Môi giới mại dâm để… lấy tiền đong gạo cho con

(PLO) -Trước vành móng ngựa trong phiên xét xử phúc thẩm ngày 28/7 tại TAND TP Hà Nội, Hoàng Thị Thanh (SN 1982, Phú Cát, Quốc Oai, Hà Nội) luôn cúi gằm mặt, tỏ vẻ ăn năn, hối hận về việc môi giới mại dâm để... lấy tiền đong gạo.
Bị cáo Thanh trước vành móng ngựa.
Bị cáo Thanh trước vành móng ngựa.

Thanh có dáng người nhỏ nhắn, nước da ngăm đen và đôi mắt nhanh nhẹn. Có lẽ sự nhanh nhẹn ấy cũng là một trong nhiều nguyên nhân đẩy Thanh vào con đường phạm tội.

Không có nghề nghiệp ổn định, lại lấy chồng khi tuổi đời còn khá trẻ, cuộc sống gia đình của vợ chồng Thanh rơi vào khó khăn. Để kiếm tiền nhanh chóng, vợ chồng Thanh tổ chức chứa mại dâm. Cái giá phải trả cho việc kiếm tiền bất chính là bản án 4 năm tù đối với Thanh và 7 năm tù đối với chồng Thanh về tội Chứa mại dâm.

Vừa ra tù được một thời gian, Thanh lại "ngựa quen đường cũ". Theo hồ sơ vụ án, ngày 20/12/2013, khi đang làm nhân viên gội đầu,  Thanh đã tranh thủ kiếm thêm bằng việc Môi giới mại dâm cho  khách hàng tên Tuân và Kiên với giá 300 nghìn đồng/người/lần.

Thỏa thuận xong, Thanh gọi điện cho hai gái bán dâm là Yến và Hồng đến nhà nghỉ Hoàng Lan gần chỗ Thanh làm (Thạch Hòa - Thạch Thất - Hà Nội). Khi Hồng, Yến, Tuân và Kiên thực hiện mua bán dâm tại nhà nghỉ thì bị công an xã Thạch Hòa bắt quả tang do nhân viên nhà nghỉ đã gọi điện báo.

Phát hiện công an đến nhà nghỉ, Thanh liền bỏ trốn. Tuy nhiên, biết rằng "lưới trời lồng lộng" ngay hôm sau, Thanh đã ra cơ quan công an đầu thú. Với những hành vi trên, Thanh bị HĐXX TAND huyện Thạch Thất tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù về tội Môi giới mại dâm.

Nhận thấy bản án sơ thẩm quá nặng với mình, Thanh đã làm đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt với lí do: “Bị cáo là lao động chính trong gia đình, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Mẹ bị cáo đã già, con bị cáo lại nhỏ, chồng bị cáo mất khi vừa thụ án được một thời gian ngắn…”

Trong phiên phúc thẩm, Thanh khai mình túng quá mới làm liều, cái lý do bị cáo viện ra để bào chữa cho hành vi phạm tội của mình nghe thật xót xa: “Hôm ấy nhà bị cáo hết gạo, con bị cáo giục nhiều, để có tiền đong gạo, bị cáo đành làm liều khi Tuân đặt vấn đề”. 

Xét hoàn cảnh khó khăn của Thanh, dù từng có tiền án về tội Chứa mại dâm, phạm tội lần này là tái phạm nguy hiểm, sau giờ nghị án, HĐXX phúc thẩm tuyên chấp nhận kháng cáo, giảm một phần hình phạt của bản án sơ thẩm xuống còn 5 năm tù đối với bị cáo Thanh./.

Đọc thêm