Mẹ vỡ ối từ tuần 18, con vẫn sống sót

Michelle Moloney khi ấy ở tuần thai thứ 18 và hạnh phúc cảm nhận một cú đạp rất mạnh từ thai nhi. Thật không may, đó lại là dấu hiệu của việc vỡ ối diễn ra vài giờ sau đó.
Mẹ vỡ ối từ tuần 18, con vẫn sống sót
Các bác sĩ khi ấy cho biết Michelle có nguy cơ sảy thai trong 10 ngày tới nếu cô không đồng ý để can thiệp đẻ sớm nhằm chấm dứt thai kỳ. Nhưng người mẹ trong Michelle từ chối phương án ấy của bác sĩ, tiếp tục cố gắng nuôi dưỡng bào thai trong bụng được thêm 8 tuần.
Ở tuần thai thứ 25, Michelle lâm bồn. Em bé sinh ra chỉ nặng có  1lb 12oz (khoảng 0.79 kg). Bất chấp điều đó, em bé vẫn sống được và chuẩn bị đón sinh nhật đầu tiên - ngày mà mẹ Michelle đã có lúc nghĩ không bao giờ nhìn thấy được.
Bé Michael, con của vợ chồng cô Michelle ra đời chưa đầy 8 lạng.
Bé Michael, con của vợ chồng cô Michelle ra đời chưa đầy 8 lạng. 
Chồng của Michelle, anh Moloney 38 tuổi, giám đốc dự án một xưởng ô tô cho biết, cả gia đình đã sống trong tâm trạng lo lắng lẫn hy vọng thất thường suốt từ tháng 1 năm ngoái. Michelle khi ấy lần đầu tiên thấy con đạp, một cú rất mạnh - đó là sự mong chờ của mọi bà mẹ mang thai. Thật kinh khủng khi vài giờ sau đó, Michelle bị vỡ ối.
Các bác sĩ tại bệnh viện ĐH Conventry khi ấy nói Michelle có quá ít nước ối - môi trường cần thiết cho sự phát triển của thai nhi. Cặp đôi đã có 1 con gái 4 tuổi và một con trai 2 tuổi lặng người nhận tin xấu họ sắp mất đứa con trong bụng.
Nhưng đứa bé còn nhỏ quá. Bác sĩ nói gia đình có thể lựa chọn hoặc can thiệp đẻ sớm kết thúc thai kỳ hoặc để điều tồi tệ nhất đến một cách tự nhiên sau 10 ngày nữa.
"Tôi có thể cảm nhận từng chuyển động của con, không đời nào tôi nhẫn tâm kết thúc thai kỳ", cô Michelle nói.
Michael cùng bố mẹ và các anh chị vào sinh nhật lần đầu tiên của mình.
Michael cùng bố mẹ và các anh chị vào sinh nhật lần đầu tiên của mình. 
Michelle về nhà, chuẩn bị tâm lý đón ngày sảy thai nhưng thật kỳ diệu, thai kỳ cứ thế tiếp tục. Đến tuần thứ 24 Michelle nhập viện và ở đó luôn đến khi lâm bồn vào tuần thứ 26. 
Cậu bé Michael ra đời khi đó bị tổn thương phổi. Những ngày đầu quả thực rất khó khăn. Nhưng "thằng bé là một phép màu, chúng tôi rất biết ơn vì có nó" - bà mẹ nói.

Đọc thêm