'Mầm sống' giữa đại dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Trong năm qua, dịch COVID-19 đã và đang làm ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội. Đại dịch đã làm chúng ta mất mát nhiều thứ, nhưng ngay cả nơi là “tâm dịch” những “mầm sống” vẫn đã và đang tiếp tục.
Gia đình chị Hạnh, anh Thịnh vui mừng đón thành viên thứ 2 sau rất nhiều thử thách. Ảnh: Ngọc Nga
Gia đình chị Hạnh, anh Thịnh vui mừng đón thành viên thứ 2 sau rất nhiều thử thách. Ảnh: Ngọc Nga

14 năm chờ đợi thành viên mới

Là một trong những thai phụ không may mắc COVID-19, chị Hà Thị Hạnh, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội trải qua không ít khó khăn, mệt mỏi, để rồi cả gia đình hạnh phúc vỡ òa khi chào đón thành viên mới.

Tết Nhâm Dần 2022 với gia đình chị Hà Thị Hạnh và anh Nguyễn Đức Thịnh thật nhiều ý nghĩa. Chị Hạnh chia sẻ: “Năm nay là một năm đặc biệt với gia đình tôi, vì 14 năm nay gia đình mới đón thành viên thứ 2, và tất cả mọi người đều thấy thật hạnh phúc. Khi đón bé trai thứ 2, vợ chồng tôi cũng trải qua nhiều khó khăn và cũng bởi năm nay bị ảnh hưởng do dịch COVID-19”.

Nhớ lại những ngày mang thai, chị Hạnh kể chị bị mắc bệnh lý nhau tiền đạo, tiểu đường thai kỳ, tháng thứ 7 mang bầu đã phải nằm viện điều trị và dưỡng thai tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương. Trong quá trình nhập viện điều trị và dưỡng thai khi sang tháng thứ 8 của thai kỳ thì chị phát hiện mình bị mắc COVID-19.

“Ngay khi phát hiện mình mắc COVID-19, tôi cùng với 28 thai phụ cùng mắc bệnh đã được các bác sĩ chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để điều trị. khi biết tin mình mắc COVID-19 mà mang thai ở những tháng cuối cùng, đây thật sự như một cú sốc với gia đình tôi. Cá nhân tôi thì cảm thấy hết sức lo lắng và có một chút hoảng hốt. Vì một người bình thường mắc COVID-19 đã rất lo lắng rồi, nhưng tôi lại mang bầu ở những tháng cuối, mắc bệnh lý và mắc COVID-19 thì bản thân tôi và gia đình rất lo sợ”, chị Hạnh tâm sự.

Trong những ngày điều trị COVID-19 với chị Hạnh thực sự rất mệt mỏi, vì bình thường mang thai đã mệt mỏi sẵn rồi, trong khi đó chị còn mắc COVID-19 trong những tháng cuối. Đặc biệt, chị Hạnh kể: “Thời điểm đó tôi khó thở và ho rất nhiều. Gần như những ngày đó tôi không thể nằm ngủ mà toàn phải ngồi ngủ để thở được. Nhưng điều cuối cùng tôi nghĩ đến đó là mình mang thai, đã vượt qua bao nhiêu khó khăn như vậy và đã mang bầu bé đến tháng thứ 8 rồi thì tôi luôn tự dặn mình phải cố gắng để gia đình chào đón thành viên mới”.

Tết năm nay là một năm thật đặc biệt với gia đình chị Hạnh.

Tết năm nay là một năm thật đặc biệt với gia đình chị Hạnh.

Nhưng nghĩ đến bản thân là một người mẹ và nghĩ đến sinh linh bé bỏng mà chị và gia đình phải đợi đến 14 năm mới có thêm được, chị Hạnh đã cố gắng vượt qua được 14 ngày điều trị bệnh COVID-19. Các bác sĩ tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương rất nhiệt tình, đã giúp đỡ những thai phụ vượt qua được giai đoạn khó khăn đó.

Mong năm mới Bình An

Ngắm nhìn cậu con trai Hoàng Phúc sau những tháng ngày vất vả, chị Hạnh nhớ lại: “Tôi rất may mắn là đã tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19, vì vậy cũng yên tâm hơn đôi chút. Nhưng do bản thân tôi mắc bệnh lý thai kỳ và COVID-19 vì vậy mà em bé phải sinh sớm hơn so với dự kiến. Em bé lúc mới sinh chỉ nặng 2,2kg, đến nay cháu đã được gần 1 tháng tuổi rồi, và hình như em bé được đồng hành cùng mẹ trong kỳ tích này nên em bé cũng rất khỏe mạnh và cứng cáp”.

“Khi thấy con chào đời, lúc đó cảm xúc trong tôi như vỡ òa bởi ngày tôi lên bàn mổ là bao nhiêu lo lắng vì tôi vừa mắc bệnh lý, vừa mắc COVID-19. 4 tiếng sau khi thực hiện ca mổ tôi mới tỉnh lại, nhìn thấy con cảm xúc trong tôi như vỡ òa, rất hạnh phúc”, chị Hạnh xúc động chia sẻ.

Em bé chào đời, cả gia đình đã đặt tên con là Hoàng Phúc. Chia sẻ ý nghĩa về cái tên này, chị Hạnh nói: “Tên Hoàng Phúc là do chị gái của cháu rất thích. Tiếp nữa là vì cháu ra đời nên cả gia đình đều cảm thấy hạnh phúc. Một năm mới đang đến gần, tôi chỉ mong muốn năm mới 2 chữ Bình An đến với gia đình tôi và tất cả mọi người”.

Bé Hoàng Phúc chào đời ngày 4/1/2022.

Bé Hoàng Phúc chào đời ngày 4/1/2022.

“Tôi rất cảm ơn các bác sĩ tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã hỗ trợ, điều trị, giúp đỡ tôi khi tôi điều trị COVID-19 tại đây. Có những đêm bác sĩ chạy vội để kịp cấp cứu cho một thai phụ đang điều trị tại viện khiến bản thân tôi thật sự lo lắng. Các bác sĩ luôn phải túc trực 24/24 để kịp thời cấp cứu nếu một trong những thai phụ như tôi có tình trạng chuyển nặng. Nhưng sau tất cả, tôi mong rằng các y, bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch sẽ luôn mạnh khỏe, và đại dịch chóng qua để cuộc sống trở lại bình thường”, chị Hạnh tâm sự.

Đọc thêm