Một học sinh bị bắt cóc trước cửa nhà

Ngô Minh  S. (18 tuổi, học sinh lớp 12, THPT Lê Hồng Phong - TP.Vũng Tàu) đang đứng trước cửa nhà mình ở đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu) để chờ người đón đi học thì bất ngờ có hai thanh niên đeo khẩu trang đi xe gắn máy FX màu đỏ áp sát. Một tên ngồi trên xe, một tên túm áo S. rít lên: “Hôm qua mày đánh em tao phải không?”, rồi ép S. ngồi giữa xe máy, phóng đi...

13h40 ngày 17/12, em Ngô Minh  S. (18 tuổi, học sinh lớp 12 Trường  THPT Lê Hồng Phong - TP.Vũng Tàu) đang đứng trước cửa nhà mình ở đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu) để chờ người đón đi học thì bất ngờ có hai thanh niên đeo khẩu trang đi xe gắn máy FX màu đỏ, biển số đuôi xx47 áp sát. Sau đó, một tên ngồi trên xe, một tên túm áo S. rít lên: “Hôm qua mày đánh em tao phải không?”, rồi ép S. ngồi giữa xe máy, phóng đi.

Trên đường đi, tên ngồi sau dùng dao bấm khống chế không cho S. kêu la, cướp điện thoại Nokia và toàn bộ tiền của S. Tiếp đó, chúng chở S. tới Khu du lịch Chí Linh (phường 10) rồi chạy ngược ra đường 3/2, hướng quốc lộ 51. Đến khu vực cây xăng tại ngã tư đường 3/2, nhân chỗ đông người, S. liều mạng chạy trốn và may mắn thoát nạn.

Theo nạn nhân S., một trong hai kẻ bắt cóc có hình xăm con bò cạp ở bắp chân.

Nội vụ đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Thiện Ngôn
 

Đọc thêm