Lừa chồng vào nhà nghỉ, mất chồng mất cả tự do

(PLO) - Thấy chồng có nhiều mối quan hệ ngoài luồng, bà Lan lên kế hoạch "dằn mặt" chồng. Lan không ngờ "dằn mặt" thành công, lại mất luôn chồng.
Lừa chồng vào nhà nghỉ, mất chồng mất cả tự do
Khoảng 15h ngày 21/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh nhận được tin báo tại phòng 304, nhà nghỉ An Kiều phát hiện ông Dương Văn Lường (SN 1962, trú tại xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên) nằm chết trên nền nhà, trên người có máu và thương tích. 
Sau 22 giờ điều tra, lực lượng Công an đã nhanh chóng điều tra làm rõ và bắt giữ 6 đối tượng liên quan đến vụ án gồm: Dương Thị Lan (SN 1963, vợ nạn nhân), Nguyễn Anh Tú (SN 1986); Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Văn Hải (đều SN 1992) và Nguyễn Thị Thu Thùy (SN 1993, cùng trú tại TX.Phúc Yên). 
Tại cơ quan điều tra, Lan khai từ tháng 6/2015 đã chi 25 triệu đồng để Tú và Mai theo dõi, bố trí lừa ông Lường vào nhà nghỉ, sau đó bắt quả tang đánh dằn mặt. Ngày 17/6, Mai mua 1 sim điện thoại gọi, nhắn tin và làm quen được với ông Lường. Sau đó Mai và Tú cùng với Dương và Hải bàn kế hoạch lừa ông Lường vào nhà nghỉ. 
Chiều 21/6, Mai cùng với Tú, Dương và Hải rủ thêm Thùy đi taxi đến Nhà nghỉ An Kiều rồi nhắn tin hẹn ông Lường đến và bảo Thùy ngồi đợi tại phòng 304, còn Mai ra khỏi nhà nghỉ và tiếp tục cùng với Tú, Dương, Hải đi taxi lòng vòng để theo dõi, quan sát.  
Khi phát hiện ông Lường vào phòng 304, Dương và Hải ập vào phòng dùng điện thoại chụp ảnh ông Lường và Thùy đang ở trong phòng nghỉ và dùng tay, chân đấm đá ông Lường. Khi ông Lường ngã ra nền nhà bất tỉnh, các đối tượng nhanh chóng tẩu thoát. Hôm sau, cả bọn bị lực lượng phá án phát hiện, bắt giữ.

Đọc thêm