'Lốc da cam' cuốn phăng Romania

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lối chơi tấn công tổng lực ấn tượng giúp Hà Lan có chiến thắng thuyết phục tiến vào tứ kết.
Đội tuyển Hà Lan chơi thăng hoa và có vé vào tứ kết. Ảnh: Euro
Đội tuyển Hà Lan chơi thăng hoa và có vé vào tứ kết. Ảnh: Euro

Đội tuyển Romania đang hướng tới mục tiêu lọt vào tứ kết của giải đấu này lần đầu tiên kể từ EURO 2000 - nơi họ đã đánh bại đội tuyển Anh ở vòng bảng để lọt vào vòng tám đội mạnh nhất. Nhưng người Hà Lan không nghĩ đơn giản như vậy. Họ là đội bóng đẳng cấp và tham vọng ở giải đấu này rất lớn.

Đội hình ra quân của đội tuyển Hà Lan

Đội hình ra quân của đội tuyển Hà Lan

Romania chỉ thắng 1 trong 14 trận đấu với Hà Lan trên mọi đấu trường (còn lại hòa 3, thua 10), đặc biệt thua 4 trận liên tiếp gần nhất kể từ chiến thắng 1-0 ở vòng loại EURO 2008 vào tháng 10/2007.

Đội hình ra quân của đội tuyển Romania

Đội hình ra quân của đội tuyển Romania

Có cảm giác như đây sẽ là một trận đấu cởi mở, mang tính giải trí cao vì cả hai đội đều chơi thiên về tấn công. Hà Lan đối đầu Romania chắc chắn sẽ có nhiều bàn thắng. Và người hâm mộ quá thích thú vì được đón xem một trận đấu tấn công hấp dẫn.

Sau tiếng còi khai cuộc, Romania bất ngờ đẩy cao đội hình tấn công và tạo ra sức ép lớn lên khung thành Hà Lan, nhưng cơ hội ghi bàn vẫn chưa đến. 15 phút đầu Romania chơi đội hình cao và gây sức ép liên tục lên sân đội tuyển Hà Lan. Hà Lan cũng có nhiều cơ hội phía khung thành thủ môn Nita.

Phút 20, đội tuyển Hà Lan có bàn thắng rất đẹp của Gakpo với cú sút đầy uy lực. Gakpo đã có pha đi bóng nhanh ở cánh trái rồi ngoặt vào trong trước khi dứt điểm như búa bổ ở góc hẹp. 1-0 cho Hà Lan

Sau khi có bàn thắng vượt lên, Hà Lan đang thi đấu tự tin và thanh thoát hơn. Trong khi đó, Romania đang cố gắng giành lại quyền kiểm soát bóng và nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ hòa. Nhưng Hà Lan chơi sắc sảo và khôn ngoan hơn.

Phút 30,Dumfries vừa có pha thoát xuống cực nhanh rồi căng ngang vào trong nhưng 1 cầu thủ Romania đã kịp cản phá trước khi Depay chạm bóng.

Hà Lan chưa muốn dừng lại ở tỷ số 1-0, họ đá hầu như trên sân Romania và liên tiếp có cơ hội ghi bàn, nhưng bàn thắng thứ 2 chưa đến. Đội tuyển Romania hầu như không lên được bóng và liên tục chống đỡ.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Hà Lan.

Hà Lan vẫn tiếp tục dâng đội hình lên tấn công và ép đội tuyển Romania về bên sân nhà. Cơ hội có thêm bàn thắng là rất gần. Gakpo tiếp tục làm tung lưới Romania ở phút 63, nhưng VAR từ chối do anh việt vị.

Romania đang cố gắng cầm bóng, dâng cao tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Tuy vậy, hàng thủ Hà Lan đang chơi tập trung và hạn chế tốt các pha uy hiếp cầu môn của cầu thủ Romania.

Xuất phát từ pha đột phá của Gakpo bên cánh trái, trung vệ Dragusin chần chừ và mắc sai lầm trong việc phá bóng. Gakpo lập tức vượt lên rồi đẩy bóng trở lại cho Malen ghi bàn. 2-0 cho Hà Lan ở phút 83. Bàn thắng này coi như là dấu chấm hết cho đội tuyển Romania.

Phút 90+3, lại là Malen nâng tỷ số lên 3-0. Xuất phát từ pha phản công nhanh của Hà Lan, Malen dốc bóng một mạch từ sân nhà tới vòng 16m50 của Romania, đi qua 2 cầu thủ đối phương rồi dứt điểm chìm về góc gần. Một bàn thắng nỗ lực tuyệt vời, thể hiện đẳng cấp của Malen.

Một lối đá tấn công tổng lực, Hà Lan đã làm chủ trận đấu và có kết quả xứng đáng ở tứ kết. Bóng dáng lịch sử năm 1988 đang ùa về với những ai yêu đội bóng màu da cam.