Mất mạng sau nhát kéo nóng giận của vợ

(PLO) - Chuỗi  ngày “cơm không lành, canh không ngọt” kết thúc trong một lần xô xát, người vợ dùng kéo đâm chồng một nhát vào đùi khiến người chồng mất mạng.
Nạn nhân trong vụ án này là anh Huỳnh Văn Thảo (SN 1970, ngụ thôn Lãnh Vân, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên). Còn hung thủ không ai khác là người vợ Nguyễn Thị Tâm (SN 1974, ngụ cùng địa chỉ). Nạn nhân là người đàn ông vốn chăm chỉ hiền lành lại chưa bao giờ gây mất lòng ai nên cái chết tức tưởi của anh khiến ai ai cũng tiếc thương.
Bi kịch đau lòng diễn ra vào chiều 15/10/2013, không một ai chứng kiến, chỉ đến khi nghe tiếng kêu cứu phát ra từ ngôi nhà vợ chồng anh Thảo, chị Tâm. Bà con lối xóm chạy đến nơi thì vô cùng hãi hùng trước cảnh anh Thảo nằm bất động trên nền nhà, máu chảy lênh láng trên đất. Gương mặt Tâm lúc này tái xanh vì sợ hãi. Mọi người nhanh chóng đưa anh Thảo tới trạm xá xã gần đó để cấp cứu. Tuy nhiên, khi đến nơi thì các nhân viên y tế cho biết anh Thảo đã tử vong từ trước đó.
Hiện trường vụ án mạng
 Hiện trường vụ án mạng
Ông Nguyễn Xuân Lý (Trưởng trạm Y tế xã Xuân Lãnh) kể lại: “Khi mọi người đưa anh Thảo lên trạm xá, tôi rất lo lắng khi vết thương không hề được băng bó chút nào. Nạn nhân mất máu ở nhà rồi trên đường đi lại tiếp tục mất máu. Các y bác sĩ nhanh chóng tiến hành cấp cứu nhưng phát hiện anh Thảo đã chết từ trước đó. Thật đáng tiếc vì nhà nạn nhân cách trạm xá chưa đầy 200m, nếu được đưa đến kịp thời chắc vẫn còn cứu được”. Sự việc xảy ra nhanh chóng gây xôn xao dư luận, bởi không ai ngờ cái thôn yên bình này lại xảy ra án mạng.
Nhận được tin báo, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, anh Thảo bị một vết thương ở đùi, gây đứt động mạch, mất máu cấp dẫn đến tử vong. Tang vật vụ án là chiếc kéo dùng cắt vải may quần áo mà hằng ngày người vợ vẫn dùng. Cơ quan công an đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Tâm để lấy lời khai.
Tại cơ quan điều tra, Tâm tỏ ra vô cùng ân hận vì đã lỡ tay sát hại người từng “đầu ấp tay gối” bao năm nay trong phút nóng giận. Câu chuyện của người phụ nữ này khiến mọi người cảm thấy chị ta đáng giận nhưng phần nào đáng thương. Là con út trong gia đình nông dân nghèo, cha mất sớm nên Tâm chỉ học đến lớp 5 đã phải dừng. Lớn lên, mấy chị em Tâm phải đi làm thuê làm mướn khắp nơi kiếm sống nuôi mẹ già. Về sau, Tâm đi học nghề may và tự nhận hàng làm ở nhà.
Cũng vì hoàn cảnh gia đình mà mãi ngoài 30 tuổi Tâm vẫn chưa lấy được chồng. Được một người quen trong xã giới thiệu, Tâm làm quen với anh Thảo khi đó đang làm thuê tại Gia Lai. Sau vài lần gặp gỡ, biết được hoàn cảnh kém may mắn của nhau nên anh Thảo và Tâm đã chấp nhận đến với nhau như một mối duyên muộn. Năm 2006, hai người nên vợ nên chồng, đám cưới chỉ sơ sài vài mâm cơm mời người thân.
Từ ngày lấy nhau, hai vợ chồng chuyển về quê để gần gũi hai bên gia đình. Đôi vợ chồng trẻ được mẹ vợ cho mảnh đất để xây căn nhà nhỏ chung sống. Anh Thảo vốn chịu thương chịu khó nên vẫn lo được cuộc sống cho hai vợ chồng. Chị Tâm khi đó với nghề may cũng đỡ đần được đôi chút, cuộc sống gia đình tuy không khá giả nhưng đủ đầy, yên ấm. Thế nhưng, bi kịch bắt đầu từ một chuyện ít ai ngờ tới, vợ chồng sống với nhau nhiều năm nay mà không có được mụn con.
Sau đó, họ quyết định vào TP.Hồ Chí Minh khám thì phát hiện nguyên nhân bắt nguồn từ phía anh Thảo. Hai vợ chồng an ủi nhau về nhà với hi vọng những bài thuốc Nam sẽ giúp anh Thảo sớm được làm cha. Từ ngày biết nguyên nhân hiếm muộn con cái là do mình, anh Thảo muốn bù đắp cho vợ nên đi làm quần quật, ăn uống, thuốc thang đúng chỉ dẫn. 
Thế nhưng sau thời gian dài kiêng khem, uống thuốc đều đặn mà không có kết quả gì, anh tỏ ra buồn nản và tìm đến rượu giải sầu. Chị Tâm biết anh Thảo dằn vặt nhiều lắm nên thường lựa lời tâm sự, động viên chồng kiên trì, bởi “biết đâu trời thương, cho mình đứa con”.
Dù vợ thông cảm thấu hiểu, nhưng nhiều khi anh Thảo vẫn tìm đến rượu, lúc nào về đến nhà cũng trong tình trạng say xỉn. Mỗi lần như vậy, chị Tâm bực mình nên buông lời trách móc chồng không biết thương mình, không biết chăm sóc bản thân để kiếm con. Vì vậy, mâu thuẫn giữa họ xảy ra thường xuyên. 
Đến ngày định mệnh hôm đó, anh Thảo nhậu say về bị vợ trách nên đã to tiếng và đánh vợ. Trong lúc giằng co, Tâm chụp lấy cây kéo gần đó đâm vào đùi phải của chồng. Thấy chồng ngã xuống, Tâm hoảng hốt bỏ chạy, gần một giờ sau, khi đã bình tâm lại và về nhà thì Tâm thấy anh Thảo nằm bất động. Lúc này người vợ mới hô hoán bà con đến giúp nhưng đã quá muộn.
Tối 15/10, sau khi lấy lời khai hung thủ, Công an xã Xuân Lãnh đã cho Tâm được tại ngoại tạm thời để lo mai táng cho chồng. Trưa ngày hôm sau, Tâm được đưa đến tạm giam tại công an huyện để tiếp tục điều tra. Tâm đi rồi, căn nhà của hai vợ chồng càng trở nên lạnh lẽo trong không khí tang thương. 
Bà Nguyễn Thị Cúc (SN 1940, mẹ ruột Tâm), ngày ngày túc trực lo hương khói cho đứa con rể, trong lòng lại đau đáu lo cho đứa con ruột của mình. Sống đến ngần này tuổi nhưng chưa bao giờ bà phải chịu nỗi đau nào nghiệt ngã như vậy.
Câu chuyện vợ giết chồng chẳng mấy chốc lan truyền khiến không ít người  phải giật mình. Người trách cho anh Thảo nhậu nhẹt say xỉn rồi đánh vợ, người lên án chị Tâm xuống tay giết chồng. Bên trong thảm kịch ấy là câu chuyện buồn và những lỗi lầm thuộc về cả hai bên. Vì lấy rượu giải sầu mà anh Thảo phải mất mạng, người vợ sau phút giận dữ đã phải ân hận suốt quãng đời còn lại.

Đọc thêm