Không chỉ là chuyện đá bóng

(PLO) - Một tối thứ bảy khó quên với rất nhiều người Việt Nam yêu thích và cả những người không hâm mộ bóng đá. Trận tứ kết giữa U23 Việt Nam và U23 IRaq cực kỳ sôi động với màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục và cuối cùng chiến thắng đã thuộc về chúng ta sau đá luân lưu 11 mét. Đầy những cung bậc cảm xúc trong hơn 2 tiếng đồng hồ diễn ra cuộc đấu và kết thúc bằng một niềm vui vỡ òa, Việt Nam đã lập nên một kỳ tích bóng đá.
Trọng tài Chris Beath cho U23 Iraq hưởng quả phạt 11m gây nhiều tranh cãi. Ảnh Vietnamnet
Trọng tài Chris Beath cho U23 Iraq hưởng quả phạt 11m gây nhiều tranh cãi. Ảnh Vietnamnet

Chiến thắng mà bao người chờ đợi không chỉ ở một giải đấu này mà cả một thời gian dài, trải qua những thất vọng và rồi hy vọng, lại thất vọng, có khi đã chán chường với bóng đá Việt Nam, từ cách điều hành đến bệnh “ngôi sao” của cầu thủ, từ cái cách mà người ta lấy cầu thủ lên tuyển đến những xì xào về sự chia chác tiền thưởng,...

Giờ đây, với chiến thắng mang nhiều ý nghĩa này, có một điều sáng ra là vẫn những cầu thủ đó nhưng khi được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên từng trải và hiểu biết thì tạo nên sự gắn kết và sức mạnh không ngờ. Càng hiểu là tại sao người ta thường thay đổi huấn luyện viên chứ không phải cầu thủ.

Trận đấu này cũng bộc lộ cái cách ứng xử trong làng bóng đá châu Á. Khi thấy ông trọng tài người Úc điều khiển cuộc đấu nốc-ao này nhiều khán giả Việt Nam đã tỏ ý nghi ngờ sự công tâm khi Việt Nam vừa đá bay Úc khỏi giải. Mối nghi ngờ ấy gia tăng và trở thành bất bình khi ông ta thổi phạt quả pê-nan-ti trong một tình huống phạm lỗi không rõ ràng và tệ hại hơn, chính quả phạt này đã là tác nhân trực tiếp để đội quân của ông Park Hang-seo không thể giải quyết trận đấu trong vòng 90 phút.

Rồi sau đó, lịch thi đấu trận bán kết Việt Nam – Qatar trên trang Web của Liên đoàn bóng đá châu Á ghi sai giờ, trên Googe thì còn tệ hại hơn ghi là trận Iraq với Qatar! Cái cách ứng xử đó khiến không ít người phiền lòng, thậm chí phẫn nộ.

Chiến thắng này mang lại niềm vui cho nhiều người nhưng cũng không ít kẻ buồn bởi cá độ bóng đá thua. Thông tin mới nhất là có kẻ đã tưới xăng đốt nhà bố mẹ mình bị nghi ngờ có nguyên nhân từ thua cá độ bóng đá.

Trái chiều dư luận, một số ý kiến cho rằng Việt Nam “ăn may” và dẫn câu “phong độ chỉ là nhất thời” có ý dè bỉu và không tin vào chiến thắng này, biểu lộ một chủ nghĩa hoài nghi đích thực. Trong khi đó, một nhà báo nước ngoài cho rằng Việt Nam chúng ta đã “gỡ thể diện” cho bóng đá Đông Nam Á. Không biết trân trọng đúng mức chiến thắng cũng tệ hại như thổi phồng quá mức, lâng lâng trên mây không kịp trở về mặt đất.

Chỉ là môn thể thao nhưng bóng đá là sự thể hiện hình ảnh đất nước. Trận đấu quả cảm, sạch và mạnh mẽ vừa qua làm xúc động hàng triệu trái tim và mong muốn được tiếp tục rưng rưng khi Quốc ca Việt Nam lại vang lên trước mỗi trận thư hùng.

Cho dù kết quả của trận bán kết Việt Nam – Qatar chiều nay kết thúc ra sao thì đội tuyển U23 cũng là niềm tự hào của đất nước, đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người Việt trong những ngày khởi đầu năm mới 2018 và sắp bước vào Tết cổ truyền dân tộc.