Mỹ: Muốn làm việc, không được … béo

Một nữ nhân viên của hệ thống nhà hàng “Hooters” của Mỹ, nơi mà các nhân viên phục vụ có “vòng ba chuẩn” và mặc quần áo siêu ngắn, đã đệ đơn kiện chủ nhà hàng phân biệt đối xử ...

Một nữ nhân viên của hệ thống nhà hàng “Hooters” của Mỹ, nơi mà các nhân viên phục vụ có “vòng ba chuẩn” và mặc quần áo siêu ngắn, đã đệ đơn kiện chủ nhà hàng phân biệt đối xử sau khi cô này bị bắt phải trải qua “đợt thử thách về cân nặng”. 

Các nhân viên bị buộc phải thon thả nếu không muốn mất việc

Theo đơn kiện, Cassandra Smith, người đã làm việc từ hai năm nay trong một nhà hàng “Hooters” ở bang Michigan, đã bị các “sếp” “khiển trách, triệu tập theo lệnh và trừng phạt” vì cho là cân nặng của cô vượt mức cho phép.

Trong buổi đánh giá hàng năm, các “sếp” của cô đã yêu cầu cô phải đăng ký vào một câu lạc bộ thể thao để giảm cân, thậm chí họ còn yêu cầu cô ký một bản cam kết “thử thách về cân nặng” trong 30 ngày nếu cô muốn tiếp tục làm việc cho “Hooters”.

Cũng theo đơn kiện, vào thời điểm Cassandra Smith bị triệu tập, cô nặng 60kg và cao 1m72. Trong đơn, cô đòi bồi thường ít nhất 25.000 USD.

Chuỗi nhà hàng Hooters có 17.000 nhân viên nữ trong tổng số 25.000 nhân viên trên toàn thế giới.

Các nữ nhân viên phục vụ của Hooters đều mặc đồng phục là quần soóc siêu ngắn màu cam và áo trắng có chữ “Hooters” với ba cỡ: nhỏ, siêu nhỏ và siêu siêu nhỏ.

T.T (Theo AFP)

Đọc thêm