Chỉ vì không được “ăn cơm trước kẻng”, gã trai định giết người yêu

(PLO) - Được gia đình người yêu cho ở trong nhà chờ ngày cưới hỏi, đối tượng còn nhiều lần đòi “ăn cơm trước kẻng” nhưng không được. Gã thanh niên bỗng nổi cơn ghen tức, bất ngờ cầm dao tấn công người yêu.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Bỗng dưng bị người yêu chém
Vẻ mặt còn đau đớn, không giấu nổi sự hoảng sợ sau khi thoát khỏi “lửa hái tử thần”, chị Lưu Thị Như Hương (SN 1994, tổ Trà Long 1, phường Ba Ngòi, TP.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) kể lại câu chuyện: Sáng sớm 9/2/2014, cha mẹ đều đi công việc, Hương ở nhà cùng người yêu là Trần Văn Sáng (SN 1985, phường Khánh Cam 2, TP.Cam Ranh). 
Hương vừa đi giặt đồ về, bất ngờ bị Sáng cầm dao đâm... Hương đau đớn la lớn nhưng không có ai ở nhà, nạn nhân chỉ biết gắng gượng tự cứu mình, vùng bỏ chạy về phía vườn. Sáng tiếp tục đuổi theo nhưng thấy có một người hàng xóm đang dọn vườn nên dừng lại, sau đó bỏ đi khỏi nhà.
Hương được hàng xóm băng bó vết thương và chuyển đến Bệnh viện Cam Ranh. Do vết thương nặng nên cô được chuyển tiếp đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu. 
Sau sự việc, gia đình điện báo cho công an phường Bà Ngòi đến để điều tra, xử lý vụ việc. Cùng ngày Sáng cũng đến trụ sở công an khai báo về hành vi của mình, nhưng được giải quyết cho về chờ điều tra. 
Do ấm ức đòi “chuyện ấy” không được?
Theo lời kể của gia đình, Hương là con út, có một anh trai, cha mẹ làm nghề mộc. Học hết lớp 12, cô gái ở nhà phụ giúp cha mẹ công việc nhà. Sáng sống cách nhà Hương chừng 1 km, là bạn thân với anh trai Hương nên thường qua chơi. Cách đây hai năm, Sáng bày tỏ tình cảm với Hương, cô gái cũng rất quý mến người bạn của anh mình nên đồng ý. 
Gia đình Sáng nghèo khó, cha mất từ mấy năm trước, chỉ còn hai mẹ con. Do nhà cửa chật chội nên từ ngày trở thành bạn trai của Hương, thanh niên này ở lại luôn trong gia đình “vợ tương lai”, sáng đi làm, tối về nghỉ. 
Mẹ nạn nhân cho biết: “Thấy Sáng tuy nghèo nhưng hiền lành tử tế, lại có quen biết lâu năm với gia đình nên vợ chồng tôi rất quý mến coi như con và để Sáng ở chung nhà. Mọi người cũng động viên hai đứa chờ thêm vài năm, em Hương lớn, làm ăn dành dụm vốn sẽ cho tổ chức đám cưới”. 
Nạn nhân kể thêm, năm đầu tiên yêu nhau, tình cảm hai người rất trong sáng, người yêu cô rất chăm chỉ làm lụng để dành dụm tiền sau này cưới hỏi. “Tuy nhiên sau đó anh ấy thay đổi tính nết, thường hay đòi hỏi “chuyện ấy”. 
Lần đầu tiên chở tôi đi chơi về khuya, đến đoạn đường vắng anh ấy rủ vào nhà nghỉ, bị tôi cự tuyệt đã tỏ ra rất giận dữ, cay cú. Có lần nhậu say, đang chở tôi bỗng dưng Sáng đòi cho làm “chuyện ấy”, nếu không sẽ đâm đầu vào xe ôtô. Từ đó tôi không dám đi chơi riêng nữa”.
Cặp đôi vì chuyện này đã nhiều lần cãi vã, Sáng không ngừng chất vấn, nghi ngờ tình cảm của Hương, thường xuyên để ý những mối quan hệ bạn bè và hay ghen tuông bóng gió.
Cô gái tâm sự: “Mặc dù rất yêu anh ấy nhưng tôi phải giữ gìn cho mình và thể diện cho cha mẹ. Nhiều lần anh ấy muốn “ăn cơm trước kẻng” nhưng tôi đều từ chối”. 
Nạn nhân thở dài tâm sự: “Hành vi của anh ấy như vậy là không thể tha thứ, đến nước này không thể có lí do gì để níu kéo tình cảm được nữa. Chia tay là điều tất yếu. Hiện gia đình tôi đã gửi đơn tố cáo lên cơ quan chức năng để điều tra làm rõ vụ việc”.

Đọc thêm