Kinh hoàng những vụ án níu tình bằng xăng

(PLO) - Gần đây trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa xảy ra nhiều vụ níu tình bằng xăng khiến dư luận hoang mang. Đáng nói nguồn cơn của những vụ việc đau lòng này đều xuất phát từ những nghi ngờ, ghen tuông vô cớ.

Vụ việc xảy ra tại huyện Diên Khánh, Khánh Hòa, nạn nhân là chị Đoàn Thị Yến Phi (SN 1989, trú tổ dân phố Phan Bội Châu 2, thị trấn Diên Khánh), còn kẻ thủ ác là Phan Trung Huy (SN 1985, trú khu 1, thị trấn Tứ Trung, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) chồng hờ của Phi.

Theo hồ sơ, Huy và Đoàn Thị Yến Phi sống với nhau như vợ chồng tại tổ dân phố Phúc Sơn, phường Cam Phúc Nam, TP Cam Ranh và có một con chung là Phan Gia Hưng – sinh năm 2014 (Phi đã có một đời chồng và 2 con riêng là Đoàn Thị Yến Như – sinh năm 2008 và Đoàn Phượng Vỹ – sinh năm 2011).

Bị cáo Phan Trung Huy trước vành móng ngựa.

Bị cáo Phan Trung Huy trước vành móng ngựa.

Trong thời gian sống chung với nhau, giữa Phi và Huy thường phát sinh mâu thuẫn nhưng không đáng kể. Chiều ngày 9/3/2015, Phi bỏ về nhà mình tại tổ dân phố Phan Bội Châu 2, thị trấn Diên Khánh nhưng không cho Huy biết. Đến 19h30’ cùng ngày, Huy không thấy Phi nên điều khiển xe máy đến tổ dân phố Phan Bội Châu 2 tìm, gặp được Phi tại nhà Phi rồi cả hai vào trong nhà Phi nói chuyện. 

Trong lúc nói chuyện, Huy muốn Phi quay lại sống chung với Huy nhưng Phi không đồng ý nên giữa Phi và Huy phát sinh mâu thuẫn cãi nhau. Huy bỏ ra ngoài mua 30.000 đồng tiền xăng rồi quay trở lại tiếp tục cự cãi. Kết cục, Huy mở nắp xăng đổ lên người Phi rồi dùng bật lửa đốt khiến Phi bị cháy, lửa cũng cháy lan qua tay phải của Huy làm Huy bị bỏng nhẹ. Sau đó, Huy điều khiển xe máy bỏ đi. 

Lúc này, mọi người trong nhà Phi phát hiện nên đến dập lửa rồi đưa Phi đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu và điều trị, đến ngày 10/5/2015 thì Phi tử vong do nhiễm trùng.

Mới đây, TAND tỉnh Khánh Hòa đã mở phiên tòa đưa Huy ra xét xử về tội “Giết người”. Tại phiên tòa, Huy đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Cho rằng do không kìm chế được bản thân vì trước đó Phi làm tiếp viên karaoke nên rất lăng nhăng, cặp bồ hết người này đến người khác nên Huy mới ghen và nhờ “bà hỏa” làm cho Phi mang sẹo xấu đi chứ không có ý định đốt chết Phi.

Xem xét vụ án, HĐXX đã phạt Phan Trung Huy 19 năm tù về tội giết người và buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 115 triệu đồng.

Cách đây không lâu, TAND tỉnh Khánh Hòa cũng đã mở phiên tòa lưu động tại xã Cam Phước Đông, huyện Cam Lâm đưa bị cáo Nguyễn Thị Phụng (sinh năm 1967, trú thôn Thống Nhất, xã Cam Phước Đông, huyện Cam Lâm) ra xét xử về tội “Giết người” vì đã đốt chết... tình địch.

Bị cáo Nguyễn Thị Phụng

Bị cáo Nguyễn Thị Phụng

Theo hồ sơ vụ án, từ khoảng tháng 10/2008, Phụng biết chồng mình là anh Trần Ngọc Ẩn có quan hệ tình ái với chị Trần Thị Hiển. Phụng đã nhiều lần khuyên can anh Ẩn, chị Hiển nhưng cả hai đều không nghe, đồng thời chị Hiển còn có thái độ thách thức Phụng, nên Phụng nảy sinh ý định giết chết chị Hiển.

Khoảng 15h30’ ngày 14/01/2009, Phụng biết Hiển bị bệnh và đang ở nhà một mình nên đã mang một bình nhựa đựng 1 lít xăng sang với ý định đốt chết chị Hiển. Khi đến trước nhà chị Hiển, Phụng gặp cháu Trần Thị Bích (sinh 2003, cháu nội chị Hiển) đang chơi trước nhà, Phụng mang bình xăng đến để ngoài cửa nhà bếp rồi đi đến giường chị Hiển đang nằm, Phụng tiếp tục nói về chuyện quan hệ bất chính giữa chị Hiển và chồng Phụng, dẫn đến hai bên cãi nhau, chị Hiển thách thức Phụng.

Phụng đi ra ngoài xách bình xăng và lấy 1 hộp quẹt ga trên bếp nhà chị Hiển rồi đi đến giường chị Hiển nằm, để bình xăng dưới chân giường. Lợi dụng chị Hiển không chú ý, Phụng liền lấy bình xăng đổ vào lưng chị Hiển rồi bật quẹt ga đốt. 

Chị Hiển bị lửa bắt cháy nên chạy lòng vòng, sau đó ngã xuống gần bình ga, Phụng sợ nổ bình ga nên kéo chị Hiển ra giữa nhà và lấy chiếc chiếu phủ lên người chị Hiển đang bốc cháy, đồng thời lấy cây rựa ở khe cửa nhà bếp dập bớt lửa rồi ra sân ngồi.

Một lúc sau cháu Bích về đưa cho Phụng gói muối rồi bỏ đi chơi tiếp, Phụng vào nhà thấy chị Hiển vẫn còn thoi thóp thở, Phụng liền dùng tay bóp cổ chị Hiển cho đến chết.

Xét thấy hành vi của Phụng là nghiêm trọng chỉ vì ghen tuông mà bị cáo đã hành động nông nổi tước đoạt sinh mạng người khác một cách trái pháp luật nên HĐXX đã tuyên phạt Phụng 20 năm tù về tội “Giết người”./.

Đọc thêm