Khánh Ly tự hỏi 'Tiền nhiều để làm gì?'

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ở tuổi 77, Khánh Ly chia sẻ không còn nhu cầu vật chất, đi hát chỉ để gần khán giả.
Khánh Ly hát "Dường như niềm tuyệt vọng" - "Ngẫu nhiên" của Trịnh Công Sơn ở buổi gặp tại Đà Lạt.
Khánh Ly hát "Dường như niềm tuyệt vọng" - "Ngẫu nhiên" của Trịnh Công Sơn ở buổi gặp tại Đà Lạt.

Trong buổi gặp gỡ báo chí, khán giả trước ngày mở màn Live concert - Như một lời chia tay, kỷ niệm 60 năm ca hát, Khánh Ly dẫn dắt mọi người đi từ vùng ký ức thời hoa niên đến ngày quay về Đà Lạt ở tuổi xế chiều, và chặng đường hơn nửa thế kỷ ca hát. Bà nói: "Nếu tôi chết đi, còn nhiều bài hay quá, thế mà không thấy ai trình diễn cả. Bây giờ tôi còn sống, thì cứ hát thôi".

Ở Mỹ, hai năm dịch, Khánh Ly quanh quẩn trong nhà, sống bên hai chú chó và con gái - người túc trực chăm sóc bà. Con sợ bà mệt, khuyên dừng mọi tour diễn, công việc xã hội. Khánh Ly cũng thường nhận nhiều thắc mắc việc bà còn lao động ở tuổi U80.

Nghệ sĩ nói hiện tại, bà đi hát không vì tiền, bởi không còn nhu cầu sử dụng tiền. Bà thường tự ngẫm câu nói: "Tiền nhiều để làm gì?", rồi tìm lời đáp cho bản thân "tiền nhiều là để giúp người ta không còn nghĩ đến tiền thôi". Ngoài ca hát, bà cùng bạn hữu đi làm thiện nguyện ở nhà thờ, bệnh viện, trường học, gặp gỡ những mảnh đời khó khăn cơ cực, vì "không phải tôi mang niềm vui hay giúp họ mà ngược lại, họ chính là tấm gương cho tôi", bà nói.

Khánh Ly trong khoảnh khắc lắng đọng ở buổi giao lưu. Ảnh: Thành Nguyễn

Khánh Ly trong khoảnh khắc lắng đọng ở buổi giao lưu. Ảnh: Thành Nguyễn

Nhìn vẻ ngoài, Khánh Ly dẻo dai, năng động so với nhiều người cùng độ tuổi, nhưng bà nói đó là cố gắng lớn, bởi bản thân không thoát quy luật "lão, bệnh". Ở buổi giao lưu, mỗi lần ngồi yên một chỗ, Khánh Ly không giấu được nét mệt mỏi, mồ hôi tươm đầm vì mắc nhiều bệnh tuổi già, chân đau nhức mỗi khi đứng lâu. Thế nhưng, hễ nhạc công dạo đầu một giai điệu nhạc Trịnh, ca sĩ trở thành con người khác, hoạt bát và hoạt ngôn, đứng dậy, cầm micro vừa hát vừa kể chuyện về cuộc đời bà.

"Tôi còn được như vậy là do luôn đi chung với nhiều người trẻ, học hỏi và chia sẻ cảm hứng sống tích cực từ họ", bà nói.

"Tôi nể trọng tư cách ông Sơn"

Không đề cập đến ồn ào quanh phát ngôn của mình về mối quan hệ với Trịnh Công Sơn và hình tượng của bà trong Em và Trịnh - phim điện ảnh gây tranh cãi, Khánh Ly chỉ nhắc một số kỷ niệm về nhạc sĩ gắn bó định mệnh với sự nghiệp của bà.

"Tôi nể trọng, quý tư cách ông Sơn vì ông không bao giờ làm điều gian dối. Trong chuyện tình cảm, người đàn bà có chồng không bao giờ ông Sơn tới gần, ông ấy rất kỵ điều đó. Vì vậy, chúng tôi giữ tình bạn lâu dài, nếu có đi quá giới hạn cho phép nào đó, sẽ uổng phí lắm. Tôi luôn tìm thấy hình ảnh người cha ở ông. Có lúc, tôi thấy tình cảm của chúng tôi hơn cả tình ruột thịt", bà nói.

"Xin đừng gọi tôi là danh ca, là thần tượng"

Đà Lạt là vùng trời ký ức với Khánh Ly. Mỗi lần quay lại, bà luôn như thấy hình ảnh cô bé Lệ Mai 12 tuổi, không tiền, dám trốn nhà, xin đi nhờ xe người chở bắp để về Sài Gòn thi hát, và đứng thứ hai với nhạc phẩm Ngày trở về của Phạm Duy. Bà được sống lại quãng đời nhiều nỗi buồn nhưng không ít niềm vui, dù bên cạnh bà thường không có ai. 5 tuổi mồ côi cha, 50 tuổi mồ côi mẹ, và "mồ côi" chồng ở tuổi xế chiều, bà nói ca hát cho bà nghị lực sống. "Cái tên Khánh Ly chắc cũng nhiều người quen rồi, tôi không mong ai gọi mình là danh ca", nghệ sĩ cho biết.

Khoảnh khắc Khánh Ly hội ngộ người quen cũ ở Đà Lạt, cũng là khán giả trung thành của bà.

Khoảnh khắc Khánh Ly hội ngộ người quen cũ ở Đà Lạt, cũng là khán giả trung thành của bà.

Khánh Ly cho rằng show diễn lần này được nhiều người ủng hộ có lẽ vì bà còn giữ giùm khán giả những ký ức, kỷ niệm đẹp. Buổi gặp chiều 24/6 diễn ra nhiều khoảnh khắc xúc động khi bà bất ngờ hội ngộ những người bền bỉ, âm thầm dõi theo bà. Đó là chàng trai khiếm thị Nguyễn Ngọc Hiếu, 33 tuổi, một fan thường xuyên ở các show trong nước của Khánh Ly, người tìm được động lực sống qua tiếng hát của bà. Đó là các khán giả thế hệ sinh năm 1940, 1960, luôn tìm thấy ý nghĩa về con người, cuộc đời khi lắng lòng cùng nhạc Trịnh Công Sơn qua chất giọng Khánh Ly.

Từ hôm về nước chuẩn bị show đến nay, Khánh Ly sụt cân vì liên tục di chuyển, tất bật luyện tập cùng ban nhạc. Đêm đầu tiên chuỗi Như một lời chia tay diễn ra vào 20h tại Mây - In The Nest, có Tùng Leo và Trác Thúy Miêu làm MC. Cả hai nói không chuẩn bị kịch bản, muốn dẫn dắt đêm nhạc như cuộc hội ngộ thân tình giữa Khánh Ly và những người bạn - khán giả thân yêu của bà.