'Lật mặt 8' lập kỷ lục, doanh thu vượt mốc 33 tỷ đồng trước lễ 30/4

(PLVN) - Hòa chung không khí tưng bừng của dịp lễ 30/4, phim “Lật mặt 8: Vòng tay nắng” của Lý Hải đang được chú ý trên phòng vé Việt, với doanh thu ấn tượng.

Chỉ sau vài ngày mở bán vé sớm, “Lật mặt 8: Vòng tay nắng” trở thành hiện tượng với số lượng vé đặt trước “khủng”, đạt 131.000 vé - tương đương doanh thu 10,6 tỷ đồng. Riêng ngày chủ nhật (27/4), phim thu về hơn 20 tỷ đồng. Nếu tính về tỷ suất lấp đầy, “Lật mặt 8: Vòng tay nắng” đang thể hiện rõ mình là lựa chọn yêu thích của khán giả.

Chuyện phim xoay quanh nhân vật Tâm - chàng trai 17 tuổi đam mê âm nhạc sống tại vùng đất miền Trung đầy nắng gió. Ước mơ theo đuổi nghệ thuật của Tâm bị kìm hãm bởi sự kỳ vọng và quan điểm khắt khe của người cha - ông Phước (Long Đẹp Trai).

Những xung đột căng thẳng giữa hai cha con phản ánh chân thực áp lực thế hệ, định kiến gia đình và khát vọng được là chính mình của giới trẻ. Câu chuyện khép lại bằng một vòng tay mở ra - vòng tay nắng như một biểu tượng của tha thứ, bao dung và hàn gắn.

Trước đó, sau buổi ra mắt phim tại TP HCM, chia sẻ cùng phóng viên, Lý Hải nói: “Hôm nay là ngày tôi hồi hộp khủng khiếp. Thứ nhất là cũng băn khoăn, không biết câu chuyện “Lật mặt 8: Vòng tay nắng” này mọi người có thích không? Câu chuyện này có nhiều người đồng cảm với mình không? Có chạm được tới cảm xúc của mọi người không?

Khi xem xong, tôi thật sự vỡ òa vì thấy mọi người bước ra rạp với đôi mắt vừa đỏ vừa sưng. Nhiều khán giả chia sẻ với tôi là họ khóc 2 - 3 lần, có người khóc 3 - 4 lần vì thấm với câu chuyện và thấy được mình ở trong đó”.

“Lật mặt 8: Vòng tay nắng” đang có doanh thu khởi đầu ấn tượng. Ảnh: NSX

Theo nam đạo diễn, bất kỳ ai cũng có một gia đình với rất nhiều phiên bản không giống nhau. Người được gia đình ủng hộ, người thì không và còn rất nhiều tình huống khác. “Nhưng sự hy sinh của người cha lúc nào cũng rất thầm lặng, có những cái rất khác với sự hy sinh của người mẹ. Chính vì lẽ đó mà tôi tin rằng sẽ rất dễ “chạm” với tất cả khán giả xem phim dù là ở thế hệ nào”.

Đáng chú ý, bên cạnh câu chuyện về gia đình, ước mơ, điểm đặc biệt của “Lật mặt 8” là cách Lý Hải lồng ghép câu chuyện về thời chiến. Phân cảnh bom đạn trong phim dù xuất hiện với thời lượng ngắn, song được anh đầu tư về bối cảnh, góc quay.

Ngoài ra, việc tác phẩm đưa âm nhạc lên hàng tuyến chính, với hơn 30% thời lượng phim dành cho các màn biểu diễn nghệ thuật không chỉ là thử thách đối với diễn viên mà còn là bước đi táo bạo nhằm mở rộng biên độ cảm xúc cho điện ảnh Việt.

Bộ phim được Lý Hải đầu tư về bối cảnh. Ảnh: NSX

Cùng với “Lật mặt 8”, “Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu” cũng là phim điện ảnh Việt được chú ý trước lễ 30/4. Bộ phim hiện đạt doanh thu 32,2 tỷ đồng. Bộ phim nhận nhiều đánh giá tích cực khi khai thác đề tài trinh thám.

Là phần ngoại truyện của phim “Người vợ cuối cùng”, “Thám tử Kiên” không chỉ giữ nguyên tinh thần cổ trang và màu sắc huyền bí, mà còn phát triển thêm chiều sâu cho tuyến nhân vật thám tử Kiên (Quốc Huy) và Hai Mẫn (Đinh Ngọc Diệp).

Câu chuyện bắt đầu khi cháu gái Nga (Minh Anh) đột nhiên mất tích tại vùng quê sát bờ hồ - nơi người dân truyền tai nhau những câu chuyện về ma da, oan hồn vất vưởng và những xác chết không đầu bất thường.

Lo sợ những thế lực u ám sẽ nuốt chửng cháu mình, Hai Mẫn buộc phải nhờ đến Thám tử Kiên. Nhưng khi thâm nhập vào làng, Thám tử Kiên nhanh chóng nhận ra đây không đơn thuần là một vụ mất tích. Các manh mối lần lượt mở ra những bí mật chồng chéo, uẩn khúc về tội ác, thù oán và cả những kẻ đang cố tình che giấu sự thật.

“Thám tử Kiên” là bộ phim trinh thám đang được chú ý. Ảnh: NSX

Ngoài ra, “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” là bộ phim Việt đứng thứ 3 trên phòng vé cuối tuần qua, thu về hơn 5,1 tỷ, nâng tổng doanh thu hiện tại lên 161,2 tỷ đồng.

Phim “Tìm xác: Ma không đầu” rời rạp sau 1 tuần chiếu chính thức. Doanh thu mà Box Office Vietnam (đơn vị thống kê phòng vé độc lập) ghi nhận được trong ngày thứ 6 (26/4) và doanh thu đặt trước trong thứ 7 và Chủ nhật, tổng khoảng 3,3 tỷ. Tổng doanh thu rời rạp là 44 tỷ đồng. Tác phẩm dự kiến sẽ gặp lại khán giả vào tháng 6 tới.

Tuần tới, “Thunderbolts” ra rạp, hứa hẹn tạo nên một kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 đa dạng thể loại cho khán giả.

Đọc thêm