Mùa “Xuân Hồng” trong những ngày lửa đạn

Trở lại với con đường âm nhạc tháng 8, Eurowindow & Melinh PLAZA tiếp tục phối hợp với Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam để giới thiệu với khản giả chặng đường âm nhạc của một trong những nhạc sĩ kỳ cựu của dòng nhạc cách mạng Việt Nam: Nhạc sĩ Xuân Hồng.

 Trở lại với con đường âm nhạc tháng 8, Eurowindow & Melinh PLAZA tiếp tục phối hợp với Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam để giới thiệu với khản giả chặng đường âm nhạc của một trong những nhạc sĩ kỳ cựu của dòng nhạc cách mạng Việt Nam: Nhạc sĩ Xuân Hồng.

xhy

Nhạc sĩ Xuân Hồng tên thật là Nguyễn Hồng Xuân, sinh năm 1928, tại Châu Thành, Tây Ninh. Sinh ra trong một gia đình nông dân yêu thích nhạc tài tử nên ông được học nhạc từ rất sớm. Xuân Hồng tham gia cách mạng từ những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp với nhiệm vụ giao liên và hoạt động văn nghệ ở chiến trường. Năm 1949, ông bắt đầu sáng tác những ca khúc đầu tiên.


Người yêu nhạc gọi ông là nhạc sĩ của mùa xuân không chỉ vì tên ông là Xuân Hồng mà còn bởi mùa xuân là chủ đề ưa thích trong các sáng tác của ông. Nếu chia nghiệp sáng tác của Xuân Hồng thành hai thời kỳ thì “Bài ca may áo” là ca khúc mở màn cho hàng loạt các tác phẩm say sưa, ngập tràn tình yêu đất nước của người nhạc sĩ đang trong giai đoạn tuổi xuân phơi phới: “Xuân chiến khu” (1963), “Chiếc khăn tay” (1964), “Hành quân đêm” (1965), “Tiếng chày trên sóc Bom Bo” (1966)... Với tình cảm tha thiết, mang đậm màu sắc dân ca Việt Nam và khả năng truyền cảm mạnh mẽ, các ca khúc này đã được phổ biến rộng rãi khắp các chiến trường.


Sau này, “Bài ca may áo” và “Xuân chiến khu” đã đoạt giải thưởng Nguyễn Đình Chiểu của Hội Văn nghệ Giải phóng miền Nam Việt Nam 1965. Năm 1975, trong khí thế tưng bừng của ngày toàn thắng, ca khúc “Mùa xuân trên TP.Hồ Chí Minh” đã mở đầu cho thời kỳ sáng tác mới của Xuân Hồng. Đó là tiếng hát của trái tim cởi mở, tự hào và phơi phới tình yêu thiên nhiên, con người hòa quyện với tình yêu đất nước. Giai đoạn này, khi ông đã kinh qua nhiều chức vụ quan trọng như: Trưởng phòng Nghệ thuật sân khấu của Sở Văn hóa, Tổng Thư ký Hội Âm nhạc TP.Hồ Chí Minh, Phó Tổng thư ký Hội Nhạc sĩ Việt Nam... nhưng vẫn không quên dành cho âm nhạc những khoảng riêng qua nhiều ca khúc được khán giả yêu thích: “Mùa xuân bên cửa sổ”, “Cây đàn ghi ta của đại đội ba”, “Người mẹ Việt Nam”...

xh

Lịch sử âm nhạc Việt Nam ghi nhận những đóng góp to lớn của nhạc sĩ Xuân Hồng. Những sáng tác của ông đã vượt ra khỏi khuôn khổ của âm nhạc thuần túy để đến với mọi người, có ảnh hưởng mạnh mẽ tới đời sống tinh thần của nhiều thế hệ. Những năm tháng kháng chiến, bài hát của ông đã vang vọng trên khắp các chiến trường. Cái tên Xuân Hồng đã hòa lẫn trong nhịp chày “cắc cùm cum” và tiếng “hê hế hê” lạ lẫm mà quyến rũ. Không chỉ là một nhạc sĩ, ông còn là một họa sĩ khi vẽ nên những bức tranh âm thanh đầy sống động về chiến khu với tiếng chim rừng vang hót khắp nơi.

Chương trình Con đường âm nhạc số tháng 8/2010 về nhạc sỹ Xuân Hồng sẽ diễn ra vào hồi 20h45 ngày 1/8 tại Nhà hát Quân đội TP.Hồ Chí Minh. Chương trình có sự tham gia của các nghệ sỹ: NSƯT Quỳnh Liên, NSƯT Thanh Thúy, Mỹ Lệ, Tấn Minh, Vân Khánh, Anh Bằng, Hồ Bích Ngọc...
 
Anh Phương

Đọc thêm