Mẹ con sản phụ chết bất thường trong lúc sinh

Chiều nay, tại bệnh viện Đa Khoa Hóc Môn (TP.HCM) xảy ra trường hợp thai phụ tử vong trong lúc sinh, gia đình muốn sớm được mang thi thể nạn nhân về nhà, gây náo loạn cả một khu vực bệnh viện.

Chiều nay, tại bệnh viện Đa Khoa Hóc Môn (TP.HCM) xảy ra trường hợp thai phụ tử vong trong lúc sinh, gia đình muốn sớm được mang thi thể nạn nhân về nhà, gây náo loạn cả một khu vực bệnh viện.

Người mẹ xấu số là Ngô Thị Hồng Thu (SN 1982, ngụ số 4/45B, ấp Nhị Tân 2, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn), chồng là Trần Minh Tâm (SN 1984).   

Bà Vỳ (mẹ chồng) và lực lượng chức năng có mặt trước phòng khu phẫu thuật.
Bà Vỳ (mẹ chồng) và lực lượng chức năng có mặt trước phòng khu phẫu thuật.
Theo lời bà Nguyễn Thị Vỳ (SN 1955, mẹ chồng) cho biết, Hồng Thu đến bệnh viện Hóc Môn cả tuần nay, luôn khám thai định kỳ, lúc sáng đi cùng ba chồng đến tái khám theo ngày hẹn và đã nhập viện nằm chờ sinh.

“Sáng nay, tôi vào chăm nom con dâu, thấy Thu đi đứng vẫn khỏe mạnh. Thu cho biết là chưa thấy đau bụng, các bác sĩ nói Thu thiếu nước ối. Khi tôi hỏi thăm về tình hình sức khỏe của con dâu, họ bảo không sao, cứ an tâm”, bà Vỳ kể lại.

Đến đầu giờ chiều cùng ngày, anh Tâm (chồng chị Thu) cho bà Vỳ biết, vợ đã vào phòng sinh. Bà Vỳ có mặt bên con đâu, khoảng 14h30 chiều nay, một bác sĩ thông báo: “Chồng chị Thu đâu? Đưa vợ đi mổ”. 

Bà Vỳ cho biết: “Khi chúng tôi vào thì Thu đã ngất xỉu, thai nhi thì vừa thò ra được một phần (khoảng 10cm), đang nằm nửa trong nửa ngoài, Thu thì tiếp tục được chuyển qua bàn mổ”.

 “Cứ nghĩ ca mổ thường 30 – 45 phút, nhưng con dâu tôi hơn một giờ đồng hồ vẫn chưa thấy ra. Lo lắng, gia đình tôi chia nhau chạy lòng vòng tìm kiếm. Hay tin, bác sĩ bảo: “Thai nhi đã chết rồi, mẹ của bé thì đang cấp cứu, chờ bác sĩ Hùng Vương về. Tôi khuyên thằng Tâm thôi con chết rồi, giờ trông chờ cứu được mẹ. Không ngờ con Thu củng ra đi luôn”,  bà Vỳ buồn bã kể lại.

Theo bảo vệ Bệnh viện Nguyễn Văn Thới (SN 1961), sau khi gia đình nạn nhận hay tin cả hai mẹ con đều tử vong, không cầm được sự bức xúc, họ muốn xông vào phòng mổ để đòi thi thể của chị Thu và đứa bé. Các bác sĩ phải khép kín cửa phòng, kêu gọi sự trợ giúp của lực lượng chức năng, khiến cả bệnh viện náo loạn đến gần 18h30 cùng ngày.

Nhận được tin, lực lượng chức năng, công an địa phương cùng dân quân tự vệ có mặt tại bệnh viện, giữ an ninh trật tự, giúp các bệnh nhân khác yên tâm an dưỡng bệnh.

Cơ quan chức năng tiến hành công tác khám nghiệm tử thi, làm rõ vụ việc.

Công Hà

Đọc thêm