Kim Soo Hyun bật khóc, cúi đầu xin lỗi, thừa nhận là kẻ hèn nhát

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều 31/3, Kim Soo Hyun lần đầu xuất hiện và trực tiếp lên tiếng về những ồn ào thời gian qua. Tại họp báo, tài tử khóc nức nở, cúi gập người xin lỗi.

Kim Soo Hyun xuất hiện trong bộ vest đen, cúi đầu trước truyền thông Hàn Quốc. Anh im lặng vài phút và nói: "Xin hãy lắng nghe tôi một lần duy nhất".

"Trước tiên, tôi xin lỗi. Dường như vì một mình tôi mà quá nhiều người đang phải chịu tổn thương. Tôi cũng rất đau lòng khi nghĩ rằng có lẽ người đã khuất (Kim Sae Ron-PV) vẫn chưa thể yên nghỉ. Tôi nghĩ bản thân mình là một kẻ hèn nhát. Tôi luôn chỉ biết lo giữ lấy những gì mình có. Tôi thậm chí không thể tin vào lòng tốt của người khác dành cho mình, lúc nào cũng sợ mất mát, sợ bị tổn thương, sợ gặp rắc rối… nên luôn chạy trốn, luôn phủ nhận".

Về lý do im lặng suốt 3 tuần qua, tài tử Hàn thú nhận anh đã do dự rất nhiều lần về việc "tự mình nói ra và kết thúc cơn ác mộng này". "Tôi và người ấy đã hẹn hò khoảng một năm vào 5 năm trước - tức là 4 năm trước khi "Nữ hoàng nước mắt" phát sóng. Nhưng khi đó, tôi đã phủ nhận chuyện tình cảm. Tôi hoàn toàn hiểu nếu mọi người chỉ trích lựa chọn đó. Với tư cách là diễn viên chính, tôi có rất nhiều điều phải bảo vệ.

Lúc đó, tôi đã tự hỏi: "Nếu thừa nhận mối quan hệ với người tôi từng hẹn hò vài năm trước, chuyện gì sẽ xảy ra?". Những bạn diễn đóng chung với tôi, các nhân viên luôn thức trắng đêm trên phim trường, công ty sản xuất đã dốc hết tâm huyết vào bộ phim này, và cả gia đình tôi trong công ty... tất cả sẽ ra sao? Mỗi lần phải chọn giữa con người thật và hình ảnh ngôi sao, tôi luôn chọn làm ngôi sao. Tôi không thể làm khác được".

Kim Soo Hyun nhiều lần bật khóc nức nở tại họp báo. Ảnh: Cắt clip

Kim Soo Hyun nhiều lần bật khóc nức nở tại họp báo. Ảnh: Cắt clip

Cũng tại họp báo, Kim Soo Hyun khẳng định không có quan hệ với Kim Sae Ron khi cô còn ở vị thành niên. Việc nam tài tử phớt lờ hay công ty gây áp lực trả nợ khiến nữ diễn viên tự tử hoàn toàn không đúng sự thật. Sau khi chia tay, cả hai đều cẩn trọng trong việc liên lạc vì đều là người nổi tiếng. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn ô tô, Kim Sae Ron đang hẹn hò với người khác nên việc gia đình tố công ty gây áp lực là không đúng.

Cùng với đó, Kim Soo Hyun tố gia đình Kim Sae Ron và viện Garo Sero làm giả bằng chứng tin nhắn trên Kakao Talk (mạng xã hội tại Hàn Quốc). Phía nam diễn viên cho biết sẽ khởi kiện dân sự và yêu cầu gia đình cố diễn viên, Viện Garo Sero bồi thường thiệt hại 12 tỷ won. Tuy nhiên, ngay sau họp báo của tài tử "Nữ hoàng nước mắt", Viện Garo Sero lên tiếng: "Rốt cuộc vẫn không xin lỗi Kim Sae Ron và gia đình cô ấy. Hôm nay chúng tôi sẽ công bố video quay cùng với học sinh cấp 3 Kim Sae Ron năm 2018 tại nhà".

Tài tử cho biết, anh phủ nhận việc hẹn hò thời điểm "Nữ hoàng nước mắt" đang phát sóng vì sợ ảnh hưởng đến ê-kíp. Ảnh: tvN

Tài tử cho biết, anh phủ nhận việc hẹn hò thời điểm "Nữ hoàng nước mắt" đang phát sóng vì sợ ảnh hưởng đến ê-kíp. Ảnh: tvN

Thời gian qua, Kim Soo Hyun liên tục vướng ồn ào, bị nhiều nhãn hàng hủy hợp đồng, phim mới dừng phát hành vô thời hạn. Cụ thể, tối 10/3, anh bị Viện nghiên cứu Garo Sero tố hẹn hò cố diễn viên Kim Sae Ron từ khi ngôi sao này còn vị thành niên. Tuy nhiên, Kim Soo Hyun phủ nhận. Anh khẳng định quen biết kim Sae Ron vào năm 2019 tức lúc nữ diễn viên đã 19 tuổi.

Ngoài ra, Viện nghiên cứu Garo Sero cho biết, việc công ty quản lý của Kim Soo Hyun dồn ép Kim Sae Ron phải gấp rút trả khoản nợ 700 triệu won khiến diễn viên này khủng hoảng. Sau đó, trong 20 ngày, gia đình Kim Sae Ron tổ chức 2 cuộc họp báo (vào ngày 17/3, 27/3) tại Seoul (Hàn Quốc).

Họ ủy quyền cho luật sư công bố bằng chứng là các tin nhắn KakaoTalk từ tháng 6/2016 giữa Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron, khi cô mới 16 tuổi. Cùng với đó là thư tay của nữ diễn viên viết cho Kim Soo Hyun. Cùng với gia đình Kim Sae Ron, anh trai Sulli cũng cáo buộc Kim Soo Hyun và anh họ Kim Sa Rang ép buộc cố nghệ sĩ Sulli quay cảnh nóng trong quá trình thực hiện phim "Real" (Sự thật).

Hiện cảnh sát Seoul đã nhận đơn tố cáo từ cả hai phía và bắt đầu điều tra.

Đọc thêm