Lỡ quá yêu nên "giết người trong mộng"

(PLO) - Khai trước Tòa, bị cáo là một gã đàn ông đào hoa, lẻo mép vẫn cố ngụy biện rằng chỉ vì quá yêu, không muốn mất người yêu nên bị cáo mới lỡ tay hại chết “người trong mộng”. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử đã phân tích cho bị cáo hiểu tình yêu đích thực luôn gắn với sự hy sinh, lòng nhân ái, bao dung, còn sự yêu đương ích kỷ sẽ không bao giờ dẫn đến kết cục tốt đẹp.
Lỡ quá yêu nên "giết người trong mộng"
Gã đàn ông “một chốn đôi quê”
Mới đây, TAND TP.HCM đã xét xử lưu động tại UBND phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân) và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thái Sơn (SN 1980, quê Vĩnh Long, ngụ quận Bình Tân) tù chung thân về tội “Giết người”. 
Nạn nhân bị Sơn sát hại chính là Nguyễn Ngọc Vy - người con gái từng có thời gian yêu đương mặn nồng và chung sống như vợ chồng với bị cáo. Lý do khiến Sơn đoạt mạng “người trong mộng” có nguyên nhân trực tiếp từ việc bị em gái của Vy dùng kéo đâm Sơn để “cảnh cáo” không cho Sơn tiếp tục quan hệ với Vy. 
Nhưng nguồn cơn sâu xa chính là vì Vy tìm cách chia tay Sơn khi biết gã đàn ông mình trót nặng lòng yêu thương, gắn bó đã có vợ con, gia đình và không hề có ý định bỏ tổ ấm đó của mình nên không thể đem đến hạnh phúc cho Vy nhưng lại cố tình làm vật cản không cho cô gái này đi tìm hạnh phúc, tình yêu mới. 
Theo cáo trạng, năm 2010 Nguyễn Thái Sơn rời quê Vĩnh Long lên TP.HCM làm ăn. Mặc dù đã có vợ con ở quê nhưng đến chốn phồn hoa, Sơn đã “phải lòng” Nguyễn Ngọc Vy - một nữ công nhân làm cùng. Cuộc sống của nữ công nhân xa nhà thiếu thốn cả tình cảm lẫn vật chất nên Vy nhanh chóng “sập bẫy” tình của gã đàn ông đào hoa, lẻo mép, dạn dày kinh nghiệm trong tình trường. Thời hiện đại, trai gái từ khi quen nhau đến lúc sống chung đôi khi nhanh như một cái chớp mi, sau đó Sơn và Vy đã thuê phòng trọ ở phường An Lạc, quận Bình Tân chung sống với nhau như vợ chồng. 
Khi quen nhau, mặc dù Sơn không nói rõ về tình trạng hôn nhân của mình nhưng cô gái trẻ cứ tin chắc rằng Sơn chưa có gia đình và hy vọng đây sẽ là người đàn ông đem đến cho mình tình yêu và hạnh phúc. Đến khi chung sống một thời gian, Vy phát hiện Sơn đã có vợ con ở quê nên định chia tay, nhưng Sơn lại lựa lời ngon ngọt rằng quan hệ vợ chồng anh ta đang trục trặc, rồi hứa sẽ sớm giải quyết dứt điểm với người vợ ở quê để cưới Vy. 
Gia đình Vy biết chuyện đã khuyên con gái mình nên sớm chấm dứt chuyện tình cảm với Sơn khi tất cả chưa quá muộn, thà một lần đau còn hơn phá hỏng cả tuổi thanh xuân vì một mối tình không có tương lai. Nhưng Vy như người đi trong thiên đường mù không có đường ra, cô gái lụy tình vẫn tin vào lời hứa của Sơn cũng như tin rằng Sơn một lòng một dạ yêu mình. 
Tuy nhiên, đó chỉ là lời lứa hão vì Sơn vẫn tiếp tục duy trì cuộc sống “một chốn đôi quê” chứ không có ý định từ bỏ tổ ấm gia đình. Biết rõ bộ mặt thật của Sơn, Vy tuyên bố dứt khoát chia tay nhưng Sơn vẫn cố tình theo đuổi. Biết chuyện, em trai Vy là anh Trần Quốc Dũng đã tuyên bố “cấm cửa” Sơn, không cho Sơn được “làm khổ” chị mình. Vì chuyện này, giữa Sơn và anh Dũng thường xuyên mâu thuẫn, xô xát.
Không ăn được thì đạp đổ
Dịp Tết Nguyên đán, cả Vy và Sơn mỗi người đều về quê mình ăn Tết. Dịp này gia đình Vy cũng bắt buộc cô gái phải dứt điểm chuyện tình cảm với Sơn. Mặc dù đã chia tay nhưng Sơn vẫn liên tục nhắn tin, gọi điện cho Vy, cô gái từ chối không nghe máy.
Khoảng 20h ngày 6/3/2013, biết người yêu đã vào TP.HCM, Sơn đến phòng trọ tìm Vy nhưng không gặp vì cô gái có việc đi ra ngoài. Thấy mặt Sơn, anh Dũng liền tỏ thái độ không muốn tiếp chuyện và nhắc lại quan điểm không muốn Sơn tiếp tục “đeo bám” để cản đường hạnh phúc của chị gái mình. 
Tuy vậy, Sơn vẫn vào phòng trọ nói chuyện với mọi người, dù Dũng ngăn cản. Bực tức vì thái độ của gã anh rể “hụt” dù bản mặt không đẹp trai nhưng lại “chai mặt”, Dũng tức giận cầm kéo đâm Sơn. Sơn đưa tay lên đỡ thì bị kéo đâm trúng gây chảy máu. Sau đó Sơn được mọi người đưa vào viện sơ cứu vết thương, sau này giám định bị tổn hại 8% sức khỏe.
Tối hôm đó, Vy về nhà trọ thì biết tin Sơn đến thăm mình và bị Dũng gây hấn phải vào bệnh viện liền vội vàng đến bệnh viện thăm “người cũ”. Gặp nhau, Vy buông lời trách móc Sơn không nghe lời (ý nói đã chia tay rồi vẫn cố tình đến gặp), nhưng vì lòng vẫn còn vấn vương nên Vy quay về nhà trọ lấy tiền đóng viện phí cho Sơn. 
Khoảng 22h cùng ngày, Vy quay trở lại bệnh viện thăm Sơn. Tại đây, Sơn giả vờ nhờ Vy xem thương tích cho mình rồi bất ngờ dùng dao thủ sẵn đâm mạnh một nhát vào ngực trái của Vy rồi bỏ trốn khỏi bệnh viện. 
Cô gái trẻ chỉ kịp ú ớ kêu một tiếng rồi bất tỉnh, dù được đưa vào phòng cấp cứu ngay cạnh đó nhưng nhát đâm quá hiểm đã khiến Vy tử vong. Sáng hôm sau, Sơn ra công an đầu thú về hành vi “Giết người”.
Với hành vi tàn độc của Sơn, lẽ ra sát thủ này phải chịu sự trừng phạt nghiêm minh của pháp luật. Tuy nhiên, xét nguyên nhân, động cơ gây án của Sơn có lý do bức xúc vì bị em trai nạn nhân gây hấn trước nên Hội đồng xét xử chỉ tuyên phạt Sơn mức án chung thân về tội “Giết người”.
Đây là cái giá phải trả cho kẻ nhân danh tình yêu ích kỷ làm điều tàn ác, nhưng ở góc độ khác, vụ án cũng là bài học cho các cô gái trẻ trong hành trình đi tìm tình yêu và hạnh phúc./.

Đọc thêm