Từ 7h mai, 27/4, tại TP HCM sẽ diễn ra buổi tổng duyệt cấp nhà nước các khối diễu binh, diễu hành. Theo thông báo từ Phòng cảnh sát giao thông Công an TP HCM (PC08), để phục vụ buổi tổng duyệt và người dân đi xem sự kiện thuận lợi, sẽ cấm xe nhiều tuyến đường tại trung tâm TP HCM. Cụ thể, thời gian cấm xe đi lại, dừng đỗ từ 3h sáng đến hết 12h ngày 27/4. Vì vậy, từ tối 26/4, khắp các ngả đường mà lực lượng diễu binh đi qua, hàng chục ngàn người từ khắp nơi đổ về để chờ đợi chương trình tổng duyệt.
|
Hoạt động bắn đại bác tại bến Bạch Đằng. |
Vào 21h15 - 21h30 ngày 26/4, TP HCM tổ chức trình diễn nghệ thuật drone với hình thức bay trên cao, xếp thành hình ảnh mang biểu tượng thể hiện quá trình phát triển của thành phố trên khu vực sông Sài Gòn (đoạn trước đường Nguyễn Huệ).
|
Hợp luyện diễu binh diễu hành tại TP HCM. |
Bên cạnh đó, khu vực sông Sài Gòn, đoạn từ cầu Ba Son đến Bến Nhà Rồng, diễn ra hoạt động trình diễn thể thao dưới nước gồm: dù lượn phun pháo hoa, thuyền buồm sailing, lướt ván, SUP, thuyền rồng, moto nước, ván phản lực, trình diễn bay bằng flyboard, ván phản lực pháo hoa, trình diễn chiếu sáng nghệ thuật;
Khu vực trước UBND TP HCM (quận 1), Trung tâm Nghệ thuật TP HCM trình diễn công nghệ 3D Mapping.
Gia đình anh Hoàng Hải Nam (49 tuổi) và chị Nguyễn Thị Loan đưa 2 con nhỏ từ tỉnh Bình Dương đến TP HCM từ 16h để đón xem các hoạt động biểu diễn nghệ thuật.
|
Vợ chồng anh Hoàng Hải Nam đưa 2 con nhỏ từ Bình Dương đến TP HCM từ 16h để đón xem các hoạt động biểu diễn nghệ thuật. |
“Hai con của tôi đang học cấp 2 và 3 ở Tân Uyên (Bình Dương) rất quan tâm đến các hoạt động hướng về lễ 30/4, nên chúng tôi sắp xếp đi từ rất sớm để các cháu được thưởng thức các chương trình nghệ thuật và chứng kiến hoạt động của lực lượng diễu binh, giúp các cháu hiểu biết sâu sắc hơn về giá trị lịch sử”, chị Loan nói.
Quốc Minh, học sinh cấp 2 trường THCS Hoàng Sa, phường Trảng Dài, TP Biên Hoà (Đồng Nai) háo hức khi được ba chở lên TP HCM từ 14h để chờ xem chương trình nghệ thuật và các hoạt động của quân đội, công an. “Sự kiện này giúp con thêm biết ơn thế hệ đi trước, hiểu rõ lịch sử, hiểu rõ quá khứ, để phấn đấu hơn", Minh nói.
|
Hoạt động trình diễn thể thao dưới nước. |
Tối 26/4, tại khu vực phố đi bộ và các tuyến đường trung tâm TP HCM, trời mưa nhẹ, nhưng dòng người đổ vào các tuyến phố ngày càng nhiều. Đặc biệt, rất nhiều du khách nước ngoài có mặt tại các con đường dự kiến sẽ tổ chức diễu binh. Lực lượng cảnh sát đã rào chắn nhiều đoạn đường để người dân và du khách thuận lợi thưởng thức hoạt động bắn pháo hoa và các chương trình nghệ thuật.
|
Rất đông người dân háo hức chờ xem các chương trình nghệ thuật và diễu binh, diễu hành. |
![]() |
Từ sáng sớm 26/4, nhiều người dân đã tề tựu trước Dinh Độc Lập để tham quan, chụp ảnh. |
![]() |
![]() |
Người người, nhà nhà rạng rỡ trong sắc áo đỏ in hình sao vàng. Trẻ em được cha mẹ dẫn theo, tay cầm cờ nhỏ, mắt lấp lánh tò mò, háo hức như được sống trong một câu chuyện cổ tích có thật – nơi đất nước đã giành lại độc lập bằng ý chí sắt đá và sự hy sinh của biết bao thế hệ.
![]() |
Chị Nguyễn Thị Hoa (ngụ quận Tân Bình) xúc động chia sẻ: “Tôi sinh ra sau năm 1975 nhưng mỗi lần đến ngày này là trong lòng cứ dâng trào cảm xúc. Dẫn con gái đến xem diễu hành, tôi muốn con hiểu rằng để có ngày hôm nay là biết bao xương máu cha ông đã đổ xuống. Chúng ta phải biết trân trọng hòa bình, tự do".
![]() |
Bạn trẻ trong trang phục cờ đỏ sao vàng xuống phố. |
![]() |
Du khách đến TP HCM dịp Lễ 30/4. |
Cách đó không xa, tại Bến Bạch Đằng – nơi có nhiều khẩu đại bác đang chuẩn bị cho thời khắc đón chào ngày 30/4 lịch sử, dòng người cũng đổ về không ngớt. Nhiều bạn trẻ chọn nơi đây để chụp ảnh, lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Các cụ ông cụ bà kể cho con cháu nghe chuyện chiến tranh, những ngày kháng chiến gian khổ nhưng đầy kiêu hãnh.
![]() |
Bến Bạch Đằng Bến Bạch Đằng – nơi có nhiều khẩu đại bác chuẩn bị đón chào ngày 30/4 lịch sử. |
![]() |
Nguyễn Thành Trung (sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) hào hứng: “Tự hào vô cùng khi được sinh sống tại TP HCM, nhất là vào dịp 30/4. Những hình ảnh diễu binh, cờ đỏ sao vàng, khẩu pháo, tranh ảnh lịch sử… khiến tôi hiểu hơn, tự hào hơn về truyền thống bất khuất của dân tộc".
![]() |
Tự hào dân tộc Việt Nam. |
Dọc các tuyến đường lớn như Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa… những dãy cờ giăng cao đều đặn, xen lẫn các băng-rôn, pano tuyên truyền về ý nghĩa của ngày thống nhất. Nhiều tuyến đường còn trang hoàng bằng các mô hình hoa, ánh đèn, biểu tượng chiến thắng… tạo nên một không gian lễ hội đầy cảm xúc.
![]() |
Các bạn trẻ hào hứng chụp ảnh lưu niệm tại Bến Bạch Đằng, trước những khẩu đại bác. |
![]() |
Không chỉ là dịp để kỷ niệm, ngày 30/4 còn là thời điểm để người dân thành phố hướng về quá khứ, tri ân những người đã ngã xuống cho nền độc lập hôm nay. Mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười, mỗi bước chân rộn ràng trong dòng người tấp nập đều mang trong đó một niềm tin vững chắc vào tương lai – rằng lịch sử là hành trang, và hòa bình hôm nay là động lực để xây dựng một đất nước ngày càng hùng mạnh, phát triển.
![]() |
![]() |
TP HCM những ngày tháng Tư không chỉ rực rỡ sắc màu mà còn rực rỡ trong trái tim mỗi người dân – bởi tinh thần dân tộc, bởi niềm tự hào không gì lay chuyển, và bởi khát vọng vươn lên từ một thành phố từng là chiến trường lịch sử, nay trở thành biểu tượng của sự đổi mới và năng động.
![]() |
![]() |
TP HCM những ngày tháng Tư không chỉ rực rỡ sắc màu mà còn rực rỡ trong trái tim mỗi người dân. |
Theo thông báo từ PC08, các tuyến đường cấm đi lại tại khu vực trung tâm TP HCM như: Cầu Ba Son, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đinh Tiên Hoàng, Tôn Đức Thắng…
Các khu vực giới hạn, người dân không đi vào là các tuyến nằm trong khu vực giới hạn gồm: Lê Duẩn, Nguyễn Văn Chiêm, Lê Quý Đôn, Huyền Trân Công Chúa, Lê Văn Hưu, Hàn Thuyên, Alexandre De Rhodes, Công xã Paris, Đặng Trần Côn, Thủ Khoa Huân, Nguyễn Trung Trực, Đồng Khởi...
PC08 cũng đưa ra hơn 10 lộ trình đi lại thay thế để thuận tiện cho các hoạt động giao thông của khu vực trung tâm.