Indonesia suýt bị tấn công vào Ngày Độc lập

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cảnh sát Indonesia cho biết nhóm cực đoan đứng sau các vụ đánh bom ở Bali đã lên kế hoạch cho một cuộc tấn công trong lễ kỷ niệm ngày độc lập của Indonesia hồi đầu tuần này.
Các vệ sĩ hộ tống Abu Bakar Bashir, 82 tuổi, được coi là thủ lĩnh tinh thần của nhóm khủng bố Jemaah Islamiyah, ra khỏi nhà tù Gunung Sindur ở Bogor sau khi hoàn thành bản án 15 năm vào tháng Giêng. Ảnh: Reuters
Các vệ sĩ hộ tống Abu Bakar Bashir, 82 tuổi, được coi là thủ lĩnh tinh thần của nhóm khủng bố Jemaah Islamiyah, ra khỏi nhà tù Gunung Sindur ở Bogor sau khi hoàn thành bản án 15 năm vào tháng Giêng. Ảnh: Reuters

Nhà chức trách công bố, trong chiến dịch vừa tiến hành, lực lượng chống khủng bố đã bắt giữ được 53 kẻ bị tình nghi thuộc nhóm cực đoan ở gần chục tỉnh trên khắp quốc gia có đa số dân theo đạo Hồi lớn nhất thế giới này trong tuần qua.

Hôm 20/8, phát ngôn viên cảnh sát quốc gia Argo Yuwono nói với các phóng viên tại Jakarta, một số nghi phạm thừa nhận rằng tổ chức của họ Jemaah Islamiyah (JI) - nhóm khủng bố đứng sau các vụ đánh bom ở Bali năm 2002 - đã lên kế hoạch tấn công vào Ngày Độc lập của Indonesia (được tổ chức hôm 17/8).

Ông Yuwono không nói rõ về âm mưu bị cáo buộc nhưng cho biết cảnh sát đã thu giữ vũ khí và đạn dược từ các nghi phạm, những người ban đầu bị bắt vì tội liên quan đến việc gây quỹ cho nhóm.

JI gần như bị chính quyền làm cho tan rã sau các vụ đánh bom ở Bali năm 2002, giết chết hơn 200 người, bao gồm cả nhiều khách du lịch. Tuy nhiên, khi thủ lĩnh tinh thần của JI là Abu Bakar Bashir được ra tù hồi đầu năm nay (sau thời gian thụ án vì các cáo buộc liên quan đến khủng bố) thì JI có các hoạt động để xây dựng lại tổ chức thông qua tuyển mộ binh lính, quyên tiền để tăng cường hậu cần và vũ khí.

Một quan chức chống khủng bố của Indonesia nói với AFP: "Chiến dịch của cảnh sát nhằm mục đích phá hủy và làm kiệt quệ JI, tổ chức ngoài vòng pháp luật, có quan hệ với Al-Qaeda và đã dính líu đến các vụ tấn công khác trong hai thập kỷ qua.

JI cũng đã cử các chiến binh thánh chiến đến chiến đấu ở Syria, Iraq và có thể đang lên kế hoạch gửi tân binh đến Afghanistan sau khi Taliban kiểm soát được đất nước này".

Indonesia, quốc gia đã hứng chịu nhiều cuộc tấn công khủng bố kể từ sau vụ đánh bom ở Bali, là nơi trú ngụ của hàng chục tổ chức cực đoan, trong đó có một số trung thành với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS).

Đọc thêm