Mâu thuẫn trong quán bia, bị chém gục ngoài hè phố

(PLO) - Khoảng 00h30 sáng ngày 11/7, trên phố Trương Định (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn T (có hộ khẩu tại địa bàn nơi xảy ra vụ án). Người dân sống gần nhà nạn nhân cho biết, trước khi sự việc xảy ra, họ thấy anh T. có xích mích với một số người trong quán bia và chính nhóm này đã gọi côn đồ đến để giải quyết mâu thuẫn?
Hiện trường xảy ra vụ việc.
Hiện trường xảy ra vụ việc.
Nhóm hung thủ ra tay tàn bạo
Theo tìm hiểu của phóng viên tại hiện trường, vụ việc xảy ra vào ban đêm nên ít người qua lại. Người dân sống gần con ngõ 176 phố Trương Định cho biết, trước đó họ có nghe thấy tiếng la hét của một nhóm thanh niên trên phố. 
Một người hàng xóm của anh T cũng là nhân chứng tại hiện trường kể lại: “Khi đang ngủ trong nhà, tôi bỗng nghe thấy tiếng la hét ngoài đường. Tò mò mở cửa ra xem, tôi bàng hoàng chứng kiến cảnh một người đàn ông đang nằm thoi thóp trên vũng máu ngay cạnh vỉa hè. Nhìn trên người anh T, tôi thấy có nhiều vết chém ở gáy, lưng và chân. Lúc này, mọi người bảo nhau đưa nạn nhân đi cấp cứu, đáng tiếc là anh ấy đã chết trên đường đến bệnh viện”.
Ngay sau đó, người dân đã gọi điện báo Công an phường Trương Định, Công an quận Hai Bà Trưng. Nhận được tin báo, cảnh sát đã nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường. Nhân thân người xấu số ngay sau đó đã được xác định. Hiện trường xảy ra vụ án gần nhà bố mẹ đẻ của nạn nhân. 
Người hàng xóm của nạn nhân cho hay, trước đó, nhiều người có thấy anh T uống bia tại một quán gần nhà. Tại đây, giữa anh T và một nhóm thanh niên có xảy ra mâu thuẫn, cãi vã lẫn nhau. Sau đó nhóm người này đã gọi một nhóm người khác đến để “xử lý” anh T. 
Theo đánh giá của nhân chứng này, các đối tượng rất manh động, nhiều khả năng chúng có ý định sát hại anh T chứ không đơn thuần là đánh dằn mặt. Bởi những vết thương đều ở phía sau thân thể nạn nhân, nhằm vào những điểm nguy hiểm như gáy, lưng. Điều đó chứng tỏ ngay cả khi anh T đã gục ngã, nhóm đối tượng vẫn xuống tay rất dã man. 
Nhóm hung thủ và nạn nhân có quen biết?
Được biết cách đây gần 10 năm, anh T đã chuyển ra ở riêng, thuê một ngôi nhà trên phố Định Công (quận Hoàng Mai, Hà Nội). Hiện, anh T ở cùng vợ và hai cô con gái, cô lớn đang học đại học, cô út mới học cấp 2. Theo một số thông tin, tại ngôi nhà thuê, vợ chồng anh T mở cửa hàng buôn bán gỗ thải để nuôi sống gia đình. Do bận làm ăn, thỉnh thoảng anh T mới về thăm nhà bố mẹ đẻ ở phố Trương Định.
Hàng xóm của nạn nhân cho biết, trước đây sống ở địa bàn, anh T cũng chưa từng có điều tiếng gì. Mãi đến thời gian chuyển ra ở riêng, anh T mới làm việc gì đó vi phạm pháp luật và mới ra tù khoảng 5 năm nay. Kể từ ngày đó, anh lại tập trung vào kinh doanh và công việc cũng khá thuận lợi. Đến giờ, vợ chồng anh T. cũng đã tích cóp được một chút vốn để mở rộng làm ăn. 
Một người thân của nạn nhân bức xúc cho biết: “Chúng nó ác quá, tôi chỉ mong cơ quan chức năng làm rõ sự việc. Tôi cũng không biết nguyên nhân mâu thuẫn vì sao, nhưng theo tôi biết thì T và mấy đứa kia có quen biết nhau từ trước. Khi biết tin, gia đình chúng tôi vội vàng đến bệnh viện thì các bác sĩ bảo T đã mất trước đó rồi”.
Sự việc xảy ra khiến người dân phố Trương Định hết sức bức xúc, chưa biết nguyên nhân mâu thuẫn giữa anh T và những nhóm đối tượng kia như thế nào. Thế nhưng, việc ra tay của những đối tượng gây án là hết sức manh động, cần phải xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Hiện tại vụ việc đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân. 

Đọc thêm