Mở rộng phạm vi tìm kiếm thi thể bé gái bị cha sát hại

(PLVN) - Công an TP Đà Nẵng đang phối hợp với các lực lượng chức năng mở rộng phạm vi tìm kiếm thi thể bé gái 8 tuổi bị cha phi tang xuống sông Hàn.
Cơ quan chức năng đang mở rộng phạm vi tìm kiếm thi thể bé gái
Cơ quan chức năng đang mở rộng phạm vi tìm kiếm thi thể bé gái

Ngày 27/2, Công an TP Đà Nẵng đang phối hợp với các lực lượng chức năng mở rộng phạm vi tìm kiếm thi thể cháu N. trong bán kính hơn 1km từ vị trí nghi phạm khai vứt xác cháu B.T.U.N (SN 2011, trú tỉnh Thái Bình) xuống sông Hàn. Đồng thời, huy động thêm thợ chuyên nghiệp bên ngoài phối hợp tìm kiếm.

Hai ngày qua, việc tìm kiếm chưa có kết quả dù hàng chục cảnh sát cứu hộ, cứu nạn và nhiều thợ lặn liên tục "quét" ở khu vực gầm cầu Thuận Phước (nối quận Hải Châu và Sơn Trà).

"Nghi can Bùi Văn Hời khai bỏ kèm hai hòn đá lớn khoảng 10 kg nên bao tải đựng xác bé gái nặng chừng 30 kg, chắc bị chìm xuống đáy sông. Việc tìm kiếm gặp khó khăn", đại tá Trần Mưu (Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng) trả lời báo Đất Việt.

Công an thông báo cho các ngư dân ở khu vực cửa sông Hàn để cùng phối hợp. "Chúng tôi sẽ thưởng cho ai tìm thấy nạn nhân", đại tá Mưu cho hay.

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm Bùi Văn Hời (SN 1985, trú tỉnh Thái Bình) và vợ sinh được 3 người con. Thời gian đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc, Hời nảy sinh tình cảm với người phụ nữ khác nên nảy sinh mâu thuẫn với vợ.

Khoảng tháng 3/2018, Hời ly hôn và đưa con gái đầu là cháu N vào Đà Nẵng và gửi tại chùa. Đến tháng 1/2019, Hời đón con về cùng sống với người yêu có quốc tịch Hàn Quốc ở khách sạn đóng trên địa bàn phường Thọ Quang, quận Sơn Trà.

Trong quá trình sinh hoạt, giữa con gái và người tình nảy sinh mâu thuẫn. Vợ cũ Hời thường xuyên gọi điện tỏ thái độ ghen tuông. Thời gian này người tình của Hời bỏ về Hàn Quốc.

Chiều 1/2, trong lúc cáu gắt, đối tượng dùng tay bóp cổ cho đến khi con gái tử vong.

Sau đó, Hời tiếp tục ở tại khách sạn suốt 2 ngày. Đến ngày 3/2, Hời mua bao tải bỏ thi thể cháu bé đưa đến cầu Thuận Phước phi tang, tuy nhiên, do có nhiều người nên Hời không thực hiện được ý định. Hôm sau, Hời lại mang ba lô thi thể bé gái đến cầu này và đẩy xuống sông Hàn.

Điều đáng nói Hời tiếp tục về sống tại khách sạn này đến ngày 8/2 mới bỏ đi.

Đến ngày 24/2, Hời hối hận, thừa nhận hành vi sát hại con gái với gia đình. Hôm sau, nghi phạm bị công an bắt giữ khi xuất hiện tại bến xe Trung tâm TP Đà Nẵng.

Đọc thêm