Một người dân tố bị công an đánh bất tỉnh phải nhập viện

Anh Lưu Đình Tăng, xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa kể, do anh không nhận ăn cắp, hai công an huyện thay nhau dùng lòng và mu bàn tay vả vào đầu, vào tai anh khiến anh bất tỉnh tại sân UBND xã, phải vào viện cấp cứu.

Bác sỹ Nguyễn Ngọc Vân (Trưởng Khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Hợp lực – Thanh Hóa) cho biết, hơn 18h hôm qua, bệnh nhân Lưu Đình Tăng (SN 1990, thôn Đông Khê, xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa) được 2 công an huyện Hoằng Hóa đưa đến nhập viện tại Khoa hồi sức cấp cứu, trong tình trạng bất tỉnh.

Sáng nay, bệnh nhân Tăng dần hồi phục. Tại bệnh viện, anh Tăng kể lại: Trưa qua, ông Đoàn Văn Vực (Trưởng Công an xã Hoằng Quỳ) có giấy gọi Đoàn Văn Trọng, Lê Quang Khải và Đoàn Hữu Vinh đến Trụ sở Ban Công an xã tại UBND xã Hoằng Quỳ để lấy lời khai liên quan đến việc trong xã có một người mất chiếc điện thoại di động và một dây chuyền.

Lưu Đình Tăng được các bác sỹ điều trị.

Đến khoảng 14h30 hôm qua, có 2 công an huyện Hoằng Hóa đến Ban Công an xã Hoằng Quỳ. Một người thu và tắt nguồn điện thoại của anh Tăng; còn anh công an kia tát nhiều phát vào mặt Tăng, ép Tăng phải nhận việc ăn cắp điện thoại và dây chuyền, nhưng anh không nhận.

Cũng theo anh Tăng, sau đó, 2 công an này thay nhau dùng lòng và mu bàn tay vả vào đầu, vào 2 tai Lưu Đình Tăng cho đến khi nạn nhân này bất tỉnh trong sân UBND xã Hoằng Quỳ.

Sự việc trên có nhiều người dân xã Hoằng Quỳ chứng kiến và tỏ thái độ rất bất bình. Ông Lưu Đình Tài (trưởng thôn Đông Khê, có họ với anh Tăng) chứng kiến sự việc liền hô hoán và cùng 2 công an đưa Tăng đến Trạm xá xã Hoằng Quỳ để cấp cứu.

Trước tình trạng Tăng hôn mê nguy kịch, ông Tài và 2 công an huyện Hoằng Hóa đã thuê taxi đưa Tăng đến Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực để cấp cứu.

Hơn 19h cùng ngày, bà Trịnh Thị Vấn (mẹ của anh Tăng) cùng một số người nhà đến Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực thấy anh Tăng được 2 cán bộ Công an huyện Hoằng Hóa có tên là Đạt và Hưng đưa Tăng đi chụp X-Quang và chụp cắt lớp. Gia đình xin lại bản phim X-Quang và chụp cắt lớp nhưng 2 công an này không cho.

Hai công an trên nộp trả tiền viện phí cho gia đình Tăng và cầm các bản phim trên. Gia đình bệnh nhân chạy theo xin giữ các bản phim, bị 2 công an này dọa “còng tay” phải dừng lại.

Gia đình đã có đơn gửi cơ quan chức năng, yêu cầu khởi tố vụ án để làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích đối với anh Tăng.

Hạc Thành

Đọc thêm