Khủng hoảng ngoại giao: Arabia Saudi và Bahrain trục xuất đại sứ Lebanon

(PLVN) - Arabia Saudi hôm Thứ Sáu đã ra lệnh cho đại sứ Lebanon tại vương quốc này rời khỏi trong vòng 48 giờ và tuyên bố ngừng mọi hoạt động nhập khẩu từ Lebanon. Vài giờ sau, Vương quốc Bahrain cũng ra lệnh cho đại sứ Lebanon rời khỏi đất nước trong vòng hai ngày.
Những người ủng hộ Hezbollah của Lebanon khiêng quan tài của một người đã bị giết trong bạo lực ở Beirut trong lễ tang ở ngoại ô phía nam Beirut, Lebanon ngày 15/10/2021. Ảnh: Reuters

Một phản ứng của Arabia Saudi và Bahrain trước những bình luận của một bộ trưởng Liban, người mô tả cuộc chiến ở Yemen là “sự xâm lược” của Ả Rập Xê Út.

Truyền thông nhà nước Arabia Saudi đưa tin, việc Đại sứ của vương quốc Arabia Saudi tại Beirut cũng đã được yêu cầu về nước, nhưng không ảnh hưởng đến hàng chục nghìn công dân Lebanon và gia đình của họ đang sống và làm việc tại vương quốc giàu dầu mỏ này.

Quyết định cấm nhập khẩu từ Lebanon của Arabia Saudi đưa ra vào thời điểm quốc gia nhỏ bé này đang rất cần ngoại tệ khi trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại. Kể từ khi cuộc khủng hoảng kinh tế của Lebanon bắt đầu vào cuối năm 2019, tiền Lebanon đã mất hơn 90% giá trị, hàng chục nghìn người mất việc làm và hiện 3/4 cư dân của nước này sống trong cảnh nghèo đói.

Là cường quốc kinh tế khu vực, một trong những nhà sản xuất và xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới, Arabia Saudi là thị trường chính cho các sản phẩm của Lebanon trong nhiều thập kỷ.

Bộ trưởng Thông tin Lebanon Kordahi

Quyết định này được đưa ra vài ngày sau khi một video lan truyền trên mạng xã hội, trong đó Bộ trưởng Thông tin Lebanon George Kordahi mô tả cuộc chiến ở Yemen là sự xâm lược của Arabia Saudi và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Ông nói thêm rằng cuộc chiến ở Yemen là "vô lý" và phải dừng lại vì ông phản đối chiến tranh giữa người Ả Rập.

Văn phòng Thủ tướng Lebanon Najib Mikati cho biết ông đã thảo luận tình hình với Tổng thống Michel Aoun trước khi gọi điện cho ông Kordahi và yêu cầu ông đưa ra “quyết định phù hợp vì lợi ích quốc gia”. Một lời kêu gọi rõ ràng là ông từ chức với hy vọng điều đó sẽ làm giảm căng thẳng với 2 quốc gia láng giềng.

Thủ tướng Mikati bày tỏ sự hối tiếc về động thái của Arabia Saudi và kêu gọi Vương quốc xem xét lại quyết định của mình. Ông Mikati nói thêm rằng Chính phủ của ông "từ chối dứt khoát" bất cứ điều gì làm tổn hại đến "quan hệ anh em sâu sắc" với Arabia Saudi.

Thủ tướng Lebanon đã hy vọng cải thiện mối quan hệ với các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh vốn đã căng thẳng trong nhiều năm do ảnh hưởng của nhóm Shi'ite Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Beirut.

"Sự kiểm soát của khủng bố Hezbollah đối với việc ra quyết định của nhà nước Lebanon đã biến Lebanon trở thành đấu trường để thực hiện các dự án cho các quốc gia không mong muốn Lebanon và người dân của nó tốt đẹp", thông báo của SPA đưa ra.

Hezbollah đã đưa ra một tuyên bố ca ngợi những bình luận của ông Kordahi vào thứ Năm.

Vào tháng 4, Arabia Saudi đã cấm tất cả trái cây và rau quả nhập khẩu từ Lebanon với lý do gia tăng buôn lậu ma túy. Lệnh cấm này đã làm gia tăng thêm những khủng hoảng kinh tế của Lebanon, vốn đã bị ảnh hưởng bởi một trong những cuộc khủng hoảng tài chính sâu sắc nhất thời hiện đại.

Ông Mikati trước đó đã nói rằng bình luận của Bộ trưởng Thông tin Kordahi không đại diện cho quan điểm của Chính phủ, nhắc lại rằng Bộ trưởng đã nói (ngày 5/8) trước khi đảm nhiệm chức vụ của mình vào tháng trước.

Về phần mình, ông Kordahi, một cựu người dẫn chương trình truyền hình, thân thiết với Phong trào Marada Cơ đốc giáo, một đồng minh của nhóm Hezbollah chiến binh, đã tổ chức một cuộc họp báo ở Beirut và từ chối xin lỗi về bình luận gây xung đột ngoại giao của mình. Ông nói thêm rằng kể từ khi trở thành Bộ trưởng, ông tuân thủ chính sách của Chính phủ là không bày tỏ ý kiến ​​của mình.

Đọc thêm