Ít nhất 46 người chết đuối trong lễ hội giữa mưa lũ tại Ấn Độ

(PLVN) - Bất chấp những cảnh báo về lũ lụt, hàng triệu người vẫn đổ về các sông, hồ để tham gia lễ hội Jivitputrika Vrat, dẫn đến thảm kịch ít nhất 46 người chết đuối, hầu hết là phụ nữ và trẻ em.

Lễ hội Jivitputrika Vrat, một nghi lễ quan trọng của người Hindu, nơi các bà mẹ cầu nguyện cho sức khỏe và sự thịnh vượng của con cái mình, đã thu hút hàng triệu người tham gia tắm sông, ao, hồ để thực hiện nghi lễ. Tuy nhiên, mưa lớn kéo dài đã khiến mực nước các con sông, ao hồ dâng cao, tạo ra những dòng chảy nguy hiểm.

Thảm kịch xảy ra rải rác tại 15 quận của bang Bihar, với 37 trẻ em và 7 phụ nữ thiệt mạng. Chính quyền bang đã công bố khoản bồi thường 400.000 rupee (khoảng 3.940 bảng Anh) cho gia đình mỗi nạn nhân.

Những tai nạn thương tâm trong các lễ hội đông người không phải là hiếm ở Ấn Độ. Năm ngoái, 22 người đã chết đuối trong cùng lễ hội này tại Bihar. Tháng 7 năm nay, ít nhất 116 người đã bị giẫm đạp đến chết tại một cuộc tụ tập tôn giáo đông đúc ở bang Uttar Pradesh lân cận.

Thông thường, Ấn Độ trải qua mùa mưa từ giữa tháng 6 đến giữa tháng 9. Tuy nhiên, năm nay, mưa lớn tiếp tục kéo dài đến cuối tháng 9, khiến nhiều con sông trên khắp đất nước này dâng cao hơn bình thường.

Các sự cố khác liên quan đến mưa ở Bihar năm nay đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng. Ở bang Kerala phía nam, mưa xối xả gây ra một loạt vụ lở đất khiến ít nhất 200 người thiệt mạng và san phẳng toàn bộ ngôi làng vào đầu mùa hè.

Mưa gió mùa cũng khiến thủ đô tài chính Mumbai ở miền tây Ấn Độ bị đình trệ trong tuần này, làm 4 người chết, đường sá ngập lụt và dẫn đến việc hủy bỏ các chuyến bay và tàu hỏa.

Đọc thêm