Kiến trúc sư buôn ma túy lao vào nhà nghỉ trốn cảnh sát

(PLO) - Mặc dù đã có gia đình và được ăn học tử tế, đang làm kiến trúc sư tại một công ty nội thất tên tuổi tại Thủ đô, chàng thanh niên vẫn “ tranh thủ” cặp bồ, đi buôn ma tuý và bị Tổ công tác 141 phát hiện, bắt giữ.
Kiến trúc sư buôn ma túy lao vào nhà nghỉ trốn cảnh sát
Khoảng 15h15 ngày 18/7, Tổ công tác liên ngành Y12/141 CATP do Trung tá Bùi Văn Sử làm Đội trưởng trong lúc đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Trần Duy Hưng – Hoàng Minh Giám (phường Trung  Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội) đã phát hiện một nam thanh niên mặc áo màu đỏ, quần bò màu xanh điều khiển xe máy Suzuki Satria màu đỏ trắng BKS: 53P7 – 1692 không đội mũ bảo hiểm, đi từ hướng Trần Duy Hưng về Big C có biểu hiện nghi vấn. 
Phát hiện Tổ công tác, đối tượng chuyển hướng định rẽ vào ngõ có nhiều nhà nghỉ trên đường Trần Duy Hưng hòng tránh lực lượng chức năng. 
Ngay lập tức, các trinh sát hình sự liên nghành mặc thường phục đã nhanh chóng áp sát, yêu cầu đối tượng nghi vấn dừng xe, đưa về chốt để kiểm tra hành chính. Tại đây, đối tượng có biểu hiện chân tay run lẩy bẩy, mặt tái mét.
Khai thác ban đầu, nam thanh niên cho biết tên là Đặng Việt Dũng (SN 1984, trú quán tại 90B Hùng Vương, Nam Định; hiện thường trú tại số 7/106 Hoàng Ngân, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội), Dũng chưa có tiền án, tiền sự. 
Tang vật vụ án
 Tang vật vụ án
Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trong túi nilong màu cam treo ở phía bên phải xe có rất nhiều túi nilon kích thước 2x2cm, trong đó có 3 túi chứa 7 viên nén màu hồng dạng thuốc lắc, 3 túi nilong có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma tuý đá, 1 cân tiểu ly và rất nhiều dụng cụ để phân chia lẻ ma tuý cũng như dụng cụ dùng để sử dụng ma tuý đá. 
Trước những chứng cứ thu được, người này đã thừa nhận 6 gói nilon trên là ma tuý tổng hợp  (thường gọi là thuốc lắc và đá). Đối tượng cũng khai rằng mua số ma tuý đá và thuốc lắc trên tại Khách sạn Hoàng Tử  ở đường Lương Ngọc Quyến và đang trên đường mang đến P306 Khách sạn 210 Trần Duy Hưng giao hàng. 
Vào thời điểm hiện tại, Dũng đã có vợ và đang là kiến trúc sư cho một công ty thiết kế nội thất có trụ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ngoài ra Dũng cũng nhận là bản thân mình đã sử dụng và nghiện ma tuý đá hơn 1 năm nay, thậm chí trước khi bị Cảnh sát 141 bắt giữ, Dũng cũng vừa mới sử dụng ma tuý. 
Ngay lập tức Tổ công tác liên ngành Y12/141 CATP đã tiến hành lập biên bản và bàn giao đối tượng cùng tang vật cho công an phường Trung Hoà (Cầu Giấy, Hà Nội) để tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ vụ việc./. 

Đọc thêm