Jessica Simpson đánh dấu mốc 4 năm thoát khỏi "nghiện ngập" bằng bức ảnh khó tin

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau 4 năm dừng uống rượu, Jessica Simpson đã thoải mái công khai với công chúng hình ảnh bản thân tại thời điểm vẫn chưa được chữa trị.

Trong ảnh, người đẹp tài năng một thời của Hollywood trông nhợt nhạt, mệt mỏi và thiếu sức sống đến khó tin trong bộ đồ màu hồng. Khuôn mặt cô không trang điểm và giống như vừa mới khóc xong.

Hình ảnh Jessica Simpson nhợt nhạt khi chưa được chữa trị. Ảnh: Instagram NV.

Hình ảnh Jessica Simpson nhợt nhạt khi chưa được chữa trị. Ảnh: Instagram NV.

Nữ ca sĩ, diễn viên điện ảnh, ngôi sao truyền hình kiêm nhà thiết kế thời trang Jessica Simpson (41 tuổi) đã từng là một trong những tài năng trẻ nổi đình nổi đám vào những năm 2000. Cô ký hợp đồng thu âm với hãng Columbia Records khi chỉ mới 16 tuổi và ra mắt album đầu tay vào năm 1999 ở tuổi 19.

Cô cũng từng biết đến với danh hiệu "người đẹp sát trai” của Hollywood với nhiều mối tình chóng vánh bên hàng loạt tài tử, ngôi sao điển trai như: Jensen Ackles - ngôi sao của phim "Thiên thần bóng tối", Nick Lachey - cựu thành viên nhóm 98 Degrees, Adam Levine - thủ lĩnh nhóm Maroon 5, nhà sản xuất người Mỹ John Mayer, siêu sao của đội bóng rổ Dallas Cowboys Tony Romo...

Thế nhưng, đằng sau ánh hào quang, người đẹp mắc chứng nghiện rượu nặng và không được điều trị trong thời gian dài. Trong cuốn hồi ký được cô chia sẻ vào năm 2020, Simpson cho biết chứng bệnh này bắt nguồn từ những ám ảnh tâm lý khi cô bị lạm dụng tình dục từ thời thơ ấu, lúc mới 6 tuổi.

Theo PageSix, Simpson bắt đầu điều trị tích cực từ khoảng 4 năm trước. Người đẹp chia sẻ lý do bỏ rượu là vì đã "kiệt sức” khi chứng nghiện rượu đã làm tê liệt hoàn toàn cuộc sống và suy nghĩ của cô. Đến nay, Simpson đã hoàn toàn không chạm vào một giọt rượu nào trong suốt nhiều năm.

Bức hình cô đăng tải trên Instagram vào ngày đầu tuần vừa qua là khi Simpson khi chưa được chữa trị. Cô cho biết, đây là một cách để đối mặt những thất bại, đau đớn và đổ vỡ của chính mình trong quá khứ.

"Người này, vào buổi sáng sớm ngày 1/11/2017, là một phiên bản không thể nhận ra của chính tôi. Hiện tại, tôi đã trải qua rất nhiều sự thay đổi với bản thân. Và kể từ thời điểm này, tôi sẽ cho phép bản thân lấy lại ánh sáng, chiến thắng những cuộc dằn vặt bên trong và dũng cảm đối mặt thế giới này với một tâm hồn trong lành”, cô viết.

Hiện người đẹp đã có thể đối mặt với quá khứ từng bị lạm dụng tình dục và nghiện rượu. Ảnh: GCImage.

Hiện người đẹp đã có thể đối mặt với quá khứ từng bị lạm dụng tình dục và nghiện rượu. Ảnh: GCImage.

Kèm theo đó, cô chia sẻ về cảm giác hiện tại của bản thân: “Tôi muốn bước lên phía trước trong khi vẫn có thể cảm nhận được những nỗi đau trong quá khứ. Tôi không bao giờ nhìn lại và hối hận với các lựa chọn của mình. Từ nay, tôi sẽ sống một cách trọn vẹn hơn trong suốt thời gian còn lại của mình với thế giới tươi đẹp này”.

“Công việc thực sự cần phải làm bây giờ là chấp nhận thất bại, đau đớn và đổ vỡ trước đây khi tôi đã không biết yêu và tôn trọng chính mình. Nhưng hôm nay tôi đã làm được. Tôi đã chữa lành tâm hồn bằng việc chấp nhận nỗi sợ hãi, nỗi buồn là một phần trong cuộc sống”, cô cho biết thêm.

Simpson cũng thẳng thắn thừa nhận, vấn đề nghiện rượu có lẽ không khó giải quyết bằng những định kiến kỳ thị đối với người nghiện rượu. Điều khó khăn là khiến mọi người có thể chấp nhận con người của mình sau khi đã trải qua điều trị và tái hòa nhập với xã hội.

Đọc thêm