Muối mặt vì cậu ấm cô chiêu 'rạch giời rơi xuống'

(PLO) - Sự phát triển bùng nổ của nền kinh tế Trung Quốc trong những năm qua đã tạo ra một tầng lớp nhà giàu mới, nắm trong tay những khối tài sản khổng lồ. Nhiều người trong số này quả thực là “hổ phụ sinh hổ tử” nhưng cũng không ít người chỉ khiến cha mẹ nhục nhã vì những hành vi ngạo mạn, ngang tàng thậm chí phạm pháp tày đình.
Lý Thiên Nhất và cha mẹ
Lý Thiên Nhất và cha mẹ

17 tuổi đã hiếp dâm tập thể

Ngày 22/2/2013, đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) dẫn thông tin từ công an quận Hải Định, thành phố Bắc Kinh cho biết, trước đó 2 ngày, cảnh sát đã bắt giữ Lý Thiên Nhất (SN 1996) cùng 4 nghi phạm khác về cáo buộc hiếp dâm tập thể. 

Theo lời khai của bị hại - một cô gái trẻ họ Dương, ngày 17/2, cô được sắp xếp phục vụ rượu tại bàn của Lý Thiên Nhất và đám bạn của anh ta tại một quán bar. Sau đó, cô đã bị Nhất và các bạn khống chế, ép tới một khách sạn để hãm hiếp. 

Theo điều tra của cảnh sát, Nhất chính là người đầu tiên thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân. Sau đó, 4 người bạn của anh ta cũng lần lượt làm hại cô gái. Ngoài ra, Nhất và đồng phạm còn đánh đập nạn nhân vì cô này từ chối tự cởi quần áo. 

Những hình ảnh Nhất kéo nạn nhân vào khách sạn, đánh vào mặt và đầu cô này trong thang máy đã được camera an ninh ghi lại. Sau khi gây án, nhóm người này đưa cô gái ra khỏi khách sạn và ném cô lại bên đường cùng số tiền tương đương hơn 300 USD.

Tại phiên tòa diễn ra vào cuối tháng 9 cùng năm, luật sư của Lý Thiên Nhất khăng khăng cho rằng cô gái bị hãm hiếp là gái mại dâm và việc quan hệ tình dục là đồng thuận nên vụ việc cần phải được xét xử như một vụ việc mua bán dâm. 

Về phía Nhất, đối tượng khăng khăng cho biết đã uống say và không nhớ gì về hôm xảy ra vụ việc. Hắn cũng bác bỏ việc đã đánh đập và hiếp dâm nạn nhân dù những kẻ đồng phạm của hắn đều đã thừa nhận hành vi của mình. 

Tòa án xác định có đủ chứng cứ chứng minh đây là một vụ việc hiếp dâm tập thể và Nhất chính là chủ mưu trong vụ án nên đã tuyên bản án 10 năm tù giam đối với “cậu ấm” này. 

4 đồng phạm của Lý phải nhận bản án từ 3 đến 12 năm tù giam. Mỗi đối tượng cũng đã bị yêu cầu phải bồi thường cho nạn nhân 25.000 USD tiền mặt. Khi gây án và bị tống giam, Lý Thiên Nhất mới chỉ 17 tuổi.

Chiều quá hóa hư

Lý Thiên Nhất chính là con trai của Tướng Lý Song Giang – một ca sỹ nổi tiếng của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA), cũng là trưởng khoa âm nhạc của Học viện Nghệ thuật Trung Quốc. 

Ông Lý được nhiều người đặt cho biệt danh “ca sỹ của mọi nhà” vì thường xuyên xuất hiện trên truyền hình, thể hiện những bài hát cổ động, ca ngợi đất nước… 

Mẹ của Lý Thiên Nhất là bà Mộng Các - cũng là một ca sĩ nổi tiếng. Lý Thiên Nhất từng được cha mẹ cho xuất hiện trong một số buổi biểu diễn chung – động thái được nhiều người xem là “màn chào sân” mà vợ chồng Lý sắp xếp để cậu con trai có thể nối nghiệp họ. 

Có điều, Lý Thiên Nhất không nổi tiếng vì giọng hát hay như cha mẹ. Thay vào đó, từ trước khi vụ hiếp dâm tập thể bị phanh phui, “cậu ấm” này đã “mang tiếng” khắp Trung Quốc. 

Ngày 6/9 năm 2011, Lý lái chiếc BMW hạng sang lao vun vút trên đường phố Bắc Kinh cùng một chiếc Audi do bạn của anh ta điều khiển. Do đi nhanh lại không quan sát, Lý đã tông phải xe của một cặp vợ chồng. 

Thay vì bước ra xin lỗi và dàn xếp với chủ xe, Nhất, năm đó 15 tuổi lại cùng bạn lao ra đánh đập cặp vợ chồng vừa bị chúng tông trúng. Cả 2 còn vừa đánh vừa lớn tiếng đe dọa, thách thức những người đi đường dám báo cảnh sát. Kết quả là người chồng trong vụ va chạm đã bị thương nặng, phải khâu 9 mũi ở trán, 2 mũi sau gáy, mũi bị giập, một mắt bị chấn  thương. 

Phó Giám đốc công an tỉnh Hà Bắc Lý Cường và con trai Lý Khởi Minh khóc lóc sau vụ việc của thiếu gia họ Lý.
 Phó Giám đốc công an tỉnh Hà Bắc Lý Cường và con trai Lý Khởi Minh khóc lóc sau vụ việc của thiếu gia họ Lý.

Vụ việc đã khiến cư dân mạng Trung Quốc phẫn nộ. Lý Thiên Nhất phải vào trại giáo dưỡng một năm. Trước áp lực của dư luận, ông Lý Song Giang cũng đã phải lên tiếng xin lỗi về hành động của con trai. 

Ngoài ra, người ta cũng không tiếc lời chê trách bà Mộng Các không biết dạy con. Theo các nguồn tin, vợ chồng ông Lý Song Giang và bà Mộng Các đã phải mất đến 6 năm chạy chữa mới sinh được Lý Thiên Nhất. 

Lúc có quý tử, ông Lý Song Giang đã 51 tuổi. Vì vậy cặp vợ chồng đã rất cưng chiều Lý Thiên Nhất, đáp ứng vô điều kiện những đòi hỏi của cậu ta. Vì được nuông chiều nên Lý Thiên Nhất mới “coi trời bằng vung”, liên tục gây họa. Trước vụ lái xe gây tai nạn, Lý Thiên Nhất đã 36 lần phạm lỗi lái xe không bằng lái nhưng các vụ việc này đều được ém nhẹm đi. 

Trong vụ hãm hiếp tập thể, gia đình họ Lý và các luật sư của cậu ta cũng đã cố tình gửi những thông tin không hay về nạn nhân và chủ quán bar nơi người này làm việc cho các nhà báo nhằm làm giảm uy tín lời khai của họ trước tòa. 

Ví dụ, bà Mộng Các tung tin rằng chủ quán bar là người điều hành một đường dây gái gọi ngay tại quán bar của ông ta. Trong phát biểu cuối cùng trước khi tòa tuyên án, bà này nói rằng tòa cần xem xét thực tế là nạn nhân là một cô gái làm việc ở quán bar, được trả tiền để uống rượu với khách. 

Mặc dù vậy nhưng những thông tin đó đã không thay đổi được bản án với Lý Thiên Nhất. Tòa cho rằng nghề nghiệp của nạn nhân không liên quan đến các cáo buộc chống lại các bị cáo nên đã đưa ra những bản án khá nặng.

Những “ông vua con”

Vụ án của Lý Thiên Nhất đã trở thành tâm điểm chú ý tại Trung Quốc trong nhiều tháng liền, thậm chí còn thu hút sự chú ý hơn cả phiên tòa đầy kịch tính xét xử cựu ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc Bạc Hy Lai đồng thời dấy lên những chỉ trích mới nhằm vào nhóm đối tượng được gọi là những “ông vua con” - dùng để chỉ con cái của những người thuộc tầng lớp tinh túy chính trị của Trung Quốc nhưng lại không có được thành tích lừng lẫy như cha mẹ mà chỉ nổi tiếng vì thói ngạo mạn, coi trời bằng vung; những vụ phá phách, gây rối hay phạm tội.

Trước Lý Thiên Nhất, tháng 5/2009, cậu con trai 20 tuổi của một quan chức ở tỉnh Chiết Giang cũng đã gây phẫn nộ khi những bức ảnh ghi lại cảnh cậu này và đám bạn ngang nhiên vừa cười đùa vừa hút thuốc bên cạnh thi thể một nạn nhân bị chúng tông chết. 

Theo thông tin được công bố sau đó, nhóm của thiếu gia có tên Hồ Bân này đã điều khiển xe với tốc độ lên đến gần 100km/giờ, dẫn đến tai nạn. 

Đến năm 2010, dư luận Trung Quốc lại sôi sục trước vụ việc Lý Khởi Minh (22 tuổi, con trai ông Lý Cường – Phó Giám đốc công an tỉnh Hà Bắc) lái xe trong tình trạng say rượu và đâm chết một sinh viên rồi vênh mặt hét lớn: “Thách chúng mày dám kiện tao. Bố tao là Lý Cường đấy!”. 

Cũng trong năm 2010, Dược Gia Hâm (SN 1989, sinh viên Viện Âm nhạc Tây An, con của một gia đình thuộc dạng danh gia vọng tộc ở tỉnh Tây An) đã bị bắt giam vì tội giết người. 

Cảnh sát cho biết, ban đầu, Dược lái xe tông vào một phụ nữ đi bộ, khiến người này bị thương nhẹ. Lẽ ra, mọi việc đã có thể dàn xếp ở đó nhưng Dược lại rút dao đâm nạn nhân 8 nhát, khiến người phụ nữ tử vong. 

Tại tòa, tên này khai rằng hắn gây án để tránh bị nạn nhân gây khó dễ vì nạn nhân đã… nhìn thấy biển số xe của hắn! Hành vi phạm tội man rợ, coi thường mạng sống của người khác của Dược sau đó đã khiến anh ta phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.

Bản án với Dược và bản án 10 năm tù đối với Lý Thiên Nhất được nhiều người xem là lời cảnh báo nghiêm khắc đối với con trai, con gái của những quan chức Trung Quốc mà theo nhiều người có thể tránh bị trừng phạt về lỗi lầm của họ nhờ ảnh hưởng gia đình. 

Tuy nhiên, bên cạnh những phán quyết này, dư luận Trung Quốc cho rằng vẫn có nhiều “cậu ấm cô chiêu” thoát được sự trừng phạt của pháp luật vì sự giàu có, quyền thế của gia đình họ.