Lá thư cháy dở hé lộ nguyên nhân cái chết của vợ chồng chủ nhà nghỉ

“Mong các con sẽ yêu thương đùm bọc lẫn nhau, mẹ có lỗi với các con,  mẹ sẽ đi xa hai con mãi mãi”, “Sao anh không để ‎ý xem hôm nay em có ăn không, có ăn được gì hay không?”, “Chúng ta đã hết tình hết nghĩa với nhau”… những dòng  tâm sự của người vợ còn sót lại trong lá thư cháy dở đã hé lộ nguyên nhân nghi án vợ chồng chủ nhà nghỉ tự thiêu tại ấp 7, xã An Phước (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) ngày 24/1/2012 (mùng 2 Tết Nhâm Thìn) vừa qua.

“Mong các con sẽ yêu thương đùm bọc lẫn nhau, mẹ có lỗi với các con,  mẹ sẽ đi xa hai con mãi mãi”, “Sao anh không để ‎ý xem hôm nay em có ăn không, có ăn được gì hay không?”, “Chúng ta đã hết tình hết nghĩa với nhau”… những dòng  tâm sự của người vợ còn sót lại trong lá thư cháy dở đã hé lộ nguyên nhân nghi án vợ chồng chủ nhà nghỉ tự thiêu tại ấp 7, xã An Phước (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) ngày 24/1/2012 (mùng 2 Tết Nhâm Thìn) vừa qua.

Vợ chồng cãi nhau bằng… xăng

Khoảng 21h hôm đó, người dân quanh khu vực nhà nghỉ Lâm Tào vội lao ra khỏi nhà khi nghe tiếng kêu cứu phát ra từ khuôn viên nhà nghỉ. Tại phòng số 78, ngọn lửa đang bùng lên dữ dội khiến nhiều người phải lao vào dập lửa mới đưa được hai nạn nhân trong phòng ra ngoài trong tình trạng cháy đen toàn thân. Cả hai được đưa đi bệnh viện huyện cấp cứu và ngay ngày hôm sau được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy (Tp HCM) trong tình trạng hôn mê do bỏng nặng. Nạn nhân được xác định chính là vợ chồng chủ nhà nghỉ nêu trên, ông Lâm Văn Tào (SN 1966) và vợ là Thái Hồng Vân (SN 1968).

Nhận được tin báo lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để xác minh nguyên nhân sự việc. Căn phòng nơi vợ chồng chủ nhà gặp nạn bị lửa thiêu cháy sém đen, toàn bộ vật dụng trong phòng đều bị lửa bắt cháy. Tại đây các điều tra viên cũng thu được bức thư tuyệt mệnh của người vợ đã bị cháy gần hết mà nội dung những câu chữ còn sót lại có đại ý là những lời tâm sự đầy đau khổ của người vợ trước sự hờ hững của chồng mình, mối quan hệ vợ chồng đã hết tình nghĩa và những lời dặn dò đầy xót xa của người mẹ với các con trước lúc quyết định “sẽ đi xa hai con mãi mãi”

Theo cơ quan điều tra, nhân chứng Nguyễn Văn Trường (nhân viên dọn phòng tại nhà nghỉ, cũng là người đầu tiên phát hiện sự việc) cho biết:  Khoảng 21h hôm đó anh đi dọn phòng, khi đi ngang qua phòng 78 thì thấy có ánh lửa hắt ra từ dưới khe cửa phòng. Nhân viên này đập cửa kêu nhưng không thấy ai trả lời mà cửa phòng lại bị khóa từ bên trong nên phải vác bình chữa cháy đập vỡ kính, thò tay vào phía trong mở khóa, đồng thời kêu cứu mọi người đến hỗ trợ. Khi thò vào mở cửa tay cầm nóng quá  phải dùng dẻ lót mới mở được.

“Trong phòng, lúc này bà chủ nằm bất tỉnh trên sàn nhà,  toàn thân cháy sém. Bên kia ông chủ cũng bất tỉnh  nằm trong nhà vệ sinh nên mọi người phải dùng bình cứu hỏa dập lửa mới lôi được hai ông bà ra ngoài đưa đi cấp cứu”, nhân chứng này thuật lại. Anh Trường cho biết thêm: “Chiều hôm đó hai vợ chồng đã to tiếng cãi nhau, được một lúc ông chủ đi mua một bịch xăng lớn về, sau đó hai vợ chồng ông bà chủ vào phòng 78 cãi nhau tiếp. Do cửa đóng kín, lại là vấn đề “nhạy cảm” nên không ai nghe được họ to tiếng về chuyện gì?”.

Cách “giải quyết mâu thuẫn” mù quáng

Công tác điều tra xác định nguyên nhân xảy ra vụ án của cảnh sát lúc đầu gặp khá nhiều khó khăn do khi hỏi về cuộc sống gia đình người bị nạn, hầu hết người dân quanh vùng đều cho hay: “Từ trước tới giờ gia đình họ không giao tiếp với hàng xóm, chỉ tới khi xảy ra sự việc chúng tôi mới qua đây thắp nén nhang cho người xấu số”. Tuy nhiên cũng có một số thông tin cho rằng do việc kinh doanh không suôn sẻ, nợ nần chồng chất nên vợ chồng này đã tìm đến cái chết, một số khác lại cho rằng họ tự thiêu bởi ghen tuông…

Nơi xảy ra vụ án
Nơi xảy ra vụ án

Trao đổi với phóng viên Pháp luật & Thời đại, một người anh của bà chủ nhà nghỉ này khẳng định: “Nói hai em tôi tự tử do nợ nần là không đúng bởi nhà nghỉ đã hoạt động từ gần 5 năm nay và hiện vẫn kinh doanh tốt”. Về thông tin vợ chồng em mình tự sát vì ghen tuông, người anh cho rằng: “Trong chuyện quan hệ vợ chồng, nếu có xích mích cũng là thường tình. Có thể trong phút nóng giận cả hai không kìn nén được nên đã xảy ra chuyện đau lòng. Về nguyên nhân vì sao họ cãi vã thì người nhà hoàn toàn không hay biết”

Một điều tra viên tham gia vụ án cho biết, đến thời điểm này các chứng cứ và lời khai từ những nhân chứng ban đầu đều cho thấy đây là một vụ tự tử, còn nguyên nhân chính xác thì công an vẫn đang tiếp tục làm rõ. Tuy nhiên những dòng tâm sự còn sót lại trong lá thư tuyệt mệnh cháy dở cho thấy do quan hệ vợ chồng sạn nứt, vợ chồng không có sự quan tâm chia sẻ lẫn nhau đã dẫn đến cãi vã và cả hai cùng tìm đến cái chết. Dù đã kịp thời được đưa đi cấp cứu nhưng do vết bỏng quá nặng nên ngày 27/1 người vợ đã qua đời,  đến ngày 29/1 người chồng cũng không qua khỏi. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra và sẽ có kết luận khi việc điều tra kết thúc.

Dù có vì nguyên nhân gì, sự việc trên đã khiến không ít người dân trong khu vực đặt câu hỏi: “Chẳng lẽ chỉ có cái chết mới giải quyết được sự việc? Ừ thì chết là hết nhưng sao họ không suy nghĩ các con của họ sẽ thế nào khi cuộc sống sẽ thiếu vắng tình thương của cả cha lẫn mẹ?”.

Bảo Hằng

Đọc thêm