Kim Tae Ri nói gì về cái kết đẫm nước mắt của “Tuổi 25, Tuổi 21”?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đảm nhận vai nữ chính Na Hee Do trong phim “Twenty Five, Twenty One” (Tuổi 25, Tuổi 21), Kim Tae Ri tiết lộ trái tim cô cũng tan vỡ sau cái kết buồn của tác phẩm.
Kim Tae Ri tiếc nuối với kết phim “Tuổi 25, Tuổi 21”.
Kim Tae Ri tiếc nuối với kết phim “Tuổi 25, Tuổi 21”.

Tối 3/4, “Tuổi 25, Tuổi 21” kết thúc với tỷ suất người xem là 11,5% (theo thống kê của Nielsen Korea). Đây là thành tích cao nhất kể từ khi phim công chiếu cho tới nay, tuy nhiên, đoạn kết của tác phẩm vẫn gây ra nhiều tranh cãi khi hai nhân vật chính chia tay và chọn cho mình lối đi riêng.

Chia sẻ trên Joongang sau khi bộ phim kết thúc, Kim Tae Ri bày tỏ sự tiếc nuối. “Tôi vẫn không thể tin đó là tập phát sóng cuối cùng. Tôi đã làm việc chăm chỉ trong 7 tháng. Tôi không nghĩ mình có thể quên 'Twenty Five, Twenty One' trong suốt quãng đời còn lại. Tôi học được nhiều điều và tôi sẽ cố gắng để trở thành diễn viên giỏi nhờ bước đệm lần này”.

Cũng theo nữ diễn viên, cô không hài lòng về đoạn kết đang gây tranh cãi. “Trái tim tôi cũng tan vỡ, bởi vì nó quá buồn. Bộ phim bắt đầu bằng những thước phim đẹp như cuốn truyện tranh nhưng đó đều là những khoảnh khắc không có thật trên thế giới này. Kể từ khi Na Hee Do muốn thay đổi thì bộ phim đã vượt ra ngoài ranh giới của truyện tranh và đi vào đời thực rồi.

Cuộc sống này đương nhiên vẫn tồn tại sự lãng mạn, hạnh phúc và ước mơ, nhưng cái kết trong đời thực thì không thể nào giống như trong truyện tranh được. Vì tình cảm dù có đẹp đến mấy thì một lúc nào đó cũng sẽ phai nhạt theo thời gian. Tôi nghĩ đó mới là điều quan trọng mà đạo diễn muốn truyền tải đến khán giả, nên dù đó là một cái kết buồn, nhưng tôi chấp nhận nó”.

“Tuổi 25, Tuổi 21” là bộ phim kể về tình yêu và tuổi trẻ của những người gặp nhau trong cuộc khủng hoảng tài chính vào năm 1998. Kim Tae Ri vào vai Na Hee Do, một tuyển thủ đấu kiếm quốc gia và có mối tình đẹp với Baek Yi Jin (Nam Joo Hyuk).

Đọc thêm