Lời khai rợn người của kẻ cưa xác bạn đồng tính

(PLO) - Như PLVN đã đưa tin, một tử thi không đầu, không tay chân đã được phát hiện trong một nhà trọ trên đường Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, TP.HCM. 2 ngày sau, hung thủ của vụ án đã lộ diện, với những lời khai rợn người.
Lời khai rợn người của kẻ cưa xác bạn đồng tính
Ngày 25/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp, TP.HCM đã ra quyết định bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự 2 nghi can Trần Nhật Duy (20 tuổi, quê thị xã Gò Công, Tiền Giang) và Đặng Gia Linh (22 tuổi, cùng quê tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi “Giết người”, “Không tố giác tội phạm”.
Hai lần đầu độc bạn tình
Theo thông tin điều tra ban đầu, Duy và nạn nhân có mối quan hệ đồng tính từ khi Duy là học sinh lớp 11 tại Tiền Giang. Đến năm 2013, Duy đậu đại học nên người tình dọn lên TP.HCM thuê nhà trọ trên đường Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp sống chung.
Thời gian gần đây, do ghen tuông Duy có tình cảm với người con trai khác nên anh Tuấn thường có lời lẽ không hay. Sau vài lần phát hiện Duy quen bạn gái, Tuấn tỏ vẻ tức giận và đe doạ, đánh đập buộc phải chia tay, liên tiếp tỏ thái độ gay gắt, ngăn cấm cậu sinh viên không được quan hệ với những người khác. Không dám phản kháng vì lo sợ anh Tuấn sẽ công khai mối quan hệ đồng tính, Duy nảy sinh ý định giết anh này để tự giải thoát.
Theo lời khai của hung thủ, giữa tháng 5/2014, Duy từng bỏ chất độc kali – xyanua vào tô mì cho nạn nhân ăn nhưng anh này may mắn không sao, chỉ ói mửa. Đến tối 19/5, nạn nhân nhờ lấy thuốc uống nên Duy đã cho chất độc vào hai viên thuốc con nhộng để sát hại bạn tình.
Đến đêm cùng ngày, khi phát hiện anh này đã tắt thở, Duy để xác nạn nhân ngay trong phòng trọ rồi tiếp tục đi học, sau đó điện thoại cho bạn gái là Đặng Gia Linh, nói đã giết chết Tuấn và nhờ Linh cùng đến dọn dẹp hiện trường. 
Cưa xác phi tang
Ngày 20/5, Duy và Linh mua 1 cưa sắt, 1 cưa máy, kéo, băng keo, túi xách để chuẩn bị phân xác của nạn nhân thành nhiều phần và phi tang, sau đó dùng bình xịt phòng để khử mùi.
Ngày 21/5, Duy dùng cưa cắt rời một số phần thân thể của nạn nhân bỏ vào bọc và đem vứt tại khu vực bến phà Mỹ Lợi (Tiền Giang). Một ngày sau đó, hung thủ về phòng và tiếp tục cắt một số phần thi thể của bạn tình cho vào 2 túi xách khác. Đến ngày 23/5, Duy mang 2 túi xách này vứt trên đường đèo thuộc huyện Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng).
Nơi Duy khai đã phi tang một phần xác nạn nhân
Nơi Duy khai đã phi tang một phần xác nạn nhân 
Sau đó Duy chiếm đoạt 1 xe máy, 1 điện thoại di động và gần 2 triệu đồng của nạn nhân. Chiếc điện thoại Duy bán được 1,2 triệu đồng. Còn xe máy, Duy cùng bạn gái mang bán được 8,8 triệu đồng. Sự việc chỉ được phát hiện khi người dân phản ánh về mùi xú uế bốc ra từ khu nhà trọ. 
Theo tổ trưởng tổ dân phố, nhà trọ này khá kín, ít mở cửa nên tổ dân phố cũng không nắm rõ hoạt động tại đây, ngoài ra còn có lực lượng bảo vệ 24/24h. Một người bán hàng sống sát bên ngôi nhà nơi xảy ra án mạng cho biết: 
“Căn nhà trên trước đây cho Ngân hàng Quân đội thuê làm chi nhánh nhưng sau đó ngân hàng này trả lại và chủ nhà ngăn thành hơn 30 phòng cho thuê từ hơn nửa năm nay. Người thuê chủ yếu là nhân viên đi làm và sinh viên. Nhà trọ này hoạt động giờ giấc rất khuya, nhưng tình hình an ninh trật tự vẫn rất tốt, chưa xảy ra điều gì phức tạp trong thời gian qua”. Tuy nhiên, theo người dân phản ánh, nhà trọ này rất ít khi có công an phường kiểm tra hành chính
Đưa hung thủ đi tìm các phần thi thể
Như PLVN đã đưa tin, khoảng 21h ngày 23/5, chủ một nhà trọ trên đường Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, TP.HCM được nhiều người dân xung quanh đến nhà phản ánh vì mùi xú uế khó chịu phát ra từ nhà trọ của ông này. Sau nhiều lần kiểm tra, chủ nhà trọ đã tìm được vị trí bốc mùi là căn phòng số 404 do Trần Nhật Duy thuê ở cùng với Vạn Anh Tuấn. 
Lúc này căn phòng tắt điện, khoá cửa bên ngoài, cảm thấy bất thường nên chủ trọ đã trình báo công an địa phương. 
Khi mọi người có mặt cùng mở cửa phòng 404 vào trong thì kinh hoàng phát hiện phía trong nhà vệ sinh có một phần thi thể người đang trong quá trình phân huỷ, bốc mùi nồng nặc. Xác nạn nhân đã bị mất đầu, chân, tay. 
Theo trình báo của chủ trọ, ngày 22/5 Trần Nhật Duy đến thông báo với ông là đi chơi tại Vũng Tàu. Đến tối 23/5, xác chết không còn nguyên vẹn được phát hiện. Hơn 3 giờ sau, lực lượng chức năng mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, nạn nhân xấu số được xác định chính là Vạn Anh Tuấn. 
Chiều 25/5, Công an quận Gò Vấp đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM đưa hung thủ đi các điểm đã phi tang các phần thi thể của nạn nhân để thu hồi lại./.

Đọc thêm