Mẫu thuẫn trên bàn nhậu, dân quân đâm "chiến hữu" nguy kịch

Vì mâu thuẫn nhỏ nhen trên bàn nhậu khiến một dân quân cầm dao đâm thấu bụng “chiến hữu” phải cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Còn hung thủ thì đang sám hối muộn màng tại nhà tạm giam của Công an Thị xã Thuận An.

Vì mâu thuẫn nhỏ nhen trên bàn nhậu khiến một dân quân cầm dao đâm thấu bụng “chiến hữu” phải cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Còn hung thủ thì đang sám hối muộn màng tại nhà tạm giam của Công an Thị xã Thuận An.

Hôm nay, Cơ quan CSĐT tội phạm về TTXH Công an Thị xã Thuận An ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Phi Vũ (SN 1989, ngụ khu phố Tây, phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, nguyên là dân quân khu phố Tây). Nạn nhân mà Vũ gây thương tích chính là Nguyễn Minh Thái (SN 1990, ngụ P. Vĩnh Phú, Thị xã Thuận An, một đồng nghiệp của Vũ) đã bị đâm hai nhát dao thấu bụng và lưng.
Nguyễn Văn Hùng tại nhà tạm giam của công an thị xã Thuận An
Hồ Sỹ Hải  tại nhà tạm giam của công an thị xã Thuận An
Theo kết quả điều tra, ngày 20/12, lực lượng dân quân khu phố tổ chức nhậu tại quán Ka Ka (thuộc khu phố Tây). Tại đây, giữa Thái và Vũ có xảy ra mâu thuẫn rồi cãi nhau. Thái chạy đi kiếm được cây cơ bida và đánh vào đầu Vũ.
Bực tức vì bị đánh, Vũ chạy vào trong quán lấy được con dao dài khoảng 30 cm rồi đâm Thái liên tiếp hai nhát, một nhát vào bụng và một nhát vào lưng rồi bỏ trốn.
Ngay sau đó, lực lượng dân quân khu phố Tây báo sự việc đến Công an Thị xã Thuận An để tiến hành truy bắt đối tượng Vũ.
Đến ngày 21/12, lực lượng trinh sát hình sự Công an Thị xã Thuận An đã bắt Vũ khi hắn đang lẩn trốn ở gần nhà. Trước cơ quan điều tra, gã dân quân này đã cúi đầu nhận mọi tội lỗi của mình.
Cùng ngày, cơ quan này cũng đã bắt hai đối tượng Nguyễn Văn Hùng (SN 1980, quê Nam Định) và Hồ Sỹ Hải (SN 1987, quê Bình Thuận) về tội cố ý gây thương tích trong một vụ án khác.
Nguyễn Văn Hùng tại nhà tạm giam của công an thị xã Thuận An
Nguyễn Văn Hùng tại nhà tạm giam của công an thị xã Thuận An
Trước đó, do mâu thuẫn từ trước nên Hồ Sỹ Hải đã dùng cây sắt đánh Nguyễn Văn Hùng. Được mọi người can ngăn nên Hải không đánh nữa nhưng Hồ Sỹ Thuận (SN 1985, anh trai của Hồ Sỹ Hải) vẫn đuổi đánh Hùng. Bức xúc vì bị đánh, Hùng trở về phòng trọ lấy dao rồi đâm vào bụng Thuận.
Bị đâm, Thuận đưa tay lên đỡ và bị gãy hai ngón tay. Sau khi gây án, Hùng đã bỏ trốn, còn Thuận được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. 
Nguồn cơn của vụ việc bắt nguồn từ việc Hùng hay đi về khuya mà không đóng cửa phòng trọ, nơi cha mẹ của Hải và Thuận là người quản lý nên phát sinh mâu thuẫn.
Hôm xảy ra đánh nhau là do Hùng cãi nhau với mẹ của Hải. Thấy người ở trọ cự cãi cha mẹ mình nên anh em Hải đã đánh Hùng và kết quả là Thuận bị đâm gãy hai ngón tay.
Hai vụ án trên đang được cơ quan CSĐT Công an Thị xã Thuận An đang tiếp tục điều tra làm rõ.
V.Nam

Đọc thêm