Mất hàng triệu USD trúng số vì... không biết tiếng Anh?

(PLVN) - Người đàn ông từ thành phố New Bedford của Mỹ cho rằng mất hơn 2 triệu USD tiền trúng xổ số do không hiểu tiếng Anh, theo Daily Mail. 
Susana Gaspar.
Susana Gaspar.

Anh Joao Luis DaPonte mới đệ đơn kiện bạn của mình là Maria Oliveira và Susana Gaspar, vì cho rằng những người này đã lấy gần hết số tiền mà anh ta trúng vé số.

Trong đơn kiện, Joao Luis DaPonte cho biết đã may mắn trúng 4 triệu USD. Tiếng mẹ đẻ của anh là tiếng Bồ Đào Nha, trong đó từ "mil" có nghĩa là "nghìn". Nhìn trên vé xổ số thấy in 4mil, anh nghĩ là thắng 4.000 USD. 

Joao Luis DaPonte đã đưa vé số cho Maria Oliveira nhờ lấy tiền hộ mình và hứa cho 200 USD.

Cũng theo Joao Luis DaPonte, Maria đã nhận được giải thưởng đã trừ thuế là 2,6 triệu USD. Nhưng cô chỉ đưa cho anh 3.800 USD và giữ số tiền còn lại. 

Joao Luis DaPonte tình cờ biết được "sếp" của Maria là Susana Gaspar vừa trúng được 4 triệu USD tiền xổ số. Nghi ngờ gian lận, Joao Luis DaPonte đã cho bạn bè và một nhà bán lẻ vé xổ số xem bức ảnh vé trúng thưởng của mình. Joao Luis DaPonte đă được thông báo rằng giải thưởng là 4 triệu USD chứ không phải 4.000 USD.

Maria Oliveira phủ nhận sự việc, cho biết chưa bao giờ nhận tiền trúng xổ số giúp Joao Luis DaPonte. Tuy nhiên, cô nói đã mua vé số cho Susana Gaspar trong giờ nghỉ và 2 người đã đồng ý chia sẻ số tiền thắng.

Vụ việc vẫn đang được điều tra.