Iran vào tứ kết trong một trận đấu nhiều nước mắt

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cả cầu thủ Iran và Syria đều rơi lệ trong một trận đấu kéo dài phải phân định thắng thua trên chấm 11 mét.
Iran và Syria đã cống hiến một trận đấu nhiều cảm xúc, ảnh AFC
Iran và Syria đã cống hiến một trận đấu nhiều cảm xúc, ảnh AFC

Cả 5 cầu thủ Iran đều thực hiện thành công các lượt đá của mình, giúp đội bóng xứ Ba Tư thắng chung cuộc 5-3 để giành quyền vào tứ kết Asian Cup, nơi họ sẽ chạm trán Nhật Bản vào ngày 3/2.

Chơi vượt trội hoàn toàn so với Syria và có bàn dẫn trước, nhưng Iran lại để đối thủ cân bằng 1-1 và chỉ có thể vào tứ kết khi lách qua khe cửa hẹp sau loạt sút luân lưu đầy may rủi. Nhiều cầu thủ Iran đã khóc vì hạnh phúc, còn người Syria rơi lệ vì tiếc nuối. Đáng ra họ phải làm tốt hơn khi cơ hội đã đến.

Với dàn tiền đạo tên tuổi đang chơi tại châu Âu như Mehdi Taremi, Alireza Jahanbakhsh hay Sardar Azmoun, Iran áp đảo Syria từ đầu trận và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm.

Bộ ba đang chơi cho các đội hàng đầu châu Âu gồm Taremi, Jahanbakhsh hay Azmoun có ngày thi đấu đáng quên. Bàn thắng duy nhất Iran có được trận này đến từ chấm 11 m do công của Taremi ở phút 34, sau pha phạm lỗi sơ đẳng từ hậu vệ Syria.Bị dẫn bàn, Syria buộc phải đầy cao đội hình để tấn công hòng tìm bàn gỡ, nhưng họ vẫn chưa thể tạo được nguy hiểm, trừ cú sút xa của Ajaan không thể thắng được thủ môn bên phía Iran.

Bước ngoặc của trận đấu ở phút 61, cầu thủ Sabbag vừa được tung vào sân của Syria đã có pha đột phá vào vòng cấm và một hậu vệ của Iran đã buộc phải phạm lỗi. Xem lại VAR, trọng tài cho Syria được hưởng quả phạt đền và Omar Khrbin đã cân bằng tỷ số 1-1 trên chấm 11m. Bàn thắng khá bất ngờ khiến Syria cực kỳ hưng phấn, trong lúc Iran đã không thể nhẩn nha được nữa.Bàn thua khiến Iran mất tinh thần, trong khi Syria càng chơi hay hơn. Tinh thần của đội bóng do HLV Hector Cuper dẫn dắt được thể hiện.

Từ một pha phản công của Syria ở phút 90+1, Taremi buộc phải phạm lỗi tránh đội nhà gặp nguy hiểm. Chân sút của Porto nhận thẻ vàng thứ hai và rời sân.

Sự mất người khiến Iran từ lợi thế đã trở nên thất thế, khiến những phút cuối, Syria đã tràn lên tấn công và họ có liên tiếp 3 cú dứt điểm, nhưng bàn thắng vẫn chưa đến.

Hoà 1-1 ở hai hiệp chính thức, hai đội phải bước vào hai hiệp đấu phụ. Theo đó, Syria có lợi thế khi chơi hơn người và tinh thần rất hưng phấn, nhưng họ lại chưa có nhiều tình huống tấn công rõ nét trong suốt thời gian hiệp phụ. Do thiếu người, Iran chủ động chơi phòng ngự để kéo trận đấu vào loạt đá luân lưu.

Bất phân thắng bại ở 2 hiệp đấu phụ, Iran và Syria cùng quyết định thắng thua bằng loạt “đấu súng” cân não. Với chiến thắng 5-3 ở loạt sút 11m, Iran đã giành vé vào vòng tứ kết đầy nhọc nhằn, trong một trận đấu có quá nhiều cảm xúc và tất cả bàn thắng đều phải giải quyết trên chấm 11m.