạch ròi, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, cúi đầu nhận lỗi và thể hiện sự ăn năn hối cải của mình, cầu mong Tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để các bị cáo có cơ hội sớm ra tù làm lại cuộc đời. 
Trong giờ Tòa đang nghị án, Thương đã quỳ xuống nắm hai tay Xa như thể an ủi, động viên Xa hãy cố giữ gìn sức khỏe để cải tạo tốt sớm trở thành người về đoàn tụ, xây dựng mái ấm hạnh phúc cùng Thương.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX sơ thẩm đã tuyên phạt Thương, Xa, Thông mỗi bị cáo 5 năm tù về tội mua bán người qua biên giới, đồng thời các bị cáo phải bồi thường cho chị H số tiền là 5 triệu đồng.

Đọc thêm