Trong phim “Dưới đáy hồ” của đạo diễn Trần Hữu Tấn, ca sĩ Kay Trần vào vai Trung - chàng “phó nháy” trẻ, điển trai. Anh và Tú (Karen Nguyễn), Hùng (Thanh Duy) có tình bạn đẹp, gắn bó với nhau từ công việc cho tới đời sống. Tuy nhiên, một biến cố ập đến khiến họ buộc phải chia rẽ.
Trên màn ảnh, so với Karen Nguyễn và Thanh Duy, nhân vật của Kay Trần hiền hơn và cũng ít “đất” diễn hơn. Nói về điều này, Kay Trần cho biết khi nhận được lời mời từ đạo diễn Trần Hữu Tấn, anh thấy vai Trung còn “nhẹ đô”, và có phần lăn tăn vì đây là dự án điện ảnh trở lại của anh sau 5 năm.
“Tôi nghĩ bản thân mình có thể làm nhiều hơn thế, nên sau đó có chia sẻ với đạo diễn, nếu có bộ phim kinh dị tiếp theo, hãy cho tôi đóng vai nam chính “nặng đô” hơn, để tôi có thể làm cái gì đó được mệt hơn, được cực hơn.
Nếu có cơ hội, tôi hy vọng có cơ hội tham gia phim hành động. Bản thân tôi cũng là một tuyển thủ võ, tập võ từ nhỏ nên muốn có cơ hội thể hiện các vai diễn có nhiều pha hành động. Bên cạnh đó, tôi cũng muốn thể hiện một vai diễn có nội tâm để tôi được... khóc cho đã, khóc sưng hai con mắt cũng được, miễn sao là tôi thể hiện được hết nhân vật đó. Nói chung là càng khó khăn thì tôi càng muốn được thử thách”.
![]() |
Kay Trần mong muốn được thử thách bản thân ở các vai diễn “nặng đô” hơn. Ảnh: NSX |
Trong khi đó, Thanh Duy gây chú ý khi hóa thân thành chuyên viên trang điểm Hùng cùng phiên bản “drag queen” Kylie cá tính. Vai nữ chính Tú do Karen Nguyễn đảm nhận được ê-kíp đánh giá cao khi phải trải qua nhiều khó khăn trong quá trình quay phim, thực hiện nhiều cảnh đối đầu giữa phiên bản gốc và phiên bản song trùng.
Bên cạnh dàn diễn viên, đạo diễn Trần Hữu Tấn và nhà sản xuất Hoàng Quân chia sẻ về thông điệp phim. Theo đạo diễn, “Dưới đáy hồ” là ẩn dụ về những góc tối và ác niệm tiềm ẩn bên trong mỗi con người, nếu không sớm nhận thức và loại bỏ, sẽ dẫn đến sự trỗi dậy đáng sợ của chính bản ngã bị che giấu.
NSX Hoàng Quân cũng khẳng định phim khai thác những hiện tượng xã hội một cách chân thực, nhằm mang đến cho khán giả một trải nghiệm vừa gay cấn, vừa gần gũi với đời sống hiện đại. Anh cùng đội ngũ phát triển kịch bản dựa trên ý tưởng rằng có lúc ta làm chuyện xấu, giận quá mất khôn nhưng khi bình tâm lại, ta chợt nhận ra “sao lúc đó mình như vậy”.
“Từ thời điểm mới phát triển, tôi và Tấn luôn đặt câu hỏi là tại sao trong các vụ án mạng, có nhiều hung thủ ra tay tàn bạo trong khi bình thường, họ được nhận xét là rất hiền và ngoan? Câu hỏi đó dẫn đến mong muốn được kể nguyên do bên trong con người đều có những điều bị che giấu, và lâu ngày nó trở thành những phiên bản tàn bạo” - NSX nói thêm.
![]() |
NSX Hoàng Quân khẳng định phim khai thác những hiện tượng xã hội một cách chân thực. |
Về việc phim có nhiều yếu tố gây chú ý như ngoại tình, án mạng ở cửa hàng tiện lợi, ê-kíp khẳng định đó là chủ ý, tự nhiên trong đường dây kịch bản chứ không gượng ép cho vào.
“Kịch bản được phát triển song song lúc gần quay xong “Cám”. Khi làm phim về thời hiện đại, chúng tôi cố gắng bám sát nhất chất liệu đời sống mình có. Phim có các cảnh đánh ghen, thảm sát… đều nằm trong đường dây kịch bản chứ chúng tôi không cố gắng gượng ép bất kỳ tình tiết nào.
Tất nhiên trong quá trình sẽ có một vài thay đổi nhỏ, như ban đầu chúng tôi dự định chọn quán cà phê, nhưng rồi đổi sang cửa hàng tiện lợi cho đẹp hơn. Suy cho cùng, chúng tôi tin rằng một khi đường dây đã có sự liền mạch, logic thì câu chuyện mới tự nhiên theo ý muốn” - đạo diễn chia sẻ.
![]() |
Đạo diễn Trần Hữu Tấn cho biết, kịch bản phim hoàn toàn hư cấu. Ảnh: NSX |
“Dưới đáy hồ” lấy cảm hứng từ một trong những truyền thuyết đô thị bí ẩn nhất của giới trẻ - hồ Đá ở khu vực làng Đại học Quốc gia TP HCM. Nơi đây được mệnh danh là “hồ tử thần”, từng xảy ra nhiều vụ tự tử hay mất tích của sinh viên. Vì khu vực nước sâu, thường có nhiều vụ đuối nước nên quanh hồ được cắm các bảng báo nguy hiểm. Kịch bản phim hoàn toàn hư cấu, không dựa trên bất cứ trường hợp cụ thể nào để xây dựng.
“Dưới đáy hồ” dự kiến ra rạp vào ngày 6/6.