Minh Thuận về đất mẹ, Mỹ Tâm tiễn biệt bằng 'Nỗi đau ngọt ngào'

(PLO) - Không thể trực tiếp đưa tiễn Minh Thuận về đất mẹ, từ nước Mỹ xa xôi, Mỹ Tâm gửi tặng anh ca khúc "Nỗi đau ngọt ngào" và lời tiễn biệt.
Minh Thuận về đất mẹ, Mỹ Tâm tiễn biệt bằng 'Nỗi đau ngọt ngào'

 

Trong suốt khoảng thời gian Minh Thuận chống chọi với bệnh tật đến khi phải chia tay anh mãi mãi, Mỹ Tâm đã không thể thu xếp về với người đồng nghiệp yêu quý của mình vì lịch diễn dày đặc ở Mỹ.

Ngày động quan của Minh Thuận, 21/9, Mỹ Tâm đã tiễn biệt anh bằng cách riêng của mình. Nữ ca sỹ đăng tải trên fanpage của mình clip cô vừa đàn vừa hát một đoạn điệp khúc của bài hát "Nỗi đau ngọt ngào", sáng tác gắn liền với tên tuổi của nam ca sĩ.

Cô chia sẻ: "Em hát tặng anh ngày anh lên đường, cho dẫu ta đã cách xa nhau suốt đời nhưng dấu yêu sẽ còn mãi không rời. Anh đi thảnh thơi nhé, mọi người sẽ luôn nhớ anh"

Đoạn clip thay cho lời tiễn biệt được cô thực hiện tại nhà của một người thân bên Mỹ.
Đoạn clip thay cho lời tiễn biệt được cô thực hiện tại nhà của một người thân bên Mỹ.
Tuy không phải là tiếng khóc nhưng ai cũng cảm nhận được nỗi buồn trong từng ca từ cô cất lên. Kết thúc bài hát, Mỹ Tâm im lặng khá lâu vì quá xúc động... Rất nhiều người hâm mộ đã an ủi, khuyên cô không nên quá đau buồn, cũng có những khán giả cảm ơn cô vì đã cho họ nghe lại ca khúc "Nỗi đau ngọt ngào".

Mỹ Tâm cũng gửi lẵng hoa đến tư gia của anh để chia buồn kèm theo chia sẻ: “Anh đi bình yên và thảnh thơi nha! Mãi yêu quý anh!”.

Mỹ Tâm và Minh Thuận có nhiều tình cảm khi tham gia bộ phim truyền hình Cho một tình yêu vào năm 2008.
Mỹ Tâm và Minh Thuận có nhiều tình cảm khi tham gia bộ phim truyền hình Cho một tình yêu vào năm 2008.

Từng gắn bó với nhau và là bạn diễn trong bộ phim "Cho một tình yêu" và có cả 15 năm quen biết trong nghề. ngày hay tin Minh Thuận qua đời, nữ ca sĩ "Họa mi tóc nâu" đã chia sẻ dòng trạng thái trên trang cá nhân "Em với anh đã có nhiều kỷ niệm và chỉ toàn là kỷ niệm đẹp thôi. Giờ mới nghe tin anh mà nghẹn ngào, em thấy lòng buồn quá... em không biết nói gì nữa... Anh đi bình yên và thảnh thơi nha! Mãi yêu quý anh!"

Đọc thêm