Một cựu cầu thủ bóng đá Brazil bị sát hại dã man

(PLO) - Cảnh sát Brazil cho biết đang điều tra vụ việc một cựu cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp bị giết hại dã man và bị chặt đầu.
Cầu thủ Joao Rodrigo Silva Santos. Ảnh: Internet
Cảnh sát cho biết, anh Joao Rodrigo Silva Santos đã không về nhà tối 28/10. Đến sáng hôm sau, khi mở cửa, vợ của anh đã phát hiện phần đầu của chồng được đựng trong một chiếc ba lô ở trước thềm nhà.

Đến sáng 30/10, cảnh sát cho biết đã phát hiện phần thân của một người đàn ông ở một con sông bên ngoài thành phố Rio de Janeiro. Cảnh sát đang chờ kết quả xét nghiệm ADN để xác định phần cơ thể vừa tìm được có phải là của nạn nhân Santos hay không.

Anh Santos, 35 tuổi, vốn là một tiền đạo cho một số câu lạc bộ hạng 2 của Rio de Janeiro trước khi giải nghệ và mở một cửa hàng bán thực phẩm.

Theo ông Rafael Rangel – người đứng đầu đơn vị điều tra án mạng của thành phố Rio de Janeiro, cảnh sát đang điều tra về khả năng một bài viết trên tài khoản facebook của cửa hàng có liên quan đến vụ sát hại anh Santos.

Trong bài viết này, anh Santos đã đăng tải một đoạn video được thu từ camera giám sát và yêu cầu mọi người giúp bắt giữ những kẻ trộm cắp tại cửa hàng.

Nạn nhân được nhìn thấy lần cuối cùng vào đêm 28/10, trước khi 2 người được cho là nghi phạm bước lên xe của ông.

Cảnh sát Rio de Janeiro cho biết họ vẫn chưa thể xác định đối tượng đứng đằng sau vụ giết người dã man này.