Kỳ lạ: Cậu bé sống thực vật suốt 2 năm, bỗng dưng tỉnh dậy cười tươi với bác sĩ

(PLVN) - Sống thực vật suốt 2 năm do viêm não Nhật Bản, cậu bé tỉnh dậy, có thể nhắm mở mắt theo hướng dẫn của bác sĩ và cười tươi. 
Kỳ lạ: Cậu bé sống thực vật suốt 2 năm, bỗng dưng tỉnh dậy cười tươi với bác sĩ

Ts.Bs Hoàng Công Tình – Trưởng khoa Hồi sức Tích cực, BVĐK tỉnh Hòa Bình cho biết, bé trai Bùi Ngọc Th. (14 tuổi) bị viêm não Nhật Bản với di chứng nặng nề, ảnh hưởng đến hệ thần kinh và hô hấp.

Năm 2017, bé bị viêm não Nhật Bản, điều trị 6 tháng tại Bệnh viện Nhi Trung ương không hiệu quả. Bé lâm vào tình trạng hôn mê, thở máy, liệt tứ chi. Gia đình đưa bé về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình điều trị. "Hơn một năm qua, tình trạng bệnh vẫn không khá lên bao nhiêu, bé không bỏ được máy thở, đôi mắt vẫn vô hồn, gần như rơi vào trạng thái sống thực vật", bác sĩ Tình, trực tiếp điều trị cho bé, nói.

Sáng 18/10, bác sĩ Tình thăm bệnh nhân và phát hiện bé tỉnh lại với những biểu hiện tích cực. Bác sĩ đến bên giường bệnh, nhẹ nhàng nói "cháu làm theo bác nhé", rồi hướng dẫn nhắm mắt, mở mắt, há miệng, đưa mắt sang trái sang phải, đưa lưỡi ra vào. Bé đang thở máy qua đường mở khí quản nên không đánh giá được khả năng nói.

Sau cùng, bác sĩ cúi thấp người, đề nghị "bây giờ cháu cười lên được không". Bất chợt, cậu bé nở nụ cười tươi và nhìn mọi người xung quanh.

Hiện tại, các bác sĩ vẫn chưa đánh giá được khả năng phục hồi của cháu bé. Trước mắt, các bác sĩ nỗ lực điều trị để bệnh nhi có thể tự thở được để sau đó rút nội khí quản và để bé nói được.

Nếu mọi chuyện thuận lợi, các bác sĩ sẽ tính đến phương án phục hồi các chức năng khác cho bé.

Đọc thêm