MC Thành Trung cởi đồ, Phương Thanh bật khóc khi U23 Việt Nam vào chung kết

MC Thành Trung quay video gần như khoả thân, còn chị Chanh đã không kiềm chế được cảm xúc hạnh phúc. 
MC Thành Trung cởi đồ, Phương Thanh bật khóc khi U23 Việt Nam vào chung kết

Vốn là fan cuồng nhiệt của bóng đá, MC Thành Trung theo dõi tất cả các trận đấu của đội tuyển Việt Nam trong giải U23 châu Á năm nay. Cùng với hàng triệu cổ động viên, chiều nay (23/1), anh ngồi trước màn hình tivi cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trong trận bán kết gặp Qatar cùng bà xã và một số bạn bè thân thiết. Mỗi diễn biến của trận đấu đều được anh cập nhật trên trang cá nhân.

Trước đó, anh tuyên bố: “Dù biết U23 Qatar rất mạnh vào lúc này bởi tiềm lực tài chính và HLV người Tây Ban Nha, nhưng tôi tin cái duyên của Việt Nam khi đối đầu với các đội bóng Tây Á. Và kịch bản là chúng ta vào chúng kết gặp Hàn Quốc và vẫn như mọi khi chúng ta sẽ lại về nhì, chỉ khác là lần này nhì trong vinh quang và tự hào của cả dân tộc. Vì cuối năm còn nhiều chương trình phải làm nên tôi không thể nhuộm tóc đỏ vàng như đã hứa, vì vậy hôm nay Việt Nam vào chung kết, tôi sẽ gần như khoả thân chạy xung quanh nhà và quay clip đưa lên Facebook để ăn mừng”.

MC Thành Trung theo dõi trận bán kết tại nhà

MC Thành Trung theo dõi trận bán kết cùng vợ và bạn bè tại nhà.

Ngay khi U23 Việt Nam chiến thắng U23 Qatar sau loạt đá luân lưu gay cấn, MC Thành Trung đã thực hiện lời hứa quay video cởi đồ, chỉ mặc quần lót. Anh nói: “Chiến thắng thực sự là quá thuyết phục. Đó là niềm tự hào của mọi người. Tôi tin lời hứa của tôi cũng là một phần may mắn đến cho đội tuyển Việt Nam. Bằng niềm tự hào dân tộc, bằng tình yêu của tôi với bóng đá Việt Nam, với những cầu thủ - những người làm nên lịch sử, tôi giữ đúng lời hứa của mình”. Anh chia sẻ thêm: “Đàn ông nói là làm, đây là điều tôi đã hứa, dù có thể ai đó không thích, nhưng vợ tôi đã cho phép và tôi không làm điều gì đáng xấu hổ”.

Nói về hai bàn thắng của Quang Hải trong trận đấu, Thành Trung cho biết: “Thật sự tôi đã không thể khóc dù rất muốn nhưng cả cơ thể tôi như tê lại và lặng đi trước bàn thắng của Quang Hải. Dù kết quả giải đấu thế nào thì các em thực sự là những người hùng của cả dân tộc”.

Phương Thanh cũng là khán giả trung thành với đội tuyển bóng đá Việt Nam từ nhiều năm qua. Chiều nay, chị hẹn bạn bè cùng đến một quán bia tại TP HCM để theo dõi trận bán kết. Trong khoảnh khắc U23 Việt Nam giành chiến thắng trong loạt đá luân lưu, chị Chanh đã không kiềm chế được những giọt nước mắt xúc động. Chị ôm chầm lấy bạn bè vì quá hạnh phúc và tự hào về thành tích của U23. Ngay sau đó, Phương Thanh còn cùng bạn thân đi xe máy xuống phố, hoà vào dòng người đông đúc để ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. 

Ca sĩ Tuấn Hưng quay video chia sẻ cảm xúc của anh về thành tích mà U23 Việt Nam vừa đạt được. Anh nói: "Lại thêm một chiến thắng nữa, một chiến thắng nghẹt của các cầu thủ Việt Nam. Tất cả chúng ta hôm nay cảm thấy vô cùng hạnh phúc và tự hào với tất cả những gì mà U23 đã đạt được. Trong tất cả các trận đấu trước của U23, tôi không dám đưa ra bất cứ lời bình luận nào trước trận đấu vì lo lắng rằng điều mình nói sẽ mang lại điều không may mắn cho đội tuyển.

Hôm nay, tôi đã đưa ra dự đoán về một chiến thắng qua loạt đấu penalty và điều đó đã thành sự thật. Không biết nói gì hơn, tôi cũng như hàng triệu người hâm mộ trước màn hình tivi hay ở sân vận động đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì kỳ tích của U23. Các cầu thủ đã mang đến cho chúng ta từ cảm xúc này đến cảm xúc khác. Tài huấn luyện của ông Park đã nói lên tất cả. Ông đã có sự người hợp lý, xuất sắc để rồi chúng ta đã đạt được kết quả cuối cùng. Hôm nay, thành viên xuất sắc của chúng ta là Quang Hải với hai bàn thắng tuyệt vời không còn gì để nói.

Xin chúc cho U23 giữ vững tinh thần, sức khoẻ để tiếp tục tái diễn ước mơ của bóng đá Việt Nam. Sân chơi của chúng ta bây giờ đã được định hình một cách rõ ràng với lứa tuyển thủ mới. Tôi, một người hâm mộ bóng đá Việt Nam, một trái tim yêu Việt Nam cảm thấy tự hào về U23 Việt Nam". 

Kỳ Duyên cũng là một fan của đội tuyển U23 Việt Nam. Chiều 23/1, Hoa hậu Việt Nam cùng bạn bè hồi hộp theo dõi trận đấu kịch tính tranh vé vào chung kết giữa tuyển Việt Nam và đối thủ mạnh Qatar. "Thật không thể tin nổi. Tôi đã theo dõi hai trận đấu của Việt Nam với Iraq và Qatar đều cảm thấy kịch tính, nghẹt thở. Từ trưa nay tôi ra quán cà phê chờ theo dõi trận bán kết của Việt Nam.

Tôi cảm thấy như vỡ òa, cảm thấy hạnh phúc vô cùng trước chiến thắng của đội nhà. Không chỉ Quang Hải, Bùi Tiến Dũng mà cả đội Việt Nam người nào cũng xuất sắc, xứng đáng là niềm tự hào của người dân Việt Nam", Kỳ Duyên chia sẻ.

Hoa hậu dự định tối nay sẽ "đi bão" cùng bạn bè vì "đã lâu lắm rồi đất nước mới có một ngày vui như thế này. Có thể ngày mai tôi sẽ giảm 50% cát-xê đi event để hưởng ứng chiến thắng của U23 Việt Nam", Kỳ Duyên cười nói. Người đẹp cũng bật mí cô ấn tượng nhất với thủ môn điển trai Bùi Tiến Dũng. "Trông anh ấy rất tự tin và bản lĩnh trước mỗi cú sút của đội bạn. Thật tuyệt vời", Kỳ Duyên khen thủ thành U23 Việt Nam.

Đúng vào ngày diễn ra trận bán kết U23 Việt Nam và Qatar, diễn viên Việt Anh phải lên Yên Bái để quay chương trình Đi tìm vẻ đẹp Á đông của Đài Truyền hình Việt Nam. Anh kể, dù lịch quay dày đặc nhưng vì tình yêu với đội tuyển Việt Nam, anh và êkíp đã cố gắng hoàn thành sớm công việc để tập trung xem bóng đá tại nhà sàn cùng bà con dân tộc Xa Phó, huyện Văn Yên.

Diễn viên Việt Anh rất tự hào vì các cầu thủ U23 đã làm lên lịch sử của bóng đá Việt Nam.

Diễn viên Việt Anh rất tự hào vì các cầu thủ U23 đã làm nên lịch sử.

“Tôi rất bất ngờ khi bà con cũng bỏ dở mọi việc để ngồi theo dõi trận đấu và cổ vũ hết mình cho U23 Việt Nam. Tôi đã hò hét rất vui vẻ cùng mọi người và hồi hộp đến đau tim trong loạt đá luân lưu gay cấn. Trận chung kết không còn là vấn đề nữa bởi U23 Việt Nam đã đi vào lịch sử bóng đá dân tộc. Chúc mừng HLV Park, chúc mừng các chiến binh. Tôi rất tự hào về các em”, nam diễn viên chia sẻ.

Anh cũng bày tỏ sự tiếc nuối vì phải ở lại Yên Bái tiếp tục hoàn thành lịch quay của đoàn và không có mặt ở Hà Nội trong tối nay để hoà vào dòng người hâm mộ xuống phố ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Nam diễn viên Người phán xử hy vọng, trong trận chung kết U23 châu Á vào cuối tuần này, anh không có lịch hoạt động nào để toàn tâm toàn ý xem bóng đá, ủng hộ cho các cầu thủ.

Anh đang chờ đợi tuyển Việt Nam về nước sau trận chung kết để có thể tham gia trận giao hữu với ‘tập đoàn Phan Thị’. Anh còn lên kế hoạch tổ chức bữa tiệc mừng cho các cầu thủ U23.

MC Nguyên Khang cho biết, thởi điểm diễn ra trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar, anh đang bận dẫn một sự kiện ở Bình Dương, sau đó buổi tối chạy show ở Vũng Tàu. Vì quá yêu mến đội tuyển Việt Nam nên anh đã theo dõi trận đấu qua điện thoại trong suốt chặng đường di chuyển từ Bình Dương đến Vũng Tàu.

"Khi tôi đến Vũng Tàu là lúc trận đấu vừa kết thúc hiệp phụ thứ hai và có tỷ số 2-2. Trong lúc đợi chạy chương trình, tôi và bạn dẫn Liêu Hà Trinh đã ngồi theo dõi loạt sút luân lưu qua điện thoại. Cả hai như nín thở khi Việt Nam bị dẫn trước, sau đó san bằng và bứt phá ở trái cuối cùng. Cả khán phòng dù được dặn giữ im lặng cho phần chạy chương trình nhưng không ai đủ bình tĩnh nữa, hét lên sung sướng và ôm chầm lấy nhau. Có thể nói, chưa bao giờ tôi lại tràn đầy niềm tin về khả năng vô địch của đội tuyển U23 Việt Nam đến thế. Xin chúc đội tuyển sẽ lên ngôi cao nhất và viết tiếp trang sử vàng của bóng đá Việt Nam. Cũng cám ơn các cầu thủ và đặc biệt HLV Park Hang Seo - vị thuyền trưởng qua xuất sắc của đội".

Đọc thêm