Ít nhất 27 người tử vong trong vụ hỏa hoạn kinh hoàng

(PLVN) - 27 người được cho là đã chết sau khi đám cháy bùng phát tại một tòa nhà ở Osaka hôm thứ Sáu, lực lượng cứu hỏa cho biết. Cảnh sát nghi ngờ do hành vi phá hoại.
Lính cứu hỏa tại hiện trường vụ cháy ở Osaka ngày 17/12/2021. Ảnh: Kyodo News

Sở cứu hỏa địa phương nhận được tin báo vào khoảng 10 giờ 20 sáng rằng đám cháy bắt đầu từ tầng 4 của tòa nhà nằm gần ga JR Osaka. Ngọn lửa gần như được dập tắt vào khoảng 10:45 sáng sau khi bùng cháy trên diện tích khoảng 20 mét vuông, cơ quan cho biết.

"Khi nhìn ra bên ngoài, tôi thấy ngọn lửa màu cam ở cửa sổ tầng 4 của tòa nhà", một nhân chứng cho biết. "Một người phụ nữ đang vẫy tay từ cửa sổ trên tầng sáu và tìm kiếm sự giúp đỡ."

Một nhân chứng khác làm việc tại một quán ăn gần đó cho biết: "Tôi thấy khói bốc ra và có rất nhiều xe cứu hỏa, xe cứu thương. Mọi người đang được xe thang đến cứu. Có thời điểm, khu vực xung quanh bị mất điện".

Lực lượng cứu hộ tại tòa nhà có hóa hoạn ngày 17/12/2021 ở Osaka. Ảnh: Kydodo News

Đoạn phim truyền hình cho thấy hàng chục lính cứu hỏa làm việc bên trong và bên ngoài tòa nhà tám tầng sau khi ngọn lửa được dập tắt. Nội thất cháy đen của tầng bốn của tòa nhà văn phòng chật hẹp có thể nhìn thấy qua các cửa sổ bị vỡ và ám khói đen.

Truyền thông địa phương cho biết, tầng này có một phòng khám cung cấp các dịch vụ sức khỏe tâm thần và chăm sóc y tế nói chung.

Một quan chức sở cứu hỏa Osaka nói với AFP rằng có 27 trong số 28 người bị thương trong vụ hỏa hoạn, "đã không còn dấu hiệu sự sống" khi các nạn nhân được đưa đi cấp cứu.

Vụ hỏa hoạn xảy ra ở tòa nhà tại khu vực kinh doanh sầm uất gần ga xe lửa Kitashinchi ở thành phố phía tây Nhật Bản. Một phụ nữ trung niên chứng kiến vụ hỏa hoạn nói với đài truyền hình công cộng NHK: "Có rất nhiều khói đen ... có một mùi rất nặng."