Mái ấm gia đình Việt trong vòng xoáy hiện đại hóa
Thời lượng: 3 phút 30 giây
Người thực hiện: Tâm Anh
Ngày phát sóng: 28/6 - Ngày gia đình Việt Nam
Kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình phát thanh đặc biệt nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6.
Hôm nay, khi cả nước dành một ngày để nhắc nhớ về hai chữ “gia đình”, chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại: liệu mái ấm – nơi từng là điểm tựa vững chắc của mỗi người – có còn giữ được vai trò vốn có trong xã hội hiện đại đầy biến động?
Thưa quý vị, gia đình – đơn vị nhỏ nhất của xã hội – đang đối mặt với những thay đổi to lớn. Không chỉ là khác biệt trong nếp sống, mà còn là sự giãn cách trong tâm hồn, trong kết nối giữa các thế hệ, giữa vợ chồng, cha mẹ và con cái.
Một khảo sát được thực hiện bởi Viện Nghiên cứu Đời sống và Gia đình Việt Nam vào cuối năm 2024 cho thấy, ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng… trên 60% hộ gia đình không duy trì được bữa cơm tối chung quá ba lần mỗi tuần. Trong khi đó, thời lượng trung bình để cha mẹ trò chuyện thực sự cùng con cái chỉ khoảng 10–15 phút mỗi ngày.
Thời đại công nghệ giúp con người kết nối với cả thế giới, nhưng cũng khiến họ xa cách với người thân ngay trong chính ngôi nhà của mình. Những bữa cơm gia đình ngày nay đôi khi không còn tiếng nói chuyện mà chỉ còn ánh sáng của màn hình điện thoại và những cái gật đầu vội vã.
Và hệ quả là gì? Sự lạnh nhạt dần lớn lên thành những khoảng cách vô hình. Rồi từ đó, những rạn nứt bắt đầu xuất hiện.
Theo thống kê của TAND Tối cao, trong năm 2024, cả nước có hơn 157.000 vụ ly hôn, con số cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Đáng chú ý, gần 70% các cặp đôi ly hôn đều ở độ tuổi từ 25 đến 40 – tức là thời điểm đáng lẽ nên là giai đoạn ổn định nhất của đời sống hôn nhân.
Không dừng lại ở đó, bạo lực gia đình tiếp tục là một vết thương âm ỉ trong đời sống xã hội. Gần 10.000 vụ việc có dấu hiệu bạo lực gia đình được ghi nhận trong năm qua. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng con số thực tế còn cao hơn nhiều lần, bởi không ít nạn nhân lựa chọn im lặng vì sợ hãi, vì áp lực dư luận, vì “sống để dạ, chết mang theo”.
Ở chiều ngược lại, những người trẻ – đối tượng chịu nhiều kỳ vọng từ gia đình – cũng đang mang trong mình không ít áp lực. Và đôi khi, gia đình lại vô tình trở thành nơi chứa đựng sự tổn thương.
Thưa quý vị, không ai sinh ra đã biết làm cha mẹ, cũng không có đứa trẻ nào hoàn hảo. Nhưng điều mọi thành viên trong một mái ấm luôn cần, vẫn là sự hiện diện, sự lắng nghe, và cảm giác được yêu thương đúng cách.
Gia đình – không cần quá nhiều vật chất, chỉ cần sự có mặt của nhau. Một lời hỏi thăm, một bữa cơm tắt điện thoại, một buổi tối dạo chơi cùng con… có thể là điều nhỏ bé, nhưng đủ để giữ ngọn lửa ấm trong tổ ấm.
Trong một xã hội đổi thay từng giờ, khi con người dần quen với sự cô lập trên mạng, thì gia đình vẫn là nơi duy nhất có thể cứu rỗi những tâm hồn tổn thương.
Hãy yêu thương khi còn có thể. Hãy quay về khi lòng còn kịp.
Bởi vì giữ được gia đình – là giữ được chính mình.
Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe bản tin hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.//