Mất gần 500 triệu đồng vì thuê ô sin qua internet

Nhiều ngày trôi qua nhưng gia đình bà Tạ Thị Tân (ở phường 26, quận Bình Thạnh) vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ cướp xảy ra trong chính căn nhà của họ với thủ phạm chính là người quản gia mà họ từng tin tưởng.

Nhiều ngày trôi qua nhưng gia đình bà Tạ Thị Tân (ở phường 26, quận Bình Thạnh) vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ cướp xảy ra trong chính căn nhà của họ với thủ phạm chính là người quản gia mà họ từng tin tưởng.

Bà Tạ Thị Tân
Bà Tạ Thị Tân

Tìm người giúp việc bằng công nghệ cao

Thời đại công nghệ thông tin, không ít gia đình đã từ bỏ phương pháp tìm ô sin truyền thống như ra các trung tâm giới thiệu việc làm để đăng ký, ra bến xe, bến tàu kiếm người, nhờ người thân giới thiệu. Thay vào đó, người có nhu cầu có thể đưa thông tin tuyển người giúp việc lên thẳng các trang web trên internet và gia đình bà Tạ Thị Tân là một trong số đó.

Sau nửa tháng trời đưa thông tin lên mạng, một ngày cuối tháng 2/2012, một người đàn bà trung niên gọi điện tới nhà bà Tân, nói rằng muốn được làm quản gia cho gia đình bà. Chưa biết “mồm ngang mũi dọc” của ứng viên thế nào, cả gia đình bà Tân hồi hộp chờ đợi và hẹn gặp người đó vào tối 29/2.

Đúng hẹn, 7h tối hôm đó, ứng viên đã đến nhà bà Tân, giới thiệu tên là Trần Thị Hạnh, 35 tuổi, quê ở Cam Đức, Khánh Hòa, ngoài ra người này không đưa ra bất cứ thứ giấy tờ nào để chứng minh.

“Cô ấy tỏ vẻ thành thật và giới thiệu gia đình có tới 10 người con nên gia cảnh rất khó khăn. Cô ấy nói rằng từng đi giúp việc nhà cho nhiều gia đình và hiện đang ở trọ tại địa chỉ 104/3A2, đường số 11 phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Thấy cô ấy nói vậy, gia đình tôi rất tin tưởng và yên tâm. Hai bên thống nhất mức lương là 2,5 triệu đồng/tháng, bao ăn ở và hẹn ngày hôm sau (1/3) sẽ bắt đầu công việc” - bà Tân chia sẻ.

Gần nửa tỷ đồng “bốc hơi” cùng ô sin kiêm kẻ cướp

Sáng 1/3, cô ô sin tới nhận việc từ rất sớm. Vừa đến nơi, Hạnh đã hỏi bà Tân về các mối quan hệ của hàng xóm xung quanh, họ đi làm khi nào, về khi nào... rồi không ngừng thúc giục các thành viên trong gia đình bà Tân đi làm sớm, còn việc nhà “cứ để em lo hết, em giúp việc nhà nhiều nơi nên quen và thạo việc lắm rồi...”.

Không mảy may suy nghĩ, thậm chí cả nhà bà Tân còn tin rằng gia đình mình tốt phước nên đã gặp được cô ô sin tốt bụng, siêng năng. Rất nhanh chóng, các thành viên trong gia đình bà Tân đều đi làm hết, trong căn nhà chỉ còn bà Tân (65 tuổi), cháu nội bà Tân là bé Thái Việt Hà (9 tháng tuổi) cùng cô ô sin.

Mọi việc vẫn diễn ra suôn sẻ cho tới trưa. “Khoảng 11h trưa, nó (tức ô sin Hạnh - PV) cứ nằng nặc đòi hâm lại đồ ăn trong khi mọi thứ nấu từ lúc sáng vẫn còn ấm nóng. Đến 12h trưa, nó cho bé Việt Hà ăn bột. Lúc đó tôi có đưa đồ chơi lên cho cháu nhưng Hạnh nói tôi xuống dưới nhà ăn cơm đi, mọi việc để Hạnh lo. Xuống ăn cơm nhưng tôi thấy bồn chồn vì không thấy Hạnh nói chuyện với cháu bé nên tôi lại lên phòng xem thế nào. Khi lên thì thấy cháu đã ngủ mê man, Hạnh có nói chắc là lúc đêm nó ít ngủ nên giờ mới ngủ li bì như vậy. Ngay lúc đó, tôi cũng bắt đầu thấy khó chịu, mệt mỏi và buồn ngủ khác thường và rồi thiếp đi lúc nào không hay” - bà Tân thuật lại.

Sau khi hai bà cháu chủ nhà mê man vì thuốc ngủ tẩm trong thức ăn, cô ô sin đã lộ rõ là một tên cướp chuyên nghiệp. Hạnh lục lấy chìa khóa trong túi áo bà Tân để mở két sắt, khoắng sạch gần 9 cây vàng (gồm 42 chiếc nhẫn, 3 sợi giây chuyền, một kiềng vàng...), 53 triệu đồng tiền mặt rồi biến mất. Ước tính trong vụ cướp này, gia đình bà Tân chịu tổng thiệt hại lên tới gần nửa tỷ đồng.

Đến chiều tối, con cháu bà Tân đi làm về đã tá hỏa khi thấy nhà cửa trống trơn, cô quản gia biến mất, chỉ còn hai bà cháu nằm im không cựa quậy. Mọi người nhanh chóng hồi tỉnh cho bà Tân, đưa cháu Việt Hà tới bệnh viện cấp cứu, đồng thời báo sự việc với cơ quan chức năng. Cho đến nay, sức khỏe của bà Tân vẫn còn yếu, tinh thần hoảng hốt, còn cháu Việt Hà bị nôn mửa rất nhiều và hôn mê gần 2 ngày. Mãi đến ngày 4/3, cháu bé mới khỏe trở lại và được cho về nhà.

Bài học đắt giá

Đến nay, cơ quan chức năng đã và đang đi xác minh địa chỉ kẻ cướp đội lốt ô sin nêu trên nhưng chưa có kết quả. Số điện thoại khuyến mãi mà cô ta sử dụng cũng không thể liên lạc được.

“Đêm đầu tiên Hạnh đến bàn bạc công việc thì gia đình tôi cũng có chút nghi ngờ bởi hỏi cô ấy đi bằng phương tiện gì tới thì Hạnh nói đi bằng xe buýt. Khi ra về, tôi nói muốn chở cô ấy về cho đỡ vất vả thì cô ấy từ chối nói là để tự về. Tuy nhiên khi sự việc xảy ra thì nhiều người hàng xóm ngoài hẻm nói rằng cô ấy có người đi xe Honda chở tới...” - chị Thanh, con gái bà Tân cho biết.

Từ vụ việc này, cơ quan chức năng khuyến cáo: Mỗi người dân hãy cảnh giác, thận trọng trong bảo quản tài sản, cùng việc chủ động khai báo tạm trú cho những người giúp việc để cơ quan công an quản lý tốt hơn và có cơ sở xác minh khi sự việc xảy ra.

Ngọc Quý - Phúc Thắng

Đọc thêm