Kết bạn qua mạng, bị lừa mất xe máy

Lợi dụng lúc chị V. nghe điện thoại, gã thanh niên nhanh tay lấy chìa khóa và thẻ xe rồi giả vờ nói đi vệ sinh. Ngồi đợi không thấy bóng dáng người bạn trai mới quen trở lại, chị V. liền chạy ra bãi gửi xe kiểm tra thì chiếc xe đã biến mất, bên trong cốp xe có một số tiền, giấy tờ xe, CMND.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình, TP HCM, hôm qua tiến hành điều tra, làm rõ vụ lừa nạn nhân qua chat để lấy xe máy.

Tại cơ quan công an, chị P.B.V (SN 1982 ngụ ở quận 11) kể lại, tối 26/6, chị lái xe tay ga Attila mang BKS 52 T8-3174 đến trước cổng Công viên Đầm Sen để chờ một thanh niên tên Hải (khoảng 30 tuổi) mới quen chị qua mạng.

1111
Chị V. trình báo sự việc tại cơ quan công an.

Đợi một lúc, người thanh niên đi taxi đến. Sau đó, chị đưa xe cho anh ta cầm lái chở đến quán cà phê Tuấn Ngọc 2 (số 286/2 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình).  

Sau khi gửi xe xong, người thanh niên để chìa khóa và thẻ gửi xe trên bàn.

Lợi dụng lúc chị V. nghe điện thoại, tên này đã nhanh tay lấy chìa khóa và thẻ xe rồi giả vờ nói đi vệ sinh.

Ngồi đợi không thấy bóng dáng người bạn trai mới quen trở lại, chị liền chạy ra bãi gửi xe kiểm tra thì chiếc xe đã biến mất, bên trong cốp xe có một số tiền, giấy tờ xe, CMND.

Vụ việc đang được cơ quan Công an quận Tân Bình thụ lý.

Đình Du

Đọc thêm